Cắm chốt, lo an ninh trật tự

Để đảm bảo hoạt động hành hương của người dân từ khắp mọi miền của cả nước về vía Bà Đen được yên vui, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh quyết định “cắm chốt”.

Dưới cái nắng gay gắt của tháng hai, PV Báo CAND tiếp tục tìm đến khu du lịch (KDL) núi Bà Đen (Tây Ninh) – nơi mà ngành du lịch vừa tổ chức đón lượt khách thứ 1 triệu kể từ ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến ngày rằm tháng Giêng. Sau lễ khai mạc Hội xuân núi Bà (ngày mùng 4 Tết), hàng ngàn du khách thập phương vẫn nườm nượp đổ về đây để vía Bà (Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu) dâng hương cầu an, xin lộc đầu năm.

Theo Công an TP Tây Ninh, từ những ngày đầu xuân đến nay, có rất nhiều du khách Campuchia sang núi Bà Đen tham quan, dâng hương. Về thành phần khách hành hương về vía Bà tại núi Bà Đen năm nay cơ bản cũng như mọi năm, không chỉ những người làm ở lĩnh vực kinh doanh mà nhiều nông dân cũng đến đây dâng hương cầu an, cầu cho một năm trồng cao su, lúa, mía, mì,… được mùa, trúng giá. Để đảm bảo hoạt động hành hương của người dân từ khắp mọi miền của cả nước về vía Bà Đen được yên vui, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh quyết định “cắm chốt”.

Cán bộ, chiến sỹ đảm bảo ANTT tại khu du lịch núi Bà Đen.
Cán bộ, chiến sỹ đảm bảo ANTT tại khu du lịch núi Bà Đen.

Có mặt tại điểm giữ xe gần cổng vào KDL núi Bà Đen, bà Trần Thị Thanh, 51 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết gia đình kinh doanh trang trí nội thất. Do vậy, năm nào bà cũng cùng người thân đến dâng hương tại núi Bà Đen để xin lộc đầu năm, cầu an cho người thân trong gia đình một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc sum vầy. Nhiều bạn bè cùng làm ăn kinh doanh thấy gia đình bà buôn bán thuận lợi nên họ cũng đến dâng hương tại núi Bà.

“So với những năm trước, tôi nhận thấy du khách dâng hương và xếp hàng đi cáp treo theo trật tự nhất định. Từ bãi giữ xe đến các cơ sở kinh doanh trong và ngoài KDL đều niêm yết giá cả nên mọi người rất hài lòng. Đi đến đâu cũng thấy hình ảnh các anh Công an, lực lượng bảo vệ KDL túc trực đảm bảo ANTT. Trời nắng như đổ lửa mà các anh vẫn thường trực tại các chốt ra vào cổng điều phối lưu thông, hướng dẫn tận tình du khách khiến ai nấy cũng cảm động, ấn tượng”, bà Thanh bộc bạch.

Trực chốt tại cổng sau KDL núi Bà Đen lúc 12h10, Trung sỹ Phùng Thanh Quý, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cùng đồng đội áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng các anh vẫn niềm nở chào đón du khách. 

Quý cho biết: "Được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi có mặt thường trực đảm bảo ANTT khu vực này từ ngày 29 Tết đến nay. Tuy vất vả nhưng anh em đều nỗ lực để du khách yên lòng dâng hương, tham quan núi Bà Đen, tránh để kẻ gian lợi dụng móc túi, giật dọc, hoạt động mê tín dị đoan”.

Được hỏi thêm về công việc, anh Quý chia sẻ: "Hàng ngày, chúng tôi túc trực 12 giờ đồng hồ. Anh em thay phiên nhau. Chúng tôi phân công nhau nấu cơm, ngày cao điểm thì thường xuyên lót dạ bằng bánh mì. Vui Tết sau cùng gia đình nhưng được góp mình cùng đồng đội đem lại sự yên bình cho mọi người là niềm vinh dự của bản thân…”.

Nhiều trinh sát cùng cắm chốt tại khu vực cáp treo và nhiều địa điểm khác thuộc KDL núi Bà Đen cho biết, du khách được xếp hàng vào cáp treo, dâng hương theo trật tự. Chỉ cần thấy du khách có biểu hiện xô đẩy, chen lấn thì các anh cùng nhân viên soát vé nhắc nhở ngay. 

Trinh sát N.V.T, cán bộ Công an TP Tây Ninh, cho biết, các điểm du khách xếp hàng lên cáp treo, dâng hương ở chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, điểm giữ xe… thường đông đúc nên kẻ xấu có thể lợi dụng móc túi, trộm cắp, hoạt động mê tín dị đoan nên anh em ngày đêm đeo bám để nếu phát hiện sẽ bắt giữ ngay đối tượng. 

Anh kể, đối tượng thường đảo mắt ngó nghiêng và tạo tình huống giả xô đẩy, chen lấn để móc túi, ĐTDĐ. Nếu các đối tượng chưa thực hiện hành vi phạm tội thì có khi các anh gọi đến nhắc nhở, răn đe nhằm cảm hóa, giáo dục ngăn ngừa họ hoạt động phạm tội. Vừa qua, nhờ cắm chốt mà lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp đốt pháo có nguy cơ gây cháy rừng, móc túi du khách nên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Càng về đêm, dòng người đổ về KDL càng đông nên lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động phải căng mình điều tiết lưu thông tại các tuyến đường ra vào KDL núi Bà Đen.

Thượng tá Trương Thành Lập, Phó Trưởng Công an TP Tây Ninh trực tiếp có mặt chỉ huy lực lượng bảo vệ Hội xuân núi Bà luôn tất bật với công việc. Anh cho biết có hơn 240 CBCS được phân công đảm bảo ANTT tại khu vực này. Anh em nào mệt mỏi thì mắc tạm võng, trải chiếu tạm xuống nền nhà nghỉ ngơi. Như thường lệ, anh di chuyển thường xuyên kiểm tra các chốt trực. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an  còn tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác siết chặt quản lý các điểm giữ xe, cơ sở dịch vụ ăn uống, phát hiện kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi chặt chém du khách.

Theo BQL khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an, Quân sự tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác mà đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu khách du lịch đến tham quan, dâng hương chùa Bà từ ngày 29 Tết đến nay. Du khách hài lòng về sự sắp xếp, niêm yết giá cả tại các địa điểm kinh doanh, giữ xe và thái độ phục vụ của nhân viên. 

Năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như ca múa nhạc, múa lân, đêm thơ Nguyên tiêu, trò chơi dân gian phục vụ hàng ngàn du khách. Ngoài ra, triển lãm Tây Ninh 180 năm phát triển và hội nhập, Tây Ninh với biển đảo, chiếu phim tư liệu cũng thu hút khoảng 2.000 người/ngày đêm…

Nhiều du khách khi tham dự lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) dịp rằm tháng Giêng vừa qua thật sự ấn tượng, cảm động khi chứng kiến lực lượng Công an tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác vất vả điều phối giao thông, căng mắt vào những đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội; nhắc nhở bà con đừng mất tiền vì những trò “ăn theo” lễ hội như bán vé số, chim phóng sinh (với giá 20.000 đồng/con), cây cành vàng… và đặc biệt là không nên động lòng trắc ẩn với những nhà sư… rởm. 

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Trưởng BCĐ lễ hội Rằm tháng Giêng tỉnh Bình Dương cho biết, những năm qua, nhiều người bức xúc về tình trạng các loại hình dịch vụ ăn theo mùa lễ hội, kinh doanh, buôn bán quá giá niêm yết, “chặt chém” du khách. Để chấn chỉnh các hoạt động này trong mùa lễ hội, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có lực lượng Công an tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động thương mại, dịch vụ phục người dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội nhưng đâu đó vẫn xảy ra chuyện này, chuyện nọ.

Chủ tịch UBND phường Phú Cường - bà Văn Nguyệt Ánh nói, địa phương đã cương quyết không cho các hộ, cá nhân trong mùa lễ hội năm trước có hành vi “chặt chém” du khách bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý được tiếp tục đăng ký kinh doanh, phục vụ tại lễ hội năm nay. Song, ngoài các điểm giữ xe đã được đăng ký thì vào cao điểm cũng xuất hiện nhiều điểm giữ xe tự phát cũng tự treo bảng niêm yết giá, tự ý lấy phí giữ xe vượt mức quy định. BCĐ cũng đã phát hiện, nhắc nhở nhiều điểm kinh doanh ăn uống không đảm bảo điều kiện vệ sinh, thu giữ đưa đi tiêu huỷ nhiều hủ tiếu, chả chay có hàn the.

Nhóm PV

Các tin khác

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

Bước vào giai đoạn sôi động nhất, chiến dịch mừng sinh nhật tuổi 30 của ngân hàng Phương Đông (OCB30) đang dần tăng nhiệt với hàng loạt đặc quyền được triển khai đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, quầy giao dịch toàn quốc cùng nhiều điểm chạm ấn tượng khác.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.