Qua quan hệ mua bán đồng nát, Trương Văn Đê đã làm quen với chị Phạm Thị Hương. Qua mấy lần trò chuyện tìm hiểu Đê và cô gái cho nhau số điện thoại để liên lạc…
14h ngày 4/9, Đê nhấc máy gọi cho người phụ nữ mới quen, cả hai thống nhất với nhau thời gian và địa điểm gặp mặt. Đúng hẹn, Đê ăn vận gọn gàng phóng xe máy đến nhà nghỉ Đức Phượng...
Chiều 4/9, nhà nghỉ Đức Phượng (số 617 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) có một đôi nam nữ tìm đến thuê phòng. Người đàn ông quá tuổi ngũ tuần, thân hình khỏe khoắn, qua vẻ bề ngoài và cách ăn vận là người lao động chân tay. Khách được đưa lên phòng 203. Vài phút sau đó, người đàn ông bế cô gái hớt hải chạy xuống, mặt cắt không còn một giọt máu!. Sau khi bế nạn nhân lên xe taxi, anh ta cũng bỏ đi... Cô gái đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu.
Qua rà soát, vài giờ sau đó, danh tính của nạn nhân nữ đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai làm rõ. Nạn nhân xấu số là chị Phạm Thị Hương (38 tuổi, quê quán Giao Thiện, Giao Thuỷ, Nam Định), đang sống cùng con nhỏ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Nạn nhân Hương bị tử vong do vết thương ở vùng đầu và mắt...
Qua điều tra, được biết chị Hương đã có chồng và 4 con. Cách đây vài năm, Hương ra Hà Nội làm thuê cho các công trình xây dựng rồi chuyển sang thu mua đồng nát. Hai năm trước, chồng Hương qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo nên chị ta đưa con gái ra Hà Nội sinh sống cùng. Một nách nuôi 4 đứa con nên gia cảnh của Hương rất khó khăn. Nạn nhân có quan hệ với một số người đàn ông…
Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ ngày 6/9, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Trương Văn Đê và tổ chức bắt giữ.
Tại trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, Đê nói: Những ngày qua, tôi sống trong tâm trạng phấp phỏng, chẳng yên. Sau khi gây án, tôi sợ hãi bỏ đi vì lo sợ gia đình chị Hương đến sẽ đánh tôi, rồi lại sợ vợ con biết chuyện…
Đê lén lau nước mắt trên gò má chai sạn, rồi bộc bạch: "Sáu đứa con tôi đã trưởng thành, tôi đã lên chức ông, vậy mà!". Những lời thốt ra của Đê thật xót xa. Đê không ngờ cái tát oan nghiệt đó lại gây ra cái chết cho Hương đồng thời đẩy ông ta vào vòng lao lý. Đê ân hận thì đã quá muộn, vụ án âu cũng là hậu quả từ những mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng