Ngày 16/6, theo Thượng tá Hoàng Quốc Việt - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang, sau 5 tháng tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn gây mê để chiếm đoạt số tiền rất lớn. Qua đó bắt khẩn cấp 2 đối tượng, gồm: Châu Thị Lựu (tên gọi khác là Mai, SN 1977, ngụ tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Trần Thanh Phong (SN 1972, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang).
Hai đối tượng trên đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở khu vực ĐBSCL chiếm đoạt tiền, vàng và xe gắn máy. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang phát hiện trên 10 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Hơn 150 ngày đêm theo dấu người phụ nữ tên Mai (tức Lựu), Công an tỉnh Kiên Giang xác định hai đối tượng Châu Thị Lựu và Trần Thanh Phong là "tác giả" thực hiện hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản.
Phong là đối tượng không nghề nghiệp ổn định nhưng mê cờ bạc. Trong một lần đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) đánh bạc, Phong tình cờ gặp Lựu. Những lần thua bạc cháy túi, hai con bạc cùng cảnh ngộ quyết định chung sống như vợ chồng.
Để có tiền đánh bạc, hàng ngày, Phong, Lựu lân la tìm số điện thoại của những doanh nhân có nhiều tài sản để rủ vào khách sạn tâm sự. Khi nạn nhân đồng ý, Lựu dùng thuốc mê cực mạnh giã nhuyễn để pha vào bia, sữa, nước ngọt… cho họ mê man để cướp tài sản. Thực hiện xong mỗi phi vụ, Lựu gọi điện cho Phong rồi cùng nhau bỏ trốn.
Điển hình, ngày 12/1/2011, ông T. (ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an Kiên Giang trình báo bị mất hết tài sản do ham "của lạ". Ông cho biết, ngày 10/1/2011, ông bất ngờ nhận được điện thoại của một phụ nữ. Sau cuộc trò chuyện bất đắc dĩ, người này xin lỗi gọi nhầm số và muốn làm quen.
Qua trò chuyện, người phụ nữ giới thiệu tên Tuyết Mai, quê quán ở Cà Mau và mời ông T. đến phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá để ăn uống. Mai chủ động tính tiền và mời ông T. đến khách sạn Quê Hương để "trò chuyện" tiếp. Nhìn nước da trắng trẻo, gương mặt khả ái của Mai, ông T. cầm lòng không được nên đã đến khách sạn cùng người phụ nữ này. Mai tỏ ra quan tâm đến ông T. mua cho ông ly sôđa pha với sữa và trứng gà nhằm "phục hồi công lực". Không ngờ uống xong ly nước, ông T. ngủ li bì. Khi tỉnh dậy, ông choáng váng khi toàn bộ tiền, vàng, điện thoại di động trị giá trên 100 triệu đồng đã biến mất cùng "em Mai"…
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ. Qua đây, cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đề nghị ai là nạn nhân của cặp vợ chồng trên, hãy đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an Kiên Giang (507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá hoặc điện thoại số 0773.863513) để cung cấp thêm thông tin