Chàng kỹ sư ham đọc và giấc mơ 3.000 tủ sách

Chỉ là một cán bộ công chức "quèn", song với giấc mơ sách hóa nông thôn, từ nhiều năm nay, Lê Minh Tuấn đã miệt mài đi làm cái việc chẳng giống ai, ấy là quyên góp sách để xây dựng hàng trăm tủ sách ở các trường học, dòng họ và cả gia đình. Anh cũng là người đầu tiên lập thư viện sách online để cho độc giả mượn sách miễn phí...

Tôi biết đến Lê Minh Tuấn lần đầu tiên khi anh xuất hiện trong chương trình "Change Life - Thay đổi cuộc sống" phát trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam vào trung tuần tháng 8-2016. Lần ấy, cùng với ông Phạm Tuấn Sơn, Tổng giám đốc Công ty Babylon (chuyên tổ chức các hội thảo, khóa học quốc tế về kinh doanh, đầu tư, tài chính và làm giàu tại Việt Nam), anh Lê Minh Tuấn là một trong hai người có mặt tại chương trình để mở ra cơ hội việc làm tương lai cho Minh Hạnh, cô gái xứ Nghệ với hành trình từ Lọ Lem trở nên xinh đẹp, quyến rũ.

Anh Lê Minh Tuấn.
Anh Lê Minh Tuấn.

Tuy nhiên, Tuấn thực sự để lại được ấn tượng từ sau khi tôi "lạc" vào thư viện sách online do chính anh xây dựng. Trên website này, không chỉ xây dựng nên những tủ sách phụ huynh, tủ sách dòng họ mà còn có dịch vụ cho mượn sách trực tuyến.

Độc giả có nhu cầu thực sự, chỉ cần gửi thư điện tử để mượn sách, và nếu trong phạm vi khoảng cách cho phép, sau khi xem xét các điều kiện cơ bản, người mượn sẽ được thụ hưởng dịch vụ đưa sách đến tận nơi mà không cần phải trả tiền thuê sách hay phí đặt cọc như nhiều nơi khác vẫn làm.

Lập thư viện online, cho mượn sách miễn phí

Ở tỉnh Quảng Trị, Lê Minh Tuấn được biết đến là ông chủ của sân cỏ bóng đá nhân tạo đầu tiên ở thành phố Đông Hà. Bản thân anh chỉ là nhân viên tại Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, song với niềm đam mê sách từ nhỏ, Tuấn đã quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ ấy ngay khi có điều kiện.

Cũng bởi vậy, về Đông Hà, nhắc đến Tuấn "thủy lợi", gần như ít người biết đến, nhưng hỏi về Tuấn sách hay Tuấn "cỏ nhân tạo", từ trẻ em đến cụ già đều chẳng lạ lẫm gì.

Anh Lê Minh Tuấn trong một lần tặng sách cho các em học sinh.
Anh Lê Minh Tuấn trong một lần tặng sách cho các em học sinh.

Chia sẻ với phóng viên, Lê Minh Tuấn cho biết, những việc anh đang làm, đặc biệt là hiện thực hóa giấc mơ 3.000 tủ sách nông thôn trên địa bàn Quảng Trị, chỉ đơn thuần là xuất phát từ niềm yêu quý sách ngay từ nhỏ. Ngày đó, cậu học sinh nghèo nông thôn khao khát đọc, mong muốn được sở hữu nhiều cuốn sách hay luôn là niềm cháy bỏng nhưng không có điều kiện.

Những năm tháng dùi mài kinh sử trên giảng đường đại học, Tuấn được bạn bè cho là "lập dị" khi học trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, một trường gần như chẳng liên quan gì đến văn chương nhưng anh lại dành phần lớn thời gian vào thư viện để đọc sách, và hành trang ngày ra trường của anh là hơn 800 đầu sách các loại mà anh đã tích cóp tiền bạc, mua về trong suốt 4 năm đại học, quả là một con số đáng nể đối với chàng sinh viên nghèo tỉnh lẻ.

Từ chỗ chỉ đọc cho mình, nhiều thông tin hữu ích, Tuấn muốn chia sẻ với mọi người nên đã nảy ra ý tưởng lập thư viện sách online. Tận dụng mối quan hệ thân tình của mình, anh kêu gọi bạn bè ủng hộ sách, và chỉ sau một thời gian rất ngắn, Tuấn đã sở hữu trong tay 3.000 đầu sách các loại.

Thư viện online đã ra đời ngay sau đó, với kinh nghiệm của một con "mọt sách, Tuấn đã phân loại từng đầu sách, có hướng dẫn chi tiết để mọi người dễ dàng truy cập và nhanh chóng tìm kiếm được cuốn sách mà mình mong muốn.

Niềm vui của các em học sinh khi đón nhận Sách hóa nông thôn.
Niềm vui của các em học sinh khi đón nhận Sách hóa nông thôn.

Theo anh Tuấn, hiện nay nhiều người tham gia mạng xã hội Facebook nên từ trang cá nhân, anh đã lập trang "Sách hóa nông thôn Quảng Trị" và cần vào trang đây, sẽ thấy một đường link dẫn đến thư viện Lê Minh Tuấn. Ở đây, anh đã liệt kê ra hơn 1.000 đầu sách, bao gồm tên sách, thông tin tác giả, năm xuất bản, thể loại và tình trạng sách đã được mượn hay chưa để độc giả có sự lựa chọn nhanh nhất.

Giấc mơ 3.000 tủ sách

Thực tiễn sau một thời gian điều hành thư viện sách online, Lê Minh Tuấn nhận thấy một thực tế là trong thời đại công nghệ hiện nay, dù có điều kiện để tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhưng vẫn còn có rất nhiều người đam mê và dành tình cảm cho sách thực sự.

Do vậy, Tuấn đã nảy sinh ý tưởng xây dựng các tủ sách ở các vùng nông thôn, lớp học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng để đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi đang gặp những điều kiện sống vô cùng khó khăn. 3.000 tủ sách hóa nông thôn, đó là con số mơ ước mà Tuấn đặt ra, và anh tin là sẽ thành công nếu có sự chung tay, giúp sức của mọi người.

Tìm được người đồng ý góp sách đã khó, thuyết phục để làm sao cơ sở nhận sách lại càng khó hơn. Theo lời Tuấn kể, nhiều trường học ở các xã vùng cao, khi nghe tâm nguyện muốn đặt tủ sách, một số thầy cô giáo cho biết, bây giờ thời lượng học trong sách giáo khoa đã quá tải, quá đủ với các em. Với lại, nhà trường đã có thư viện nên từ chối.

Phải thuyết phục rất nhiều mới được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cho đặt tủ sách trong lớp học. Trường học đầu tiên nhận lời cho Tuấn đặt một tủ sách là Trường THCS Trần Quốc Toản ở TP Đông Hà, với 100 đầu sách.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những ngày đầu đi vận động, bởi thời điểm hiện tại, phong trào sách hóa nông thôn của anh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đón nhận rất nồng hậu. Đến thời điểm này, có hơn 10 trường học đã có tủ sách của Lê Minh Tuấn, với hàng ngàn cuốn sách được chuyển tải đến tay bạn đọc.

Mới đây nhất, vào ngày 7-10-2016, chương trình "Sách hóa nông thôn Quảng Trị" lần thứ 15 của Tuấn đã tặng 15 tủ sách đến trường tiểu học Hải Hòa, huyện Hải Lăng. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Tuấn cho biết: "15 tủ sách trị giá 20 triệu đồng gồm nhiều thể loại sách khoa học vui, truyện tranh lịch sử, văn học nổi tiếng trong và ngoài nước, sách kỹ năng phù hợp từng lứa tuổi với mong muốn nâng cao số lượng sách đọc mỗi năm của trẻ em Việt Nam ngang bằng với trẻ em thế giới".

Anh Tuấn mang sách đến với các em học sinh nghèo.
Anh Tuấn mang sách đến với các em học sinh nghèo.

Tủ sách của Tuấn rất đa dạng, từ tủ sách học sinh, tủ sách phụ huynh đến tủ sách dòng họ, tủ sách tiền tuyến, hậu phương… Chương trình được khởi động từ năm 2015, với những cuốn sách do chính mình bỏ tiền túi ra mua, đến nay thông qua sự kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm, Tuấn đã quyên được hơn 5.000 đầu sách.

Lê Minh Tuấn chia sẻ, quá trình thực hiện giấc mơ sách hóa nông thôn của mình, cùng với sự giúp đỡ, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm, anh luôn nhận được sự động viên, quan tâm của nhiều người cùng tâm huyết. Đó là anh Nguyễn Quang Thạch, người đang thực hiện mục tiêu sách hóa nông thôn của cả nước.

Mới đây, vào tháng 8-2016, anh Vũ Dũng với hành trình đạp xe xuyên Việt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đã đến Quảng Trị và gặp gỡ động viên cho Sách hóa nông thôn Quảng Trị. Giá trị vật chất không tính đến, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần, cổ vũ để Tuấn có thêm sức mạnh, động lực nhân rộng mô hình sách hóa nông thôn của mình.

Theo Tuấn, thêm nguồn động viên lớn khác, ấy là khi anh và nhóm thiện nguyện đưa sách về tận nơi, nhiều em học sinh đã tranh nhau đọc một cách say sưa. Thư viện nhà trường sách ít về số lượng, nội dung chủ yếu tham khảo nên các em rất ít điều kiện để tiếp xúc với các loại sách xã hội.

Đơn cử, tại Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), trước đây thư viện trường phải đưa sách về tận lớp cho các em đọc luân phiên mỗi lớp 3 ngày. Từ khi đặt tủ sách của Lê Minh Tuấn, Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ cùng với phụ trách Đội phát động, nhân rộng mô hình tủ sách lớp em của Sách hóa nông thôn đến tất cả các lớp.

Hay như tại trường THCS Trấm, thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Đây là một trong những ngôi trường khó khăn nhất của Triệu Phong, học sinh đi lại rất vất vả vào mùa mưa. Nhiều em phải đi học hàng ngày bằng ghe, đò. Để đưa sách đến được với các em, anh Tuấn cùng đoàn thiện nguyện đã phải thuê thuyền chở vào. Sự vất vả ban đầu ấy đã nhanh chóng bị đánh tan khi nhìn thấy cảnh các em háo hức lật từng trang sách mà anh đã mang đến cho nhà trường.

Lý do muốn mang sách đến với tất cả mọi người mà không phải là bất cứ thứ gì khác, kỹ sư Lê Minh Tuấn chia sẻ, sách là kho tri thức vô giá ngàn đời của nhân loại, cái anh mang tới, muốn chia sẻ cho tất cả mọi người không đơn thuần chỉ là khơi dậy niềm đam mê đọc sách, mà hiệu quả của kho tri thức ấy, phải hàng chục năm sau mới phát huy hết tác dụng và đó là mục tiêu dài hơi mà anh muốn hướng tới.

Lam Giang-Thiện Thành

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.