Tôi là Dương Như ý, SN 1943, đang định cư tại Mỹ, hiện cùng vợ về thăm quê hương. Ngày 23/9, chúng tôi đi taxi từ phố Triệu Việt Vương về ngõ 120 phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi xuống xe taxi, tới đầu ngõ, tôi chợt nhớ ra đã bỏ quên túi đồ trên xe, nhưng xe đã đi mà tôi cũng không nhớ biển số xe.
Sau đó, chúng tôi ra Công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc, được các đồng chí Công an phường tiếp đón ân cần, hỏi han tỉ mỉ sự việc. Khoảng 15 phút sau, đồng chí Trung tá Trần Tiến Bình, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy đã chỉ đạo và cử 2 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Việt Hà, Cảnh sát hình sự đi cùng chúng tôi tới Công ty để rà soát xe taxi, truy tìm đồ vật bỏ quên.
Đến 18h30' cùng ngày, các đồng chí đã tìm được lái xe taxi và thu hồi toàn bộ tài sản trong túi đồ của chúng tôi bỏ quên, gồm: 1 máy ảnh, 4 triệu đồng Việt Nam, 1.064 USD, 3 vé máy bay, 1 bộ hồ sơ nhà đất, 3 hộ chiếu của 2 vợ chồng.
Nhân sự việc này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các CBCS Công an phường Vĩnh Tuy nói riêng, Công an TP Hà Nội nói chung. Các đồng chí đã nêu cao phẩm chất của người chiến sỹ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ