Bé gái 10 tuổi chỉ học tại gia và đậu đại học

Trong ảnh là cô bé 10 tuổi Chan Evan, đang làm thủ tục ghi danh nhập học tại Phòng Đào tạo của Viện Công nghệ, trực thuộc Trường Đại học Sán Đầu, phía đông tỉnh Quảng Đông, trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Trung Hoa hiện đại.

Bé gái Chan Evan chào đời vào giữa năm 2007, trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều làm nghề sư phạm tại thành phố cảng Sán Đầu, cũng là một trong 6 đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Cặp phụ huynh đã quyết định không cho con đi học ở bên ngoài, mà để họ hướng dẫn kèm cặp tại gia.

Do vậy khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, cô bé Chan chưa một ngày nào cắp sách đến trường, là hiện tượng độc đáo gây kinh ngạc với mọi người. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trên danh nghĩa là thí sinh tự do, bé gái 9 tuổi quyết định tham gia kỳ thi vào Viện Công nghệ trong đợt tuyển sinh năm 2016, nhưng chỉ đạt 172 điểm so với điểm chuẩn là 330 điểm.

Không nản chí Chan Evan "văn ôn võ luyện" ở nhà thêm một năm, để lại tham dự kỳ thi tuyển kế tiếp tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua, rồi đạt mức 353 điểm được xếp vào hạng thủ khoa.

Theo định hướng của gia đình thì bé Chan chỉ học đại học trong một thời gian ngắn, trước khi chuyển sang thi vào một cơ sở giáo dục cao học đào tạo thạc sĩ. Rồi sẽ học lên nữa để trở thành một người có cả học vị, cũng như học hàm làm hành trang bước vào đời trong độ tuổi trưởng thành.

X Hiếu (theo China.org.cn)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.