Bốn chúng tôi đồng thanh đáp: "Rất cảm ơn".
Anh ta nói tiếp: "Tôi muốn quay cảnh này của các bạn".
Hai cô gái mắt sáng lên. Tôi hỏi:
- Xin lỗi, anh là ai?
- Tôi là đạo diễn điện ảnh. Tên tôi là Vitali Pluznicốp.
Hai cô gái đồng thanh đáp:
- Chúng tôi rất thích phim của anh.
Tôi và chàng trai nhìn nhau, không nói, dù tôi tin rằng anh ta cũng chưa nghe tên đạo diễn này. Hai cô gái nói tiếp:
- Chúng tôi rất muốn tham gia vào bộ phim của anh. Chúng tôi chưa đóng phim bao giờ.
- Không sao. Trong bộ phim mới này, tôi không mời các diễn viên chuyên nghiệp. Nguyên tắc sáng tạo của tôi là: Thực tế và tính chân thực. Hai anh có nghĩ thế không?
Tôi và chàng trai gật đầu.
- Tôi sẽ nói nội dung cảnh quay cho các anh nghe.
Hướng về phía chàng trai và Lêna, anh ta bảo:
- Hai bạn tay cầm bó hoa bước ra khỏi Phòng đăng ký hôn nhân. Trong lúc đó, người đàn ông đi môtô chở con dê từ một góc đường chạy tới, vẫy tay, hiểu chưa?
Tôi nói:
- Tôi không hiểu vì sao vợ chưa cưới của tôi lại cùng với chàng trai đi ra khỏi Phòng đăng ký hôn nhân?
- Họ quen nhau cách đây một tháng trên tàu thủy. Điều đó không can gì đến anh.
Vợ tương lai của chàng trai nọ nói:
- Tôi không thích thế. Lại còn con dê nữa? Tôi không hiểu.
Chàng trai đỏ mặt, nói: "Tôi cũng vậy".
Lêna không nói gì, nhưng nhìn mắt cô ấy, tôi biết Lêna rất muốn đóng phim.
Hướng về phía tôi và cô gái, đạo diễn bảo: "Hai bạn sẽ từ Phòng đăng ký hôn nhân đi ra. Lúc các bạn bước xuống các bậc thềm, thì người đàn ông lái môtô chở con dê đi tới, vẫy tay. Sau đó, các bạn sẽ về nhà, hiểu chưa?".
Tôi và cô gái bảo: "Cũng hơi hiểu".
Lêna nói xen vào: "Tại sao em và chàng trai kia không thể cùng bước ra khỏi Phòng đăng ký kết hôn, còn anh thì có thể?".
Chàng trai nói: "Tôi cũng không hiểu".
Đạo diễn gắt: "Tôi đã nói rồi: Các bạn quen nhau cách đây một tháng trên tàu thủy. Hiểu chưa?".
Cô gái nói: "Quen là do anh, chứ tôi hoàn toàn không quen anh ta".
Đạo diễn kêu lên: "Các người điên à? Tôi quan tâm gì đến các mối quan hệ riêng của các người? Đây là đóng phim, nhớ chưa?".
Đúng lúc đó, người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi trai kẻ ô tiến lại phía chúng tôi, bảo:
- Anh Vitali, con dê của tôi từ sáng đến giờ chưa được ăn. Người lái môtô nửa giờ nữa phải có mặt ở gara.
Đạo diễn đưa một bàn tay áp vào ngực, phàn nàn:
- Các bạn đã làm hỏng cảnh quay chủ chốt của bộ phim!
Vừa lúc đó,vang lên những tiếng kêu "M-e-e-e". Đạo diễn khoát tay, bảo:
Thôi bốn người đi đi! Ai đi với ai cũng được. Bộ phim tới, tôi sẽ mời diễn viên chuyên nghiệp, cho dù như thế là trái với cuộc sống thực