- Này, cá bán thế nào đấy? - Một phụ nữ trung tuổi xách làn tới hỏi.
Thủy Sinh lúng túng đưa mắt nhìn quanh. Đã hai năm rồi anh chưa tới khu chợ này....
Sau người phụ nữ là người khách thứ hai, thứ ba...
Chẳng mấy chốc, mọi người đã bu lấy gánh cá của Thủy Sinh. Đã có người thản nhiên chọn cá cho vào làn của mình.
- Này, cá khô bán giá thế nào?
- Tám đồng - Thủy Sinh lưỡng lự một chút rồi ra giá.
- Tám đồng? - Vị khách đầu tiên tròn mắt ngạc nhiên.
- Tám đồng - Những vị khác dừng tay chọn cá.
- Thì các bác trả được bao nhiêu cứ trả... - Thủy Sinh lo lắng nói.
- Giá bèo như thế, lại còn được mặc cả à? Hay là cá này có bệnh? - Người phụ nữ trung tuổi nghi hoặc nhìn Thủy Sinh.
- Không, không...
- Hừ! Không khéo cá này chết do thuốc sâu. Nếu không lý do gì lại rẻ thế? - Các khách hàng đồng loạt nhao nhao.
Mấy khách hàng là phụ nữ đã bắt đầu đưa cá lên mũi ngửi:
- Ừ, hình như có mùi thuốc sâu thật.
Thủy Sinh nghe mà choáng váng. Trời, rành rành cá bắt từ sông lên, làm sao lại bảo là cá chết vì thuốc sâu cơ chứ?
- Thật là thất đức - Không một ai nghe Thủy Sinh giải thích, ai nấy đều đổ cá từ làn của mình vào thúng của Thủy Sinh. Có người còn cẩn thận lật kỹ mép túi xem có sót con cá nào không, như thể đó là vật gây ô nhiễm...
Nhoáng một cái, mọi người tản đi hết, bỏ mặc Thủy Sinh đứng chỏng trơ một mình.
Chiều ấy, Thủy Sinh quẩy gánh cá tới khu chợ phía tây thành phố.
Khi anh vừa đặt thúng xuống, lấy tay áo quệt mồ hồi đã có một phụ nữ trung tuổi xách làn tới hỏi:
- Này, cá bán bao nhiêu?
- Mười tám đồng - Thủy Sinh dứt khoát.
- Mười tám đồng? - Người phụ nữ trung tuổi trợn mắt, hỏi.
- Thì tiền nào của nấy. Đây, bà xem, cá phơi được nắng nó khác hẳn chứ?
Đã xuất hiện thêm một, hai, rồi nhiều người khách nữa.
Rất nhanh, mọi người xúm quanh thúng cá của Thủy Sinh. Ai nấy đều thi nhau chọn cá cho vào làn của mình.
- Này, này, đừng có chen như thế - Vị khách đầu tiên thấy mọi người chọn nhanh quá, sốt ruột kêu lên.
- Theo tôi, mua hàng thì đừng ham rẻ. Chẳng biết đâu mà lần - Mọi người vừa chọn cá vừa bàn luận với nhau.
- Phải đấy các bác ạ - Thủy Sinh chêm vào.
Rồi Thủy Sinh tíu tít cân, tíu tít nhận tiền, trả lại tiền thừa. Chỉ một loáng mà thúng cá đã hết bay.
Tiễn người khách cuối cùng đi rồi, Thủy Sinh cứ đứng ngẩn tò te, không tin sự việc lại xảy ra theo chiều hướng ngược đời như vậy.
Con người, thật chẳng hiểu ra thế nào...