Dòng máu hoàng tộc và "cái hang" cất giấu tài sản từ 1.500 năm trước
"Dòng máu hoàng tộc của Indonesia, Java và Siam đang chảy trong tôi. Không một ai trong gia đình hiện tại nói về quá khứ và gốc gác thực sự của tôi. Tuy nhiên, có một lần bà ngoại bảo rằng tôi vô cùng đặc biệt, và thời cơ tới, sự đặc biệt ấy sẽ giúp tôi tỏa sáng". Quả thực, cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Ashnawi tình cờ phát hiện ông chính là một thành viên nội tộc Indonesia bị Tổng thống Sukarno trục xuất khỏi quê nhà.
Đại gia Malaysia tuyên bố mình là hậu duệ của vua Indonesia với tên gọi Raden Mas Prabhu Gusti Agung Ki Asmoro Wijoyo. Điên rồ hơn khi ông ta muốn được phong danh "hoàng đế xứ nghìn đảo" với cái tên dài vô cùng khó hiểu "Paduka Ekatat Pangeran Ratu Gusti Agung Sri Maharaja Prabhu Hyang Ida Bathara Svambhu Raden Mas Ki Asmoro Wijoyo". Nắm trong tay 800 người hầu nữ, hoàng đế hoang tưởng được tháp tùng bởi 1.200 vệ sĩ, cùng 8 phi cơ riêng trong các chuyến du lịch hay viếng thăm các nguyên thủ quốc gia.
"Tôi là hậu duệ của hoàng đế Trung Quốc, phải chạy nạn tới Kedah vì binh biến". Ashnawi tin rằng, ông là hiện thân của hai vị hoàng đế Trung Hoa lúc nào cũng ngự trị bên trong. Ashnawi chia sẻ, 2 năm trước ông ta từng gặp tiến sĩ Wong Eng Po, một nhà vật lý học có gốc tích hoàng gia Trung Quốc. Vị tiến sĩ này đặt tay lên trán Ashnawi, ngay lập tức cúi về phía trước và yêu cầu 5 người tháp tùng ông làm điều tương tự. "Tiến sĩ bảo tôi chính là hiện thân kiếp sau của Hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1661-1626) tương truyền là cha đẻ vị vua đầu tiên của nhà Thanh. Tiến sĩ cảm thấy có một nguồn năng lượng rất mạnh trên vầng trán vì khác với dân đen, một hoàng đế theo mệnh trời phải suy nghĩ rất nhiều".
Đầu những năm 90 tại London, một luật sư nói về khối tài sản khổng lồ của gia đình Ashnawi. Để chứng minh sự thật, hai người cùng bay tới Hồng Kông để gặp tận mặt "quản gia bảo vệ kho báu". Cuộc hành trình tiếp theo xảy ra ở Côn Minh khi Ashnawi mất nhiều giờ vượt núi và tới "hang báu vật" được hai bô lão bất tử cai quản. "Nếu ai đó thử đi qua hai bô lão ấy mà không làm lễ cẩn thận, họ sẽ thổ huyết cho tới chết". Bên trong cái hang cao 3m, đại gia Malaysia phát hiện các thỏi vàng xếp chồng thành hình ngôi chùa, đá quý, kim cương có giá trị lên tới gần 30 triệu USD.
"Tôi đã lấy thử một thỏi vàng và đập vào đá. Vàng thật! Toàn bộ tài sản thuộc về các triều đại từng rất thịnh vượng trong lịch sử Trung Quốc. Khắp các hang động và hầm mộ trên thế giới chắc chắn sẽ còn dấu tích khối tài sản kếch xù này. Ashnawi cũng cho biết thêm, vài năm trước, hoàng tộc quyết định ông ta là người thừa kế tài sản duy nhất, được bí mật cất giữ tại các tài khoản thuộc 1.000 ngân hàng khác nhau. Tiền của ông ta do Indonesia, Đức, Anh, Mỹ, thậm chí Ngân hàng Trung ương châu Âu "bảo quản". "Điều này cũng đồng nghĩa với việc 86,7% lượng tiền trên thế giới là thuộc về tôi".
Ashnawi giải thích với báo giới rằng khối lượng tài sản đồ sộ của ông ta là do thừa kế từ hoàng tộc thông qua các tài khoản có thế chấp xuyên biên giới quốc tế CICA nằm trong dịch vụ bảo mật an toàn nợ toàn cầu từ năm 1875. Ông tiếp tục gây sóng dư luận bằng lời khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Tôi là đại diện toàn quyền hợp pháp duy nhất sở hữu tài sản hoàng gia được tích lũy suốt 1.500 năm qua. Nó minh chứng rằng không ai giàu bằng tôi".
Quả thực, một tin đồn khác cho biết khối tài sản hoàng gia thuộc nhiều hoàng tộc và lãnh thỗ đã được cất giữ tại nhiều tài khoản chung tên theo lệnh từ cuối năm 1875 nhằm phục vụ lợi ích chung của thế giới. Ashnawi thừa nhận phải sống lưu vong để tiếp tục "sứ mệnh kinh doanh" của gia đình. Trong khi đó, báo giới vẫn đang chờ phản ứng từ HSBC tại London xác nhận độ tin cậy toàn bộ thông tin "tỉ phú tự phong" này đưa ra. Ngay trước khi buổi họp báo kết thúc, Kamal Ashnawi nói một lời sau cuối, rằng: "Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất truyền thông thấy được mặt tôi. Còn về sau, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai".
Luồng dư luận trên mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ và mỉa mai "đại gia kể chuyện cổ tích" Kamal Ashnawi. Tuy nhiên, Ashnawi đáp lại bằng thái độ vô tư vì ông không quá ngạc nhiên trước ý kiến trái chiều của mọi người, rằng "dân thường thì không thèm chấp". Hakim, người dùng mạng Facebook, cho hay câu chuyện của Ashnawi rất phi logic và giống truyện Doraemon của Nhật Bản, thậm chí có phần "ngây thơ và điên rồ".
"Tỉ phú tự phong" và những dự án trong mơ
Không một ai có thể tin rằng siêu tỉ phú đầu tiên trên thế giới lại tới từ một quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé với trên 40% dân số nghèo. Khi mới nghe đến cái tên Ashnawi, hẳn những ông trùm đầu sỏ của Malaysia đã tỏ ý khinh thường một doanh nhân "hữu danh vô thực". Tuyệt nhiên, ngay sau tuyên bố hùng hồn rằng mình làm chủ tịch một trong những tập đoàn dầu khí có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
Dư luận được phen khiếp sợ khi Ashnawi công khai tập đoàn này đã vươn "những cái vòi bạch tuộc" ra khắp năm châu với các đối tác tới từ Arập, Mỹ, châu Phi và châu Âu. Nhân vật này sở hữu khối tài sản chưa ai dám kiểm chứng, và rằng việc anh ta im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua gây nên nỗi kinh ngạc cho cả ông trùm Microsoft Bill Gates, từng một thời là người giàu nhất thế giới. Ngay cả trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook của Ashnawi cũng chỉ có vỏn vẹn 281 người yêu thích, minh chứng một điều: con người ông giống như một ẩn sĩ khép kín với truyền thông.
Ashnawi sinh ra và lớn lên tại Tanjung Malim Perak. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ashnawi sang Anh du học tại Trường Dartmouth ngành kỹ sư hàng hải và tiếp tục học cao học tại Đại học Delft TU (Hà Lan). Trong suốt hơn 20 năm cư trú tại xứ người, Ashnawi cuối cùng đã nhập quốc tịch Hà Lan trước khi quyết định quay về Malaysia giúp người dân tại quê hương. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông ta đã có cơ hội làm tham vấn cho các công ty dầu khí thuộc dự án Royal Shell và Sierra Petroleum, Ashnawi đi nhiều quốc gia, với 16 tấm hộ chiếu trong tay.
Kamal Ashnawi là ẩn số quá lớn tới mức "đại gia tìm kiếm" Google không thể cung cấp được tin tức gì xung quanh đời tư của ông. Chỉ tới khi tuyên bố sở hữu khối tài sản trị giá 5 nghìn tỉ euro tại một buổi gặp mặt truyền thông, cái tên Ashnawi mới trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Ashnawi tự cho rằng minh đã "hạ gục" thương gia Mexico Carlos Slim Helú, tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2011 do tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn. Người ta không khỏi "ngất ngây" khi nghe từng lời dõng dạc của nhân vật bí ẩn này: "Trùm truyền thông Bắc Mỹ (Carlos) không giàu có bằng tôi, vị trí thứ 23 trong top 50 người có ảnh hưởng nhất thế giới sẽ nhanh chóng bị tôi hạ bệ".
Ngay cả Oprah Winfrey, người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ XX cũng phải ngả mũ trước sự tự tin và giàu có "chưa rõ ràng" của Ashnawi. Nếu như Winfrey từng được thế giới công nhận là tỉ phú da đen duy nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ trước thì cho tới thời điểm 2012, có lẽ đại gia Malaysia sẽ là siêu tỉ phú châu Á đầu tiên chiếm ngôi vương trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes?
Dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí tạo cho Ashnawi những cơ hội béo bở được khẳng định, và tất nhiên, khoe khoang bản thân trước dư luận bằng những "dự án trong mơ". Mười năm trở lại đây, ông ta từng hợp tác với các công ty EPCC (liên quan tới 4 lĩnh vực chính là thiết kế công trình, thu mua, xây dựng và điều hành hệ thống dầu khí) ở châu Âu. Trong bối cảnh đó, Ashnawi tuyên bố sẽ thiết lập một trung tâm công nghiệp dầu khí đẳng cấp nhất thế giới với trụ sở chính ở Malaysia cùng các chi nhánh tại châu Á.
"Đây thực sự là cố gắng cuối cùng của cá nhân tôi nhằm giúp người dân Malaysia và các doanh nghiệp thông qua đầu tư vào 3 dự án chính tại Perlis, Johor và Kelantan". Ông ta yêu cầu cần triển khai các chương trình phát triển trung tâm du lịch tài chính tại Perlis, công viên giải trí mô phỏng bộ phim “Cướp biển vùng Caribe” tại vịnh Danga (Johor) và đặc biệt chú trọng đầu tư "ngân sách riêng" cải tạo hệ thống ngân hàng thuộc Kelantan.
Dư luận không khỏi nghi ngờ về mức độ "nổ" quá đà của nhân vật này với lời hứa "tái tạo lại hoàn hảo khung cảnh cướp biển với các khẩu súng cối và mực khổng lồ trong phim". Chẳng ai dám tin rằng Ashnawi có thể hoàn thiện bể bơi lớn nhất hành tinh với đầy đủ tiện nghi bên dưới lòng đất, thậm chí trùng tu kim tự tháp - một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Mọi kế hoạch trên giấy tờ của Ashnawi đều khiến dư luận cảm thấy sợ hãi và có phần hổ thẹn. Người ta nói ông bị hoang tưởng thể nặng đến mức âm thầm cho triển khai một kế hoạch xây dựng cung điện hoàng gia tại Tumpat, Kelantan để dành riêng cho con cháu hoàng tộc. Không ai thừa nhận Kamal Ashnawi là người giàu có và thành đạt. Ashnawi hoàn toàn vô danh trên thương trường và chỉ một lần bị báo giới theo đuổi vào năm 2005 sau khi nhận thất bại cay đắng trong một dự án lọc dầu.
Giờ đây, Ashnawi muốn nối lại "tình xưa" với các đại gia dầu khí, biến quốc gia này thành một trung tâm hóa dầu cực lớn và dám bán công ty để góp chung cổ phần với đại gia ngành nhôm Sekolah Alam Shah. Sự kiêu ngạo dâng cao tới mức trả lời báo giới về lời mời trao đổi với Thủ tướng Razak, Ashnawi ngay lập tức phản ứng: "Tại sao tôi phải gặp ông ta? Các vị làm ơn hãy chỉ cho tôi một lý do đích đáng để làm việc đó!".
Trả lời câu hỏi điều gì làm nên sự khác biệt giữa một tỉ phú thường và một siêu tỉ phú, Ashnawi cho hay: "Một tỉ phú thường phải cho dư luận thấy anh hoặc cô ta có tiền. Nhưng tôi lại khác, tôi chẳng cần phải khoe mẽ làm gì. Tôi vẫn đi xe buýt hàng ngày. Tôi vẫn đi dép rẻ tiền". Ashnawi chưa từng dùng một xu nào trong khối tài sản khổng lồ cho chi tiêu cá nhân mà chỉ đầu tư sinh lời.
Đứng đầu một tập đoàn dầu khí hùng mạnh như Sierra, Ashnawi đã đưa con số doanh thu lên tới mức đáng ngưỡng mộ 1,5 nghìn tỉ USD, bất chấp trang thông tin của tập đoàn vô cùng sơ sài và thiếu đầu tư. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là một người vô danh như Ashnawi làm cách nào để quản lý và khai thác hàng nghìn giếng dầu, cũng như thu hút được lượng đầu tư quốc tế "khủng" từ các chương trình hỗ trợ tài chính sản lượng cao? Cách thức phân chia lợi nhuận từ các công ty con trong tập đoàn cũng còn thiếu minh bạch và lắm lỗ hổng, dù mạng lưới hoạt động của Sierra trải rộng khắp năm châu.
Còn nhớ, Kamal Ashnawi đưa ra một vài bản photo thông báo của Ngân hàng HSBC ở London về số tài khoản của mình với trị giá hơn 5.000 tỉ euro, tương đương hơn 6.500 tỉ USD. Thế nhưng trên thực tế, cái tên Kamal Ashnawi hiện nay hoàn toàn vô danh đối với tạp chí chuyên theo dõi người giàu Forbes. Thống kê của Forbes cho biết, hiện nay người giàu nhất Malaysia cũng chỉ có 9,6 tỉ USD.
Tuy nhiên, sự thực là chưa ai kiểm chứng được những gì mà Ashnawi nói, vì những thông tin này chỉ xuất hiện trên các báo của Malaysia