Trước hết, ngày 20/8/2013 Trường CĐSP Sóc Trăng thông báo với phụ huynh: “Từ năm học 2013 - 2014, trường sẽ tổ chức đưa rước học sinh tuyến đường từ Sóc Trăng đến Trường Thực hành sư phạm (THSP, thuộc trường CĐSP) và ngược lại. Nhà trường đã hợp đồng với HTX 19-5 tại TP.Hồ Chí Minh đưa xe buýt đúng chuẩn, có máy lạnh BKS 53N-4517 vào phục vụ và được cấp phép hoạt động từ ngày 3/9/2013”.
Tại thông báo này, trường còn khẳng định: “Các xe khác không được ký hợp đồng nên không được phép vào cổng trường để đưa rước học sinh”. Tuy nhiên, chiếc xe trên chạy chưa được bao lâu thì bị các cơ quan chức năng phát hiện lưu thông trái quy định và bị Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng yêu cầu ngưng hợp đồng vì vi phạm pháp luật.
Cụ thể, theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô thì loại hình xe buýt không được hoạt động xuyên qua 3 tỉnh và tuyến hoạt động không được dài hơn 60km. Trong khi đó, xe BKS 53N-4517 thuộc HTX 19/5 TP.HCM mà Trường CĐSP Sóc Trăng hợp đồng hoạt động trên địa bàn Sóc Trăng là không đúng quy định. Đồng thời, hợp đồng giữa HTX 19/5 với Trường CĐSP Sóc Trăng thể hiện rõ: Nơi đi TP.Hồ Chí Minh, nơi đến các tỉnh miền Tây.
Điều đáng nói, lệnh điều động xe vận chuyển hành khách đi và về lại thực hiện trên tuyến đường từ quảng trường Bạch Đằng (TP.Sóc Trăng) đến Trường CĐSP Sóc Trăng với khoảng cách trên dưới 5km. Đối chiếu giữa hợp đồng và lệnh vận chuyển thì không phù hợp; việc đưa rước học sinh đối với xe 53N-4517 lại không có hợp đồng. Ngày 13/2/2014, Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng làm việc với đại diện chủ xe BKS 53N-4517 và nhà trường, yêu cầu tạm ngưng hoạt động đưa rước học sinh cho đến khi hoàn tất thủ tục hợp pháp…
Trong khi đó, ông Thái Trung Hiền (ngụ TP.Sóc Trăng) từ năm 1999, được sự nhất trí của BGH Trường CĐSP, đã đầu tư xe khách BKS 83N-0362 để phục vụ việc đưa rước học sinh từ quảng trường Bạch Đằng đến Trường CĐSP. Công việc đưa đón học sinh của ông Hiền tạo được uy tín với phụ huynh bởi xe đưa đón đúng giờ, đảm bảo an toàn cho các em. Tuy nhiên, đầu năm học 2013-2014, ông Nhị đã ngăn cản việc đưa rước học sinh của ông Hiền một cách phản giáo dục khi xe của ông Hiền chạy vào cổng thì bị ông Nhị ngăn lại. Sau đó, lãnh đạo Trường CĐSP Sóc Trăng đề nghị ông Hiền phải ưu tiên cho xe của nhà trường (xe 53N-4517) đưa rước học sinh trước rồi mới tới xe ông. Không dừng lại ở đó, ông Nhị còn ký công văn gửi Sở GTVT, đề nghị kiểm tra xe ông Hiền (!?). Trong khi xe của ông Hiền hoạt động đảm bảo đúng thủ tục theo quy định; còn xe của nhà trường thì vi phạm.
Chưa hết, nhiều em gia đình khá giả nên được đưa đón bằng xe hơi gia đình. Do khuôn viên Trường THSP không rộng nên nhà trường đã vận động phụ huynh đóng góp để đổ đất lấp khúc kênh trước cổng trường làm bãi đậu xe. Tuy nhiên, ngày 28 Tết vừa qua, đích thân ông Nhị có mặt tại khu vực này chỉ đạo, hướng dẫn người đổ các khối bê-tông làm rào chắn phía trước bãi đậu xe (cạnh Tỉnh lộ 934) nhằm mục đích không cho xe ông Hiền và xe phụ huynh vào đưa rước học sinh.
Việc làm này khiến xe của phụ huynh đậu lộn xộn trước cổng, dẫn đến tình trạng kẹt xe lúc tan trường. Đồng thời, việc đổ khối bê tông nói trên đã vi phạm hành lang đường bộ nên bị Sở GTVT Sóc Trăng “sờ gáy”. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở GTVT, ông Nhị cho rằng bản thân chưa nắm quy định này (!?). Sau đó ông cho người di chuyển các khối bê tông lùi vào phía trong một khoảng nhưng vẫn vi phạm. Cuối cùng, ông Nhị phải cho dỡ những khối bê-tông đưa vào khu vực KTX sinh viên dựng làm… hàng rào. Việc làm này vừa gây lãng phí vừa gây bất bình trong dư luận.
Ngoài ra, theo phản ánh của giáo viên, việc tuyển giảng viên vào trường này cũng “có vấn đề”. Theo qui định, SV tốt nghiệp ĐH hoặc người muốn được về công tác tại trường, phải qua phỏng vấn trực tiếp. Việc phỏng vấn trực tiếp này được thực hiện bởi nhiều cán bộ, giáo viên có năng lực ở trường. Người nào không qua phỏng vấn thì không thể nào được nhận vào giảng dạy tại trường. Tuy nhiên, có trường hợp giảng viên được “miễn” phỏng vấn mà theo họ, đều là người quen của Hiệu trưởng.
Cụ thể, sinh viên tên Ng (tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh) làm hồ sơ thi tuyển vào chức danh giảng viên Trường CĐSP cùng nhiều ứng viên khác. Sau khi thực hành các bài thi viết, các ứng viên khác tiếp tục bước vào phần phỏng vấn thì SV Ng lại không phải qua vòng thi này. Kết quả, ứng viên Ng đạt yêu cầu và được nhận vào trường (!?). Một tân giảng viên khác sau khi được nhận vào giảng dạy tại trường này khiến nhiều người ngạc nhiên. Hỏi thăm thì nữ giảng viên này “bật mí”: “Má em là bạn thân của thầy Hiệu trưởng nên em xin về là thầy nhận liền”.
Ngay bản thân con trai của ông Nhị, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin ĐH Dân lập Cửu Long cũng nhanh chóng trở thành giảng viên của trường và được đi học Cao học một cách nhanh chóng. Trong khi đó, cách đây không lâu, cô giáo Nguyễn Xuân Hồng tự đi thi Cao học và nhận được suất học bổng trị giá 50.000USD của một trường ĐH nước ngoài, nhưng khi làm thủ tục đi học thì bị ách lại với lý do “không thuộc diện quy hoạch”…
Trường CĐSP Sóc Trăng có khu nhà thi đấu đa năng dùng làm nơi chơi thể thao cho giáo viên-sinh viên. Tuy nhiên, ông Nhị cho người nhà của mình vào sinh sống, mua bán, nuôi gà rất mất vệ sinh, gây bất bình dư luận. Không những thế, trong khuôn viên trường có một trạm thu phát sóng của một đơn vị viễn thông.
Theo giáo viên, đơn vị này thuê đất của trường để xây trạm thu phát sóng, nhưng tiền thu từ đơn vị này không được công khai nên khó ai biết được số tiền thu này được sử dụng như thế nào. Bên cạnh đó, nhiều SV rất bức xúc khi trường có sân bóng đá rất rộng, là nơi các em rèn luyện sức khỏe sau giờ học. Nhưng hiện nay, sân bóng đó “được” nhà trường xẻ ra làm sân bóng cỏ nhân tạo cho thuê kinh doanh, khiến cho các em mất sân chơi của mình. Muốn đá bóng, các em phải bỏ tiền thuê sân theo giờ (!?).
Trước hàng loạt những dấu hiệu sai phạm ở Trường CĐSP Sóc Trăng, Sở GD&ĐT Sóc Trăng vừa công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra việc điều hành, quản lý, tuyển dụng cán bộ của ông Huỳnh Hữu Nhị. Tuy nhiên, Trường CĐSP Sóc Trăng là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng nên giáo viên đề nghị Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng cần vào cuộc mới có thể tìm ra sự thật…