Gần 13h ngày 4/5, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bấm, 62 tuổi, trú tại thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông (TP Thái Bình) đang ngủ trưa thì nghe thấy mấy tiếng kêu rú lên. Bà Bấm lay chồng: “Ông ra vườn bãi nhà mình xem, hình như có tiếng người kêu”. Ông Hạnh dò dẫm ra ngoài bãi, ông thấy một người đàn ông nằm bất động ngay bờ đê sông Trà Lý. Nghĩ là đối tượng nghiện chích bị sốc, ông gọi mọi người xung quanh ra giúp đỡ. Anh Thanh, làm ở lò gạch gần đó chạy ra, nhìn thấy vết máu vẫn đang rỉ ra từ các vết đâm trên người nạn nhân nên anh đề nghị mọi người giữ nguyên hiện trường, gọi điện báo lực lượng Công an xã…
15h20, thông tin về vụ án mạng được báo về Công an TP và Công an tỉnh Thái Bình. Dù đang ngày nghỉ lễ nhưng Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp xuống ngay hiện trường, huy động các lực lượng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân. Vì làm tốt công tác quản lý địa bàn nên một trinh sát đã phát hiện ngay nạn nhân là một lái xe ôm trên địa bàn TP Thái Bình. Đó là anh Vũ Hữu Dũng, 53 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Gia đình anh Dũng cho biết, sáng 4/5, anh đi chiếc xe máy Wave RS màu đỏ, BKS 17N1-0449 ra khỏi nhà và đứng đón khách ở khu vực ngã ba đường Lê Đại Hành - Lý Thường Kiệt. Khi xuống nhận diện, gia đình nạn nhân đã xác định nạn nhân tử vong chính là anh Dũng.
Từ các tài liệu thu thập được, nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án do Đại tá Nguyễn Đình Trung làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã huy động lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Thái Bình và Công an các huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông. Đồng thời kiểm diện các đối tượng nghiện ma túy, nghiện cờ bạc; kiểm tra các hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình để truy tìm tang vật và đối tượng gây án.
Với sự chỉ đạo đúng hướng, sự ra quân quyết liệt, khoảng 17h cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện chiếc xe tang vật của anh Dũng đang ở hiệu cầm đồ Ngân Lộc trên đường Hai Bà Trưng, TP Thái Bình. Theo chủ hiệu cầm đồ cho biết, có một nam thanh niên đến bán chiếc xe trên (có đầy đủ giấy đăng ký xe) với giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, các nhân viên ở đây cho biết, cách đấy mấy hôm, đối tượng này đã đến cầm cố một chiếc điện thoại di động, và có để lại tên tuổi theo CMND.
Theo đó, đối tượng này được ghi lại là Phạm Xuân Hiện, 21 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên (Kiến Xương, Thái Bình). Củng cố chứng cứ, Ban chỉ đạo điều tra vụ án nhận định, Hiện chính là đối tượng gây án. Ngay lập tức, các tổ công tác đã khẩn trương tiến hành truy lùng đối tượng gây án, tại nhà của gã tại xã Bình Nguyên cũng như các địa điểm có mối quan hệ với gã. Khoảng 22h cùng ngày, tức 5 giờ kể từ khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được hung thủ khi gã vừa trở về nhà, báo tin với bố mẹ rồi định bỏ trốn đi xa.
Việc Hiện bị bắt lúc đầu gây bất ngờ cho nhiều người dân ở xã Bình Nguyên. Một thanh niên tuổi còn trẻ, chưa có tiền án tiền sự, nhưng vì sao lại gây ra vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng trên? Tại cơ quan điều tra, trước câu hỏi của chúng tôi, gã khai nhận do nghiện cờ bạc nên đã vấp vào nợ nần của nhiều người (số tiền nợ khoảng 30 triệu đồng). Bố mẹ làm nghề nông, vợ của Hiện đang mang thai nhưng vì ở tuổi thành niên (17 tuổi) nên hai bên chưa đăng ký kết hôn.
Túng quẫn về tiền bạc, tối 2/5, Hiện nảy sinh ý định đi cướp. Gã vào siêu thị mua một con dao nhọn (sản xuất tại Thái Lan), 5 đôi găng tay. Tối hôm đó, gã đã rình rập cướp ở một cửa hàng điện thoại di động tại xã Quang Bình (Kiến Xương) nhưng vì quán đông khách nên không thực hiện được. Hôm sau, Hiện tiếp tục lên TP Thái Bình, lang thang tìm “con mồi” để cướp xe ôm. Đến trưa 4/5, gã đã tìm thuê được anh Dũng chở về Kiến Xương. Đến khu vực đê thuộc thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, thấy vắng vẻ, lại nhiều bụi tre, chuối, Hiện đã ra tay sát hại anh Dũng. Sau khi đâm anh Dũng, gã kéo xác nạn nhân vào bụi tre trên bờ đê, lục soát lấy đi một ví có hơn 600 ngàn đồng, 1 giấy đăng ký xe máy, 1 giấy phép lái xe mang tên anh Dũng cùng chiếc xe máy của nạn nhân.
Mang chiếc xe máy tang vật đến hiệu cầm đồ bán được 8 triệu đồng, Hiện sang phường Hoàng Diệu trả nợ 7 triệu đồng cho một người bạn. Gã quay lại đường Trần Hưng Đạo mua 1 bộ quần áo mới để thay bộ quần áo lấm máu nạn nhân. Khá kỳ công để che giấu tội ác, Hiện đi taxi xuống thị trấn Đông Hưng, vứt bộ quần áo cũ ấy xuống sông cầu Nguyễn. Rồi gã về quê, định báo với bố mẹ tội ác mình vừa gây ra, sau đó sẽ bỏ trốn thật xa. Nhưng gã không ngờ, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra, phát hiện ra hành vi phạm tội của gã nhanh đến thế.
Sáng 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hiện về hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ án thêm một lần nữa là bài học cảnh giác cho những người lái xe ôm, taxi, khi gặp những người khách có dấu hiệu bất bình thường, cần tự có biện pháp phòng vệ và chủ động tố giác tội phạm nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phạm tội…