Hướng tới ngày kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long, TP Hà Nội đã triển khai chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt của Thủ đô. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số điểm đến hứa hẹn sẽ đón nhiều khách tới tham quan lại chưa được chính quyền các cấp quan tâm. Điển hình là khu vực bên dưới gầm cầu Long Biên.
Một bạn đọc của Báo CAND là anh Phan Văn Thảo và các bạn thuộc Tổ hướng dẫn viên lữ hành quốc tế, Công ty Du lịch lữ hành quốc tế Hà Nội nêu ý kiến: "Chúng tôi dẫn nhiều đoàn khách quốc tế đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước và của Hà Nội. Các vị khách nước ngoài đều cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội, như: Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Hồ Tây… Nhưng, một địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội gây ấn tượng không đẹp với khách du lịch nước ngoài, hướng dẫn viên du lịch như chúng tôi thì cảm thấy xấu hổ, đó là khu chợ Long Biên".
Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, bên cạnh những ngôi nhà cao tầng là cả dãy nhà trông như những túp lều lụp xụp, tạm bợ dựng bằng tre nứa, lá. Toàn bộ vỉa hè phía sau chợ Long Biên bị chiếm dụng. Người dân để chó, gà chạy rông giữa lòng đường. Con đường dân sinh song song với cầu Long Biên, giáp chợ vô cùng bẩn thỉu bởi rác rưởi, gạch đất.
Tấm biển trên đường vào: "Tổ dân phố số 7, khu dân cư số 2, phường Phúc Xá phấn đấu thi đua thực hiện đạt mục tiêu tổ dân phố văn hóa" ngược hẳn với thực tế tại đây… Những ngày này, Hà Nội bắt đầu đón khách đến dự đại lễ. Chúng ta cần có một động thái nào đó để làm sạch sẽ khu vực trên, không nên để bức tranh phản cảm này gây ấn tượng xấu tới du khách và tạo môi trường không tốt cho chính cư dân sinh sống, lao động tại đây