Câu chuyện hoàn lương của cựu sinh viên Đại học Bách khoa đã từng sa ngã

Từ việc trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, là niềm mơ ước của biết bao người, cuộc đời Trần Xuân Thắng, SN 1978, ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) bỗng chốc rẽ sang hướng đi mới. Oái oăm thay, đó là phía sau cánh cổng Trại giam Hỏa Lò (Hà Nội). Người thanh niên đó đã không bị đánh gục bởi sai lầm trai trẻ mà quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời, trở thành gương sáng về phát triển kinh tế ở địa phương. Giờ đây, cuộc sống dần ổn định bên gia đình và con thơ, Trần Xuân Thắng vẫn không thể quên những tháng ngày lầm lạc.

Con đường quanh co, uốn lượn nối dài từ thành phố Hòa Bình dẫn chúng tôi đến thị tứ của huyện Kim Bôi. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước mà Kim Bôi khoác lên mình bộ mặt mới. Kim Bôi là cái nôi của xứ Mường Động nổi tiếng, nơi có guồng nước cổ kính, ngày đêm dẫn nước tưới tiêu cho nhân dân trong vùng, những cánh đồng ruộng trải dài, cò bay thẳng cánh. Tiết trời cuối thu, trời se lạnh, chúng tôi cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ những con người thật thà, chất phác nơi đây. 

Cùng Thượng úy Vũ Anh Tú – cán bộ Công an huyện Kim Bôi, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Trần Xuân Thắng. Anh Thắng hiện là chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán xe máy, xe đạp và hàng điện tử có tiếng lại trung tâm thị trấn Bo. Cửa hàng tấp nập người ra, kẻ vào mua bán, trao đổi hàng hóa. Mặc dù đã hẹn trước, song anh phải sau khoảng 30 phút anh mới tiếp chuyện chúng tôi. Vừa nhâm nhi chén trà nóng, anh Thắng nhắc lại quãng đời lầm lạc của mình, đó là cái giá của sự nông nổi, đua đòi mà anh tự hủy hoại quãng đời đẹp nhất của mình. Nghe anh tâm sự, chúng tôi cảm nhận sự xúc động, giọng nói nghẹn ngào từ tâm can của một con người.

Anh Trần Xuân Thắng là con út trong gia đình, nên từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng, chăm bẵm hơn so với những anh chị em khác. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, gia đình lại đông con song cha mẹ anh vẫn cố gắng vun vén để các con được ăn, học đầy đủ không thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa. Không phụ lòng cha mẹ, Thắng có học lực nổi trội, luôn dẫn đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm 2004, Trần Xuân Thắng trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm khá cao. Tin Thắng trúng tuyển vào trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội được lan nhanh ra toàn thị trấn. Anh trở thành niềm tự hào của gia đình, được người dân nêu gương để giáo dục con cháu trong gia đình. Trong suốt quá trình học tập tại trường, anh luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Thế nhưng, cuộc đời không ai biết chữ ngờ. Những năm cuối đại học, Thắng bị bạn bè rủ rê, lôi kéo tiếp xúc với ma túy. Sau lần thử ấy, Thắng trở thành nô lệ “nàng tiên nâu” lúc nào chẳng hay. Chỉ có ít ngày nữa, Thắng sẽ tốt nghiệp ra trường, tương lai rộng mở chờ đón anh phía trước. Thế nhưng, điều đó sẽ mãi không xảy ra. Vào đầu năm 2009, trong khi hút ma túy cùng đám bạn, Trần Xuân Thắng bị Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 0,01 gram heroin. Thắng bị kết án 2 năm tù giam. Sự việc Trần  Xuân Thắng bị bắt giam khiến cho gia đình, người thân bàng hoàng, suy sụp. Từ chỗ là niềm tự hào của mọi người, Thắng đánh mất tất cả.

Anh Trần Xuân Thắng.
Anh Trần Xuân Thắng.

Trong suốt thời gian thụ lý án tại Trại giam Hỏa Lò (Hà Nội), Thắng ăn năn, hối cải. Chính tính khí ham chơi, đua đòi khiến anh phải trả giá quá đắt bằng cả cuộc đời mình. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục giày vò, chì chiết bản thân, Thắng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Được sự động viên của cán bộ quản giáo, sự chia sẻ của các phạm nhân khác, Thắng dần ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo. Đến năm 2011, Thắng mãn hạn tù, trở về địa phương.

Những ngày đầu có mặt tại gia đình, Thắng lo lắng làm sao để hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Mọi người sẽ đón nhận mình ra sao. Thắng sợ nhất ánh mắt gièm pha, dị nghị của người đời. Vượt trên tất cả, Thắng tự nhủ, mình có tội thì phải làm việc có ích để đền đáp công ơn của mọi người. Những mặc cảm, tự ty ban đầu đã qua, Thắng bắt đầu hành trình hòa nhập cộng đồng đầy gian nan, thử thách.

Anh Trần Xuân Thắng nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.
Anh Trần Xuân Thắng nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Để có vốn làm ăn, Thắng bàn với gia đình “cắm” sổ đỏ lấy 50 triệu đồng để kinh doanh xe đạp, xe máy, đồ điện tử tại chợ Bo. Vốn là người nhanh nhạy, tháo vát, từng là dân Bách khoa nên Thắng nắm rõ về kỹ thuật và nguyên lý hoạt động, từ đó tư vấn cho khách hàng mặt hàng phù hợp. Chính sự tận tình, chu đáo của Thắng khiến cửa hàng có rất đông khách lui tới. Sau khi có chút vốn liếng, Thắng mở rộng quy mô kinh doanh, cung cấp xe đạp, xe máy cho nhiều đối tượng người dân. Tiếng lành đồn xa, uy tín cửa hàng lan nhanh, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người dân trong và ngoài địa phương. Khi cuộc sống ổn định, Thắng bén duyên với cô gái cùng xóm Lê Thị Thanh Mai. Lúc đầu, gia đình Mai can ngăn vì lo sợ Thắng sẽ “ngựa quen đường cũ”. Tuy nhiên, trước tình cảm chân thành và nghị lực vươn lên của Thắng, gia đình ủng hộ, vun vén. Sau đó không lâu, một đám cưới bình dị, đơn sơ được diễn ra xen lẫn lời chúc tụng, hoan hỉ của mọi người.

Trong quá trình Thắng hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế gia đình, anh thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương. Vào thời điểm đó, lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi có chủ trương xây dựng “Quỹ phòng chống tội phạm”, hỗ trợ vốn cho 10 cá nhân có quá khứ lầm lỗi với số tiền 10 triệu/người. Mặc dù số tiền không lớn song là sự động viên kịp thời, giúp Thắng có thêm nghị lực để vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi là thành quả của tháng ngày vợ chồng dành dụm, chắt chiu mới có được. Cuộc sống của anh Thắng thu quả ngọt chính bởi nghị lực vươn lên của một con người từng vấp ngã. Anh là điển hình duy nhất của huyện Kim Bôi được dự Hội nghị biểu dương mô hình cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của tỉnh Hòa Bình tổ chức mới đây.

Thượng tá Bùi Văn Thông – Phó Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Tấm gương tái hòa nhập thành công với cộng đồng của Trần Xuân Thắng tiêu biểu cho công tác xã hội hóa phòng chống tội phạm mà Công an huyện Kim Bôi đang triển khai. Chúng tôi tiếp tục xây dựng và nhân rộng cách làm hiệu quả trong toàn huyện, tới các xóm, xã để có thêm nhiều tấm gương như Trần Xuân Thắng hơn nữa. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần phòng ngừa sự gia tăng tội phạm, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Mường Động giàu đẹp.

Như Hùng

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.