Việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương can tội mua bán trái phép chất ma túy, là một sự kỳ công, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, truy bắt đối tượng giữa lực lượng CSTNTP Bộ Công an với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Điện Biên.
Theo thông tin Phòng CSTNTP Công an tỉnh Điện Biên cung cấp cho Phòng 4 Cục CSTNTP, đối tượng truy nã (ĐTTN) Nguyễn Văn Dương, SN 1976, trú tại C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị CQĐT Công an tỉnh Điện Biên ra lệnh truy nã số 09 từ ngày 29/11/2003. Quãng thời gian trốn truy nã của đối tượng đã gần 11 năm và Dương không xuất hiện tại địa bàn tỉnh Điện Biên. Thời gian gần đây, qua nắm tình hình, Phòng CSTNTP Công an tỉnh Điện Biên nắm được nguồn tin, Dương hiện ở miền Nam với vai trò kinh doanh cửa cuốn, cửa nhôm, kính, cửa kéo...
Từ thông tin nêu trên, Phòng 4 Cục CSTN tội phạm đã thành lập tổ công tác do Đại úy Bùi Đăng Khanh, Đội trưởng làm Tổ trưởng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng CSTNTP Bộ Công an phía Nam và Phòng CSTNTP Công an TP Hồ Chí Minh rà soát những người dân gốc Bắc vào TP Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống để truy bắt ĐTTN Nguyễn Văn Dương. Mở rộng diện rà soát, các trinh sát tập trung vào các tỉnh lân cận TP Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt tập trung vào các địa bàn có cửa hàng kinh doanh cửa cuốn, cửa sắt, làm khung nhôm kính.
“Rà soát tới khu vực phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khu công nghiệp lớn của Bình Dương và tập trung nhiều hàng kinh doanh cửa cuốn, chúng tôi vẫn chưa tìm được manh mối gì”, Đại úy Bùi Đăng Khanh cho biết: “ Từ đó, tổ công tác quyết định khoanh địa bàn, tiếp tục qua tấm ảnh nhận dạng Dương, dù ảnh đó đã chụp hơn 10 năm. Đến một cửa hàng kinh doanh cửa cuốn hiệu Đức Long do một người tên Long làm chủ, các trinh sát thấy nghi ngờ khi người dân cho biết cả Long và vợ cùng quê Điện Biên. Khi trinh sát tiếp cận cửa hàng Đức Long thì chỉ có vợ anh ta ở nhà, theo lời chị vợ thì chồng chị đang đi làm cửa chưa về. Qua điện thoại, người đàn ông tên Long đã hẹn vị khách đặt cửa đến cây xăng gần nhà tiện đường anh ta vừa đi làm hàng về để xem mẫu cửa. Ngay từ giây phút giáp mặt chủ hiệu Đức Long, chúng tôi linh cảm rằng đó chính là ĐTTN Nguyễn Văn Dương dựa vào ngoại hình không khác mấy của Dương sau 10 năm trốn truy nã nhất là vết sẹo trên đầu lông mày phải”.
Khi vừa nghe gọi tên Nguyễn Văn Dương, chủ hiệu Đức Long vội nổ xe máy, quay đầu định bỏ chạy nhưng không thoát. Trên đường về nhà, người đàn ông tên Long đã thú nhận anh ta chính là ĐTTN Nguyễn Văn Dương và xin trinh sát đừng để vợ con anh ta sốc, xin được cho anh ta nói chuyện riêng với vợ. Tuy nhiên, khi về đến nhà, vợ Dương đang đi đón con. Dương vơ vội vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, nhìn lại căn nhà rồi theo chân trinh sát về trụ sở Công an phường.
Theo lời khai ban đầu của Dương, năm 2000, nghe Huấn và đám bạn bè rủ rê, anh ta đã góp tiền với bạn lên khu vực cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên mua thuốc phiện về bán kiếm lời. Trót lọt được vài lần, các bạn Dương ngày càng đòi góp nhiều vốn hơn nhưng Dương không có tiền nên không được nhập hội nữa. Sau đó, trong một lần buôn ma túy, Huấn và đồng bọn bị bắt. Nghe tin này, Dương vội trốn biệt tích vào miền
Dương quyết định thuyết phục QA vào miền