Bắt đầu từ chập tối, đường dạo ven hồ Tây đã bị các hàng quán kinh doanh vác bàn, ghế ra xí chỗ. Những ghế đá dành cho người dân đi bộ ngồi nghỉ ngơi ở vườn hoa cũng bị nhà hàng chiếm luôn, ai ngồi vào đó là buộc phải gọi nước uống và tính tiền.
Ngày nào công nhân của Công ty Cây xanh Hà Nội cũng có mặt chăm sóc, tỉa cành, tưới nước cho vườn hoa chạy dọc theo đường dạo ven hồ. Nhưng tối đến tất cả lại bị bàn ghế và khách "trèo" lên công sức của họ.
Có "siêu thị ốc" thuộc khu vực phường Bưởi ban ngày thì lấn chiếm vỉa hè ven hồ và vườn hoa để bày biện thực phẩm, tối đến thì chiếm toàn bộ vườn hoa trước mặt để kinh doanh. Khách ăn nhậu xả rác ngay tại hồ; thức ăn, bát đĩa bày bừa bãi ra lối đi. Hình ảnh nhếch nhác này khiến cho con đường dạo ven hồ chẳng khác gì cái chợ.
Việc lấn chiếm này diễn ra đã lâu nhưng vẫn tồn tại. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và xử lý vi phạm, trả lại sự phong quang, sạch đẹp cho con đường dạo ven hồ