Tuấn khai, trong đêm 30/7, Tuấn đã "lượn lờ" khắp khu phố cổ Hội An từ 22h để tìm con mồi. Nhiều lần hắn phát hiện “con mồi” sơ hở, nhưng lúc đó lại có quá đông du khách qua lại và lực lượng Công an đi tuần nên hắn không dám manh động. Tuấn cũng khai với Cơ quan điều tra là trước khi đi tụ tập đám bạn “cùng cảnh ngộ” để bù khú, Tuấn đã nói dối với vợ là “chủ hàng caffe nơi Tuấn mới xin vào làm sẽ cho ứng tiền lương, đêm về sẽ mua sữa cho con”, nên hắn phải bằng mọi cách có tiền để mua sữa đem về cho vợ. Chính vì vậy nên Tuấn mới cướp tài sản…
Đúng 23h30’, Tuấn phát hiện 2 nữ du khách nước ngoài, vai đeo túi đang đạp xe đạp về khách sạn, ngay lập tức hắn bám theo. Đợi cho hai du khách đi tới đoạn rẽ vào khu đường vắng Nam Tôn, Tuấn ép sát xe máy và giật chiếc túi rồi rú ga chạy xe thẳng về hướng Đà Nẵng trong sự hoảng hốt của nạn nhân và người đi đường. Tuấn không ngờ được rằng, hành động cướp giật và lao nhanh xe máy vào bóng tối của hắn đã bị người dân ghi nhận lại được. Một người đi đường đã kịp thời ghi được biển số xe máy của Tuấn và ngay tức báo cho cơ quan CSĐT CATP Hội An.
Tang vật tài sản của du khách nước ngoài bị cướp giật được CATP Hội An thu giữ khi khám xét và bắt quả tang các đối tượng.
Sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm 30/7, CATP Hội An đã lần tìm tung tích chiếc xe máy mang biển số Đà Nẵng để truy tìm thủ phạm vụ cướp tài sản. Với sự hỗ trợ và phối hợp của cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, CATP Hội An đã nhanh chóng xác định chủ nhân của chiếc xe máy và đối tượng tình nghi cướp giật túi sách của hai nữ du khách nước ngoài trong đêm 30/7 chính là Huỳnh Văn Tuấn. Đúng 11h30’ ngày 31/7, Cơ quan CSĐT đã bắt Huỳnh Văn Tuấn tại nhà riêng ở xã Cẩm Kinh, TP. Hội An. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật của vụ cướp giật gồm chiếc túi xách cùng 300 ngàn đồng và hơn 10USD, nhiều điện thoại có giá trị, máy Ipad, máy ảnh và chiếc xe máy Tuấn sử dụng để gây án vào đêm 30/7…
Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội hình sự CATP Hội An cho biết: Sau khi bị bắt để lấy lời khai, các trinh sát rất bất ngờ về đối tượng Huỳnh Văn Tuấn, vì hắn thuộc đối tượng “5 không”: Không nghe, không nói, không đọc, không viết, không được học ở trường khuyết tật một ngày nào...Mặc dù điều tra viên đã rất vất vả dùng ngôn ngữ ký hiệu để thẩm tra, nhưng chỉ đến khi mời được người giám hộ (phiên dịch) thì mới có thể lấy lời khai của đối tượng Huỳnh Văn Tuấn. Đồng thời “mời” những đối tượng “cùng cảnh ngộ” mà Tuấn hay hay giao du để lấy lời khai, tiếp tục điều ra mở rộng vụ án.
Qua điều tra cũng cho thấy, mặc dù nhóm đối tượng này là người khuyết tật, nhưng đa phần đều không ổn định công ăn việc làm và ham chơi...Thậm chí, ăn chơi quen, không có tiền tiêu sài, nhóm thanh niên bạn bè của Tuấn còn chủ động đi cướp giật tài sản...Đối tượng Huỳnh Văn Tuấn tuy khuyết tật về khiếm thính, nhưng về mặt thể chất lại là một thanh niên khỏe mạnh, tỉnh táo về năng lực và hành vi. Hắn cũng luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh khuyết tật và ngụy biện cho hành vi cướp giật tài sản của mình là vì gia đình quá khó khăn.
Hành vi vi phạm pháp luật mà Tuấn gây ra rồi sẽ bị xử lý. Nó đã làm mất ANTT của địa phương, làm hưởng đến hình ảnh người phố cổ văn minh, lịch sự trong mắt du khách quốc tế, và điều đáng nói nữa là Tuấn đã phần nào làm mất đi hình ảnh đẹp mà xã hội rất trân trọng về những người khuyết tật. Trong khi, hiện đang có rất nhiều người khuyết tật sinh sống tại Hội An đã và đang hàng ngày tự mình vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh, có cuộc sống lương thiện, chứ không hề lầm đường, lệch lối như Tuấn…
Được biết, CATP Hội An đã quyết định khởi tố, bắt tạm gian đối với Huỳnh Văn Tuấn (SN 1986, trú xã Cẩm Kim, TP. Hội An) về tội “Cướp giật tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời làm rõ những đối tượng, tang vật liên quan đến các vụ cướp giật trước đó thu giữ tại nhà đối tượng trùng khớp với lời khai mất tài sản của nhiều du khách từ tháng 7/2013 đến nay...