Cảnh sát Anh tốn bộn tiền canh chừng người sáng lập Wikileaks
Trong 2 tháng qua Cảnh sát London đã chi trung bình mỗi ngày khoảng 50.000 bảng Anh, tương đương 63.000 euro chỉ riêng cho việc canh chừng trước tòa nhà Đại sứ quán Ecuador trong khu thượng lưu Knightsbridge, chờ thời điểm bắt giữ J. Assange khi ông này bước ra khỏi địa giới sứ quán.
Đồng thời lực lượng cảnh sát chốt chặn tai đây cũng được trang bị máy soi cảm biến thân nhiệt từ xa, đề phòng có người trốn trong các kiện hàng ngoại giao chuyển về Ecuador .
Hàng ngày tối thiểu 60 cảnh sát viên luân phiên theo ca hiện diện quanh sứ quán 24/24h. Nhưng riêng ngày 19/8 vừa qua, khi J. Assange xuất hiện trên ban công tầng 2 của tòa nhà 6 tầng đồ sộ nhằm gửi thông điệp cá nhân của mình ra bên ngoài, đã có hơn 100 nhân viên đại diện công lực án ngữ trước lối ra vào chính của sứ quán.
Tổng thống Rafael Correa của Ecuador lên tiếng nhận định, rằng nếu người Anh cố tình xâm phạm lãnh địa sứ quán để bắt cho được Assange thì đó là sự "tự sát ngoại giao". Riêng Ngoại trưởng R. Patino đã phát biểu trong cuộc họp báo mới đây ở thủ đô Quito: "Một hành động như vậy sẽ là một sự coi thường trắng trợn Công ước Vienna về đặc quyền ngoại giao bất khả xâm phạm, tạo tiền lệ chưa từng có suốt 4 thế kỷ qua trong lịch sử bang giao quốc tế".
Trong một diễn biến khác liên quan đến việc "cố thủ" của J. Assange, Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã đề nghị Thủ tướng David Cameron yêu cầu Bộ Tài chính ngừng giải ngân 60.000 bảng Anh, là số tiền còn lại trong năm tài khóa 2011-2012 dành để viện trợ cho Ecuador. Được biết, trong thập niên gần đây London đã viện trợ cho Quito tổng cộng tới 3,3 triệu bảng Anh
X.Hiếu (theo Deutsche Welle)