Cách đây gần một năm, một vụ giết người xảy ra trong rừng già ở nước bạn, nhưng sau đó hung thủ trở về Việt
Mặc dù vấp phải không ít khó khăn do những trở ngại về địa lý, thời gian và điều kiện để thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tháng 4/2010, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ sự thật vụ án mạng, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố kẻ giết người ra tòa.
Hung thủ gây án là Phạm Ngọc Hòa (42 tuổi), trú ở thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, nạn nhân là Bùi Văn Lý (28 tuổi), trú ở thôn Yên Khang, xã Yên Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Hơn 8 năm về trước, Lý rời quê nhà vào các tỉnh phía
Trong thời gian đó, Lý quen biết với Phạm Ngọc Hòa. Dù chênh nhau về tuổi tác, nhưng họ vẫn xử sự với nhau như tình bạn bè. Đầu năm ngoái Lý và Hòa được chủ doanh nghiệp điều động sang Lào để cùng với hai thợ rừng Lê Quý Xuân, Nguyễn Văn Dự khai thác gỗ trong một cánh rừng già ở huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, cách cửa khẩu Đắc Ốc - Đắc Tà Oọc ở biên giới Việt - Lào tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khoảng 20 km.
Có thể nói buổi sáng 23/5/2009 là ngày định mệnh của Lý. Trong lúc cả nhóm đánh vật với cơn mưa rừng dai dẳng để khai thác gỗ đã xảy ra cuộc cãi vã gay gắt giữa Lý và Hòa do bất đồng trong cách làm dẫn đến việc Hòa đâm Lý tử vong.
Ngày 27/5/2009, Phạm Ngọc Hòa đã đến Công an huyện Diên Khánh để đầu thú do động viên của người thân trong gia đình. Từ chứng cứ tài liệu do Công an Lào cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có đủ cơ sở kết luận điều tra vụ án và đề nghị cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Phạm Ngọc Hòa về tội danh nêu trên