Quyết định này được coi là nhạy cảm và là kết quả của mối quan hệ tin tưởng lâu dài giữa Francois Hollande và Bernard Bajolet, quen biết nhau từ năm 1975 ở Algeria. Lúc đó, Hollande là thực tập sinh của Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) ở Đại sứ quán và Bajolet là nhà ngoại giao mới bắt đầu sự nghiệp tại đây.
Bernard Bajolet - sinh ngày 21/5/1949 ở Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-ei-Moselle) và là một trong những hậu duệ của họa sĩ Claude Gellee thường gọi là Le Lorrain - được coi là nhà ngoại giao kỳ cựu nhất của Pháp ở khu vực Cận Đông và Trung Đông. Trước khi làm việc ở hải ngoại, Bajolet là Phó giám đốc Các vấn đề Trung Đông ở Bộ Ngoại giao Pháp.
Bajolet làm cố vấn ở thủ đô Damascus của Syria từ năm 1986 đến 1990 và sau đó trở thành đại sứ. Ông là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và thân thiết với thế giới Hồi giáo, đặc biệt là phái Sunni tại Iraq khi còn là đại diện ngoại giao của Pháp tại đất nước Vùng Vịnh này. Trong thời gian làm việc ở Iraq, Bajolet gánh trách nhiệm về việc giải cứu các nhà báo Pháp bị bắt cóc làm con tin - Christian Chesnot, Georges Malbrunot và sau đó là Florence Aubenas. Cũng trong thời gian này, Bajolet có cơ hội quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo về vấn đề con tin.
Năm 2006, dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, Bajolet làm Đại sứ Pháp ở Algeria. Ở đây, Bajolet là người đầu tiên tuyên bố nước Pháp chịu trách nhiệm về những vụ thảm sát ở 3 thành phố lớn của nước này là Setif, Guelma và Kherrata vào năm 1945.
Vốn là người trung thực và giao du rộng cho nên Bernard Bajolet dễ dàng chiếm được lòng tin của các chính khách. Đối với một số người, sự thay đổi người lãnh đạo DGSE được coi là một động thái chính trị, khi mà Mangoux là người bảo thủ và thân cận với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá quyết định bổ nhiệm Bernard Bajolet là một phần của nỗ lực chỉnh đốn lại hoạt động của DGSE - Cơ quan tình báo quan trọng nhất của Pháp có trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin tình báo liên quan đến lợi ích của nước này ở hải ngoại - trong giai đoạn nước Pháp ngày càng can thiệp quân sự sâu vào những phần đất Hồi giáo tại châu Phi.
Dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, DGSE được đổi mới trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh, chuyển hướng tập trung từ Liên Xô và khối Đông Âu sang Bắc Phi và Trung Đông. Trong giai đoạn mới, nhiều nhà ngoại giao gia nhập hàng ngũ của DGSE vốn trước đây ưu tiên cho giới chức quân sự. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định DGSE vẫn chưa phải là đối thủ của các cơ quan tình báo đối ngoại của các nước phương Tây, sau sự kiện nước Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001.
Người ta cũng nghi ngờ về mối quan hệ của DGSE với tình báo phương Tây, đặc biệt là cộng đồng tình báo Mỹ, vốn bị xấu đi dưới thời Tổng thống George W. Bush. Vào năm 2010, một cuốn sách của tác giả Frank Renaud (người Pháp) tuyên bố những thiết bị nghe lén được phát hiện bên trong tòa nhà của Pierre Brochand, lãnh đạo DGSE lúc đó, và chúng được coi là do điệp viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) bí mật lắp đặt.
Mối quan hệ giữa Bajolet và Francois Hollande được hâm nóng trở lại sau khi người này bước vào Điện Elyseé. Tổng thống Hollande thường hỏi ý kiến của Bajolet khi làm việc với các hồ sơ nhạy cảm. Quyết định bổ nhiệm Bajolet lãnh đạo DGSE không gây tranh cãi nhưng nó đánh dấu vai trò đang tăng của bộ phận ngoại giao bên trong cơ quan tình báo - một truyền thống lâu đời ở Anh nhưng lại mới mẻ ở Pháp.
Ngoài ra, Bajolet được coi là chuyên gia về thế giới Hồi giáo Arập - trung tâm của những căng thẳng hiện nay trên thế giới. Bajolet còn có những ưu điểm vượt trội khác - ông giỏi ngôn ngữ Arập, thông thuộc kinh Coran và thường xuyên lui tới nhiều Thánh đường Hồi giáo.
Bajolet cũng có mối quan hệ bạn bè với nhiều lãnh đạo ở Trung Đông, như là Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Bajolet có dịp nhảy dù 2 lần cùng với Vua Abdullah II của Jordan, chơi bóng polo với Hoàng thân Hussan của nước này.
Đặc biệt, Bajolet rất thân thiết với Vua Hussein (1952 - 1999) của Jordan. Trước đây, Bajolet cũng có mối quan hệ chặt chẽ với DGSE, như là hợp tác với cơ quan tình báo để giải quyết vấn đề giải thoát cho các con tin người Pháp ở Iraq.
Trong những cuộc họp, Bajolet luôn mang theo bên mình cuốn sổ tay nhỏ và di chuyển trong chiếc ô tô kính mờ với 2 sĩ quan an ninh mặc áo chống đạn. Bajolet - nhà ngoại giao sống độc thân - thích cưỡi ngựa, chơi các môn thể thao dưới nước và đàn violon