Shamiur Rahman, người Mỹ gốc Bangladesh, 19 tuổi, hiện đã từ bỏ công việc làm gián điệp cho NYPD, tiết lộ cảnh sát đề nghị anh sử dụng chiến lược gọi là "tạo dựng và ghi nhận" - nghĩa là, phải tạo ra một cuộc trò chuyện về thánh chiến (jihad) hay chủ nghĩa khủng bố để sau đó ghi nhận câu trả lời của đối tượng để gửi thông tin về cho Ban tình báo của NYPD. Với công việc "nhẹ nhàng" như thế, Shamiur Rahman được trả lương 1.000 USD/tháng và các đặc quyền khác từ cảnh sát. Rahman thừa nhận công việc đưa tin của anh chống người Hồi giáo là vi phạm Hiến pháp Mỹ.
Ngay sau khi tiết lộ chi tiết với bạn bè về sự hợp tác bí mật của mình với cảnh sát, cũng như sau khi tiết lộ nhiệm vụ “của mình” và được phóng viên Hãng thông tấn AP đề nghị tiếp xúc, Shamiur Rahman không nhận được các thông điệp từ người tuyển mộ anh ở NYPD tên là "Steve" và số điện thoại của người này cũng ngưng kết nối. Bạn bè cũng xác nhận Rahman có mặt tại một số sự kiện của cộng đồng người Hồi giáo và các cựu sĩ quan NYPD cũng cho biết, những chiến thuật được Rahman mô tả thường được người đưa tin của NYPD sử dụng.
Những gián điệp như Rahman là bộ phận trung tâm của các chương trình NYPD nhằm do thám cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Phương pháp của cảnh sát là nghe lén bên trong các cơ sở thương mại của người Hồi giáo, chĩa các camera an ninh về phía các giáo đường và thu thập biển số xe của các tín đồ. Còn những người đưa tin của NYPD có nhiệm vụ rà soát bên trong các giáo đường và sau đó thông báo với cảnh sát về những gì mà giáo sĩ thuyết pháp với môn đồ cũng như cung cấp danh sách những người tham gia cho dù không có bằng chứng cho thấy họ phạm tội.
Cảnh sát tuyển mộ Shamiur Rahman vào cuối tháng 1/2012, sau khi anh bị bắt giữ lần thứ 3 về tội tiêu thụ cần sa. Trong thời gian ngồi tù, Rahman được một sĩ quan cảnh sát đề nghị hợp tác và chỉ một tháng sau đó tên của anh đã nằm trong bảng lương của NYPD. Paul Browne, người phát ngôn của NYPD, từ chối bình luận và phủ nhận hoạt động gián điệp lan rộng của NYPD. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của AP vào ngày 15/10 vừa qua, Rahman khai anh được huấn luyện cấp tốc những cách thức gián điệp "mọi thứ và bất cứ ai" từ các sĩ quan cảnh sát và nhân viên CIA. Rahman còn cho phóng viên xem những bức ảnh anh chụp được bên trong nhiều giáo đường và băng ghi âm những bài thuyết pháp của giáo sĩ Hồi giáo.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên vào ngày 23/2/2012 của Rahman là theo dõi một bài thuyết giảng của Ali Abdul Karim - lãnh đạo an ninh Giáo đường Masjid At-Taqwa ở Brooklyn và là đối tượng theo dõi sát sao của NYPD trong suốt nhiều năm - tại Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo (MSA) thuộc Đại học Cộng đồng John Jay ở Manhattan. Rahman cũng nhận lệnh giám sát các nhóm sinh viên Hồi giáo, dù anh không tiết lộ mục tiêu cụ thể là những ai. "Steve", người sử dụng Rahman, yêu cầu anh chụp ảnh những người tham gia các sự kiện và ghi nhận những người nào nằm trong MSA cũng như xác dịnh cấp lãnh đạo của tổ chức. Rahman còn cho biết, NYPD đặc biệt quan tâm đến những từ nhạy cảm như là "thánh chiến" và "cách mạng".
Sau khi Karim kết thúc buổi thuyết trình, Rahman bày tỏ ý muốn biết thêm nhiều chi tiết về MSA và Phó chủ tịch của tổ chức này là Talha Shabaz. Rahman nói với Shahbaz rằng anh muốn thay đổi cuộc sống sau khi từ bỏ ma túy và tin tưởng Hồi giáo sẽ là mục đích sống của anh. Vào những ngày sau đó, Rahman kết bạn với Shahbaz trên trang Facebook và hai người bắt đầu trao đổi số điện thoại cho nhau. Shahbaz - người Pakistan đến Mỹ trước đó 3 năm - nhanh chóng giới thiệu Rahman với những người Hồi giáo khác như là Asad Dandia. Đến lúc đó, Rahman bắt đầu bí mật thu thập thông tin chi tiết về đời tư của những người bạn Hồi giáo, chụp ảnh họ khi đến ăn ở nhà hàng và ghi lại biển số xe của họ theo lệnh của NYPD.
Theo chỉ thị của NYPD, Rahman thường xuyên tham dự các sự kiện ở Đại học Cộng đồng John Jay, trong đó có cuộc nói chuyện của Siraj Wahhaj vào tháng 5/2012. Wahhaj, 62 tuổi, là giáo sĩ Hồi giáo uyên thâm nhưng gây tranh cãi ở New York và gây sự chú ý từ phía chính quyền Mỹ trong suốt nhiều năm dài. Các công tố viên Mỹ đưa tên Wahhaj vào bản danh sách dài 3 trang rưỡi gồm những người được cho là "có thể là tòng phạm" trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại thế giới vào năm 1993, mặc dù Wahhaj chưa bao giờ bị buộc tội chính thức. Năm 2004, NYPD tiếp tục đưa Wahhaj vào danh sách khủng bố nội địa và ghi chú ông là "người tương đối cực đoan về tư tưởng chính trị và chống Mỹ". Rahman cũng chụp ảnh Wahhaj trong sự kiện ở Đại học John Jay gửi về trụ sở NYPD.
Rahman cho biết, anh có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của MSA, đồng thời lợi dụng Shahbaz cũng như những người bạn Hồi giáo khác để được chính thức tham dự mọi sự kiện do Hội Hồi giáo Bắc Mỹ và Mỹ (ICNA-MAS) tổ chức. Hội nghị thường niên của hội tổ chức ở Hartford, bang Connecticut, thu hút đông đảo người Hồi giáo đến tham dự đồng thời gây chú ý cho giới chức NYPD.
Theo các tài liệu của NYPD mà AP có được, NYPD biệt phái 3 người đưa tin đến tham gia ICNA-MAS vào năm 2008 và đặc biệt để mắt đến cựu chủ tịch của tổ chức này. Còn Rahman được lệnh gián điệp mọi hành vi của những người thuyết trình và thu thập thông tin về họ. Shahbaz là người chịu mọi phí tổn đi lại cho Rahman tham gia các sự kiện Hồi giáo. Rahman, nhấn mạnh với phóng viên AP rằng anh chưa từng chứng kiến bất cứ hoạt động tội phạm nào hay nhìn thấy bất cứ ai làm điều gì sai trái. Do đó, đôi khi Rahman cố tình dịch sai những gì người Hồi giáo nói ra khi báo cáo với NYPD. Nhưng, Rahman nói anh cũng muốn làm vừa lòng "Steve", người mà anh tin tưởng và yêu mến. Và, anh cũng muốn kiếm tiền. Rahman cho biết cảnh sát chưa bao giờ bàn luận về các hoạt động của những người mà anh được lệnh theo dõi.
Có những ngày Rahman phải đi lại như con thoi giữa các giáo đường ở khu Brooklyn của New York để chụp ảnh giáo sĩ và thu thập thông tin cho NYPD. Rahman cũng cung cấp cho cảnh sát số điện thoại di động của những người Hồi giáo mà anh quen biết để họ nghe lén. Tháng 9 vừa qua, Rahman cũng tham dự sự kiện thường niên gọi là Ngày tuần hành Hồi giáo lần thứ 27 ở Manhattan. Thậm chí Rahman, phát hiện mình bị một người đưa tin khác của NYPD theo dõi! Rahman đề nghị NYPD tăng lương cho mình nhưng đã bị từ chối. Cuối cùng do quá mệt mỏi với công việc của một gián điệp nên Rahman quyết định ngưng hợp tác với NYPD.
Mới đây Rahman tiết lộ với bạn bè trên Facebook rằng anh là gián điệp của cảnh sát nhưng đã bỏ nghề. Rahman cũng khai nhận với Shahbaz chuyện anh gián điệp các sinh viên Hồi giáo ở Đại học Cộng đồng John Jay theo lệnh của NYPD. Ban đầu Rahman cho rằng, công việc theo dõi người khác của anh là bảo vệ thành phố New York khỏi chủ nghĩa khủng bố và tự cho mình là anh hùng của nước Mỹ. Nhưng hiện tại anh đã suy nghĩ khác và không dám chắc mình đã từng săn lùng những phần tử khủng bố thật sự