Ngay sau khi nhận được tin, trưa 5/7, chúng tôi vào Bệnh viện Việt - Đức thăm anh Tuấn. Lúc đó, anh Tuấn đang trong phòng tiểu phẫu sau ca mổ nối gân ở tay. Trong quá trình chờ đợi anh Tuấn ra khỏi phòng tiểu phẫu, chúng tôi được biết, vào năm 2001, anh cũng đã từng bị một đối tượng chém vào bả vai trong khi làm nhiệm vụ. Gần 20 phút sau đó, anh được các bác sĩ đưa ra nằm trên băng ca di chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu của khoa ngoại.
Khuôn mặt tái nhợt với những vết thâm trên mắt và ở đầu, cùng với hai cánh tay bị bó bột. Có lẽ do mất nhiều máu cộng với sự di chuyển đường dài từ Thái Bình lên Bệnh viện Việt - Đức nên sức khỏe anh vẫn còn yếu. Anh cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng về hành vi côn đồ, manh động của gần 10 đối tượng cầm dao, kiếm xông vào UBND xã Đông Xuân - nơi có phòng làm việc của Công an xã, để "cướp" đồng bọn.
Từ nhiều năm nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Công an các xã trong địa bàn tỉnh bất kể ngày mưa rét đúng 22h phải đánh kẻng "ba phòng", sau đó các tổ công tác của Công an xã sẽ đi tuần tra. Người dân ra đường vào thời điểm này phải có giấy tờ tùy thân, việc đánh kẻng "ba phòng" nhằm cảnh báo họ cảnh giác trong đi lại và hạn chế các thanh niên chơi bời, tụ tập… Đúng như lịch trình, vào 22h15' ngày 4/7, tổ công tác của Công an xã Đông Xuân của đồng chí Vũ Xuân Trường, Trưởng Công xã và 3 đồng chí Công an viên: Vũ Văn Tuấn, Vũ Minh Thắng, Vũ Quý Vinh đi tuần tra trên hai xe máy qua QL10 cũ rồi vòng qua các trục đường của xã Đông Xuân.
Khi đi qua khu vực chợ Nội, các anh phát hiện phía trước có 2 xe máy ngược chiều với ánh đèn sáng rực nhấp nháy đèn xanh đỏ, lạng lách đánh võng và rồ ga. Đồng chí Trường đã dùng đèn pin nháy xuống mặt đường, yêu cầu các xe phía trước đi chậm lại và không đi song song. Tuy nhiên, hai xe máy trên càng rồ ga mạnh, khi đi qua tổ công tác, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm còn có hành vi lăng mạ, chửi bới văng tục. Anh Trường đã ra lệnh anh em quay xe lại để dừng kiểm tra các đối tượng. Khi đến ngã tư, ngay cạnh UBND xã, các đối tượng dừng lại. Anh Trường đến gần, yêu cầu các đối tượng giải trình việc vi phạm không đội mũ bảo hiểm và lăng mạ tổ công tác. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục có lời nói xúc phạm tổ công tác, một tên còn lấy điện thoại gọi cho một đối tượng khác với nội dung: "Anh em cầm đồ xuống đây "chiến" với Công an xã Đông Xuân".
Lúc đó, thêm một chiếc xe máy chở đồng bọn của các đối tượng đến tiếp ứng, đằng sau xe là đối tượng Tô Văn An, trú tại xã Đông Xuân đứng lên, tay cầm phớ dài gần 70cm huơ huơ. Các đối tượng xông vào xô xát với tổ công tác, đối tượng Thiết và một tên nữa lao vào đánh đồng chí Tuấn, còn tên An dùng dao phớ chém đứt gân tay trái của đồng chí Tuấn. Trước tình huống đó, đồng chí Trường hô anh em cùng với nhân dân bắt giữ nhóm côn đồ trên. Thấy thế, các đối tượng vùng bỏ chạy, tên An vứt hung khí ngay trên đường. Tuy bị đau nhưng anh Tuấn vẫn cố túm chặt tên Thiết, cùng đồng đội bắt giữ đối tượng này đưa vào UBND xã.
Khi các anh chuẩn bị lập biên bản bắt giữ thì bất ngờ, các đối tượng bỏ chạy lúc trước kéo thêm một nhóm đối tượng khác tay cầm dao, kiếm hùng hổ vừa đi vừa hô: "Chúng mày không thả người, chúng tao giết hết và đốt UBND xã". Đồng chí Trưởng Công an xã ra ngoài, yêu cầu các đối tượng không được manh động. Bất chấp việc đó, bọn chúng vừa đi vừa hô "phải thả người" và gạt mạnh đồng chí Trường ra, khiến anh ngã lao về phía trước. Một đối tượng đi sau dùng dao đâm đồng chí Trường nhưng trượt, tiếp sau đó đối tượng khác cầm kiếm chém vào vai anh Trường nhưng rất may lúc đó kiếm chưa được rút ra khỏi bao nên anh chỉ bị dập cơ bắp tay.
Khi vào được trong phòng làm việc của Công an xã, 2 đối tượng lao đến, thi nhau đánh và dùng dao chém vào người đồng chí Tuấn. Theo phản xạ, anh Tuấn giơ tay lên đỡ khiến cho hai cánh tay anh bị chém 2 nhát. Một số đối tượng khác cũng truy sát đồng chí Vinh và đồng chí Thắng ra sân sau UBND xã. Sau khi "cướp" được đồng bọn, các đối tượng nhảy lên xe máy rút lui. Do bị nhiều vết thương nặng, anh Tuấn được đưa vào Bệnh viện huyện cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức.
Sau khi nhận được tin báo của Công an xã Đông Xuân, ngay đêm đó, Công an huyện Đông Hưng đã huy động lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ và truy bắt các đối tượng phạm tội.
Rạng sáng 5/7, Công an huyện Đông Hưng đã bắt giữ được đối tượng đầu tiên là Tô Văn An, 21 tuổi, trú tại xã Đông Xuân. Ngày 6-7, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án về 2 tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, đồng thời đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố các bị can.
Ngoài đối tượng Tô Văn An, Công an huyện Đông Hưng đã xác định danh tính được 5 đối tượng nữa tham gia vụ "náo loạn" trụ sở Công an xã Đông Xuân và đang ráo riết truy bắt. Thiết nghĩ, cần phải nghiêm trị sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng mới có tác dụng răn đe tội phạm