Phòng xử bị cáo Nguyễn Tuyết Vân (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) sáng 25/2 vắng ngắt. Ngoài cánh phóng viên, không một người đến dự phiên tòa. Nhiều lần ngó quanh như muốn tìm kiếm người thân nhưng rồi bị cáo lại thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng ai thân thích. Vân ngồi co ro trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng lại đưa tay gạt nước mắt đang chảy quanh trên đôi gò má.
Theo hồ sơ vụ án, Vân sinh ra trong một gia đình nông dân khó khăn, bố là thương binh, từ nhỏ Vân đã phải cáng đáng việc gia đình. Học chỉ hết lớp 2 thì Vân nghỉ học, giúp mẹ trông các em. Lớn lên một chút, Vân bắt đầu bươn chải khắp nơi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Làm thuê hoài không khá nổi nên sau một thời gian dành dụm, Vân nảy sinh ý định sẽ tự kinh doanh để thu nhập cao hơn.
Khoảng tháng 12/2007, Vân đến thuê đất của một người dân tại khu phố 3, phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) mở quán bán thức ăn sáng. Chưa có khách quen, quán duy trì được hơn 5 tháng thì lỗ nặng. Nhìn xung quanh có nhiều quán cà phê "sống" được, Vân cũng chuyển sang bán cà phê và nước giải khát lấy tên quán là "Tuyết Ngân". Vân nhận T. và H. vào phụ việc với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, quán cà phê vẫn ế khách. Rầu rĩ lại nghe nhiều khách vào quán "nói ra, nói vào" đòi tiếp viên phải ngồi tiếp khách, thấy nhiều quán bên cạnh cũng làm vậy nên Vân đồng ý cho T. và H. ngồi tiếp khách.
Được một thời gian, nhiều lần thấy H., T. thường xuyên xin ra ngoài đi công chuyện cả giờ sau mới về nhà, Vân nhiều lần gặng hỏi thì những người này thú thật bị khách "dụ" đi bán dâm. Nghĩ những việc T., H. làm đâu có ảnh hưởng gì đến mình vì tụi nó đi khách bên ngoài nên sau lần đó, mỗi khi T., H. xin phép ra ngoài, Vân vẫn gật đầu đồng ý. Thấy cô chủ dễ dãi nên sau những lần đi khách về, các cô này đều bồi dưỡng cho Vân 20.000 đồng. Được một thời gian, T., H. năn nỉ xin được phục vụ khách luôn tại quán sẽ chia phần trăm cho Vân và họ cũng không cần hưởng lương. Nghe bùi tai, Vân lại gật đầu...
Ngày 14/5/2009, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra hành chính quán của Vân, phát hiện T., H. đang bán dâm cho khách tại quán. Quá trình điều tra, Vân khai nhận, từ tháng 2/2009 đến khi bị bắt quả tang, đã để cho các tiếp viên bán dâm 18 lần tại quán và các khách sạn, thu lợi bất chính 590.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, T. và H. mới khai ra chưa đầy 18 tuổi, trong đó H. chỉ mới 16 tuổi và T. mới bước quá tuổi 17.
Với hành vi như trên, Vân đã bị truy tố đến hai tội danh "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm". HĐXX đã tuyên phạt Vân mức án 19 năm tù. Đây là cái giá quá đắt để trả cho lòng tham mù quáng