Sáng 25 và 26/3, chúng tôi có mặt tại cổng chợ Đông Hà – điểm giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với QL1A. Tầm 10h sáng, khi khá nhiều xe du lịch đỗ ở bãi đậu xe của chợ để cho khách ghé lại tham quan, mua sắm ở đây, thì những người bán loại hàng... “độc” này xuất hiện. Họ xách theo nhiều loại hàng hóa từ ví da, bật lửa Zippo, móc chìa khóa đến các loại thuốc kích dục và đồ chơi tình dục để mồi chài khách.
Đa số khách không quan tâm, song cũng có không ít người nán lại, cà kê với các đối tượng bán hàng, rồi dấm dúi trao đổi cho nhau tiền và hàng. Một phụ nữ bán loại hàng “dộc” này hỏi chúng tôi... tỉnh queo: “Mua đồ chơi, bình xịt tươi mát không các em?”. Bà ta còn bày ra đất, chào bán một số mặt hàng mà theo lời bà ta chúng có tác dụng làm tăng hưng phấn cho phụ nữ.
Người phụ nữ với gánh hàng rong đang chèo kéo khách mua hàng kích dục.
Theo quan sát của chúng tôi thì số hàng hóa này có hình thù, màu sắc giống như các loại kẹo cao su và các bình đựng thuốc diệt kiến, muỗi, được chào bán trên dưới 100 ngàn đồng mỗi thứ… Cánh xe ôm cho biết, các đối tượng bán hàng “độc” đều là người ở phía Bắc, khi ra chợ bán họ chỉ mang theo một lượng hàng nhất định, còn lại cất giấu ở những chỗ khác. Khi khách cần, họ chỉ mất chừng 10 phút sau là có hàng ngay.
Công an TP Đông Hà cho hay, thời gian qua, các đối tượng đến từ các tỉnh phía Bắc, thuê trọ ở phường Đông Thanh, ban ngày ra chợ Đông Hà và các quán bán cà phê trên địa bàn thành phố để tìm cách bán các loại hàng kích dục nêu trên.
Năm 2012, đơn vị đã triển khai nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi những đối tượng này ra khỏi địa bàn. Công an TP Đông Hà cũng đã bắt giữ 19 vụ và xử lý hành chính 17 đối tượng; tuy nhiên, vấn nạn này vẫn tồn tại dai dẳng do việc xử lý chưa được quy định rõ ràng, nghiêm khắc