Không cần phải sang Phnôm Pênh, ngay giữa lòng TP HCM, những ai thích được vui đùa, chụp hình với muôn cánh chim được xem là biểu tượng hòa bình cũng sẽ được toại ý nếu họ đến khu vực Quảng trường Bưu điện thành phố. Có điều, đàn chim hòa bình tại nơi này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì nạn săn bắt trộm bừa bãi…
Anh Nguyễn Huy Cường, người kinh doanh tiền xưa tem cổ sống gần khu vực quảng trường, một trong nhiều người dồn nhiều tâm huyết, công sức, tiền của chăm lo, gây dựng đàn chim (Báo CAND số ra ngày 9/5/2010 có bài viết Người đàn ông biết "nói tiếng chim trời"), bức xúc phản ánh: "Đối tượng săn bắt trộm chim ngày càng manh động. Trước đây dân săn chim chỉ là những cậu bé đánh giày nhưng sau khi được tôi khuyên bảo, phân tích thiệt hơn, các em thôi không còn bắt chim nữa. Hiện tại, bên cạnh phường săn chim chuyên nghiệp bán cho các quán nhậu, nỗi khiếp đảm của đàn chim câu còn có sự tham gia của những người có máu săn bắn, mê ăn nhậu vì họ tin rằng thịt chim câu có tác dụng giải độc, tăng lực".
Ngày lại ngày, anh Cường cùng những người đồng chí hướng nỗ lực bảo vệ đàn chim trong ánh mắt cú vọ của nhiều phường săn.
Anh Cường cho biết, trước năm 2004, trước diễn biến dịch H5N1 lan rộng, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương tiêu hủy gia cầm và các loài chim cảnh. Không nỡ hạ sát hay giao nộp chim cho cán bộ chuyên trách, một số người đã lén thả "thú cưng" ra ngoài tự nhiên. Khi đại dịch qua đi, khu vực quảng trường trước Nhà hát thành phố và Nhà thờ Đức Bà bỗng xuất hiện đàn chim câu vài mươi con với lông cánh xác xơ.
Trước tình cảnh tội nghiệp của đàn chim, anh Cường cho chúng ăn và tự hứa với lòng sẽ gây dựng chúng thành bầy đàn đông đúc để người dân có thể ngắm đàn chim giữa phố. "Đàn chim phát triển bầy đàn rất nhanh" - anh Cường cho biết: "Đến đầu năm 2010, quân số đàn chim tăng gấp chục lần, đến hơn 200 con. Ngày 2 buổi sáng chiều, du khách quốc tế và người dân thành phố đổ ra khu vực quảng trường ngắm, vui đùa, chụp ảnh lưu niệm với đàn chim đông lắm".
Nhưng sự thể bây giờ có phần khác trước. "Đàn chim bị người ta bắt dữ quá nên quân số hao hụt ít nhiều" - anh Cường trăn trở: "Cửa hàng của tôi nằm bên kia đường Nguyễn Du. Do bận việc làm ăn, mua bán nên tôi đâu có thể lúc nào cũng túc trực để bảo vệ đàn chim. Những khi tôi không có mặt, lợi dụng đàn chim dạn người, vậy là cánh thợ săn xán tới bắt bẻ cổ nhét vô bao. Biết được sự thể đó, những khi đàn chim sà xuống quảng trường, khi nào bận là tôi nhờ các bác thợ ảnh, những anh em chạy xe ôm hỗ trợ chăm nom nhưng do anh em bận việc không thể quán xuyến được nên chim bị đám người xấu lén lút bẻ cổ vẫn liên tục tái diễn".
Trước cảnh đàn chim câu bị hao hụt quân số, có ngày bị hao hụt cả chục con, anh Cường cùng những người đồng chí hướng đã phải áp dụng nhiều biện pháp với những mong bảo vệ đàn chim thôi bị cảnh người ta "sát sanh".
Anh Toàn, thợ chụp ảnh ở quảng trường, tâm tình: "Hễ thấy ai có dấu hiệu đáng ngờ tiếp cận đàn chim là chúng tôi gắn với họ như hình với bóng, tùy người mà khi lựa lời khuyên giải, khi dùng biện pháp mạnh. Có những người lẳng lặng rút lui nhưng cũng có lắm kẻ dùng lời lẽ thô tục, chửi mắng với hàm ý "chim trời chứ có phải của mấy ông đâu mà bày đặt ngăn với cản". Cũng có kẻ sửng cồ điểm mặt anh em chúng tôi dọa đánh".
Và cứ thế, đàn chim câu vẫn ngày ngày bị người ta phục kích bắt bẻ cánh bẻ cổ bán cho các quán nhậu chim trời trong nỗi đau và sự bất lực của những người tâm huyết bảo vệ chúng. "Do đàn chim tự phát không nằm trong phạm vi bảo vệ của chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng nào khác nên người ta bắt chúng mà chẳng lo ngại bị xử lý. Nếu được bảo vệ bằng pháp lý với biển cảnh báo "cấm săn bắt chim", hẳn rằng chẳng mấy ai dám đụng đến chúng bởi mọi hành vi xâm hại sẽ bị chế tài. Bằng không tôi lo đàn chim nay mai sẽ bị tuyệt diệt như chuyện đàn chim câu 1.000 con ở Hà Nội" - anh Cường mong mỏi và trăn trở. Đề nghị UBND phường quản lý hành chính Quảng trường Bưu điện thành phố sớm có biện pháp bảo vệ đàn chim, bảo vệ một nét đẹp mới của địa phương mình