Con ngõ nhỏ 335 đường Thụy Khuê (Hà Nội) lâu nay vẫn được biết đến là nơi có nhiều nguồn hàng tập trung. Có điều này cũng bởi nơi đây tọa lạc một khu chợ "cóc" bất đắc dĩ. Có mặt tại nơi đây vào sáng một ngày đầu tuần, chúng tôi tá hỏa trước cảnh chủ các sạp thản nhiên chặt thịt, làm cá… cho khách ngay trên nền đất ẩm thấp. Thi thoảng đám nhặng xanh từ đâu đó lại ập xuống khiến ai nhìn thấy cũng phải ái ngại trước nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Theo quan sát, chúng tôi nhận thấy, toàn bộ số gà "trần", thịt lợn bày bán trên những tấm bạt trải dưới mặt đường bụi bẩn ở nơi đây đều không có dấu kiểm dịch. Ngay bên dưới là con mương Tô Lịch đen kịt, mùi hôi khó tả. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu số thực phẩm bày bán ở khu chợ "cóc" này có đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm? Tại khu chợ "cóc" nằm ven hồ Trúc Bạch - đoạn gần chợ Châu Long, các sạp thịt, rau ở nơi đây thản nhiên trải bạt ra ngay nền vỉa hè đang ngổn ngang phế thải xây dựng để bán hàng.
Hiện nay đang là thời điểm nắng nóng kéo dài, dịch bệnh (tiêu chảy cấp, lợn tai xanh, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm…) luôn tiềm ẩn, đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp giải quyết tình trạng này