Lúc chúng tôi đến là khoảng 18h30 cùng ngày, Petr Taborsky vừa hoàn tất những lời khai ban đầu rồi sau đó được Thượng tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng; Thiếu tá Trần Nhật Tân, cán bộ Đội 2 đưa đi ăn cơm. Với sự giúp đỡ của một cán bộ Văn phòng Interpol thông thạo tiếng Anh, cuộc nói chuyện giữa Petr Taborsky với cán bộ Đội 2, Phòng PC52 Công an Hà Nội và chúng tôi diễn ra khá cởi mở. Công an Việt Nam rất tốt. Họ không tức giận, đối xử với tôi rất tốt. Rồi Petr Taborsky tâm sự về hoàn cảnh gia đình.
Khoảng 10 ngày trước, Thượng tá Tuấn nhận được chỉ đạo của Đại tá, Trưởng phòng Nguyễn Thanh Hùng về việc xác minh một đối tượng người nước ngoài, thường xuất hiện tại bờ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực lân cận, nghi vấn là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế. Qua xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng PC52 xác định Petr Taborsky đã nhập cảnh vào Việt Nam rất nhiều lần, lần gần đây nhất là ngày 9/6, visa có thời hạn đến ngày 30/8/2012.
Từ thông tin của Phòng PC52 Công an Hà Nội, Văn phòng Interpol phối hợp với sỹ quan liên lạc Cảnh sát Cộng hòa Séc tại Hà Nội đã tiến hành xác minh. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán: Ngày 7/5/2012, Tòa án thành phố Brno, Cộng hòa Séc đã ban hành lệnh truy nã đối với Petr Taborsky về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, Petr Taborsky sử dụng các hợp đồng mua bán giả, gây lòng tin với nạn nhân để thực hiện 10 vụ lừa đảo tại Cộng hòa Séc, chiếm đoạt số tiền hơn 7.377.958 CZK (tiền của Cộng hòa Séc) của một số cá nhân và công ty tại Cộng hòa Séc. Vụ thứ nhất được thực hiện vào khoảng ngày 7/9/2006 đến 29/1/2007, Petr Taborsky sử dụng giấy ủy quyền giả và hợp đồng mua bán giả với tư cách làm đại điện cho ông Libor Juska, để mua bán bất động sản tại xã Ochoz u Brna…
Trên thực tế thì ông Libor Juska không hề biết về việc bán bất động sản cũng như đã không ký hợp đồng mua bán bất động sản có liên quan. Bằng thủ đoạn này, Petr Taborsky đã dụ dỗ và lấy được của ông Ls.Josep Novotny 1.200.000 CZK. Không dừng lại ở đó, với lý do là môi giới bán tám chiếc máy chơi điện tử với giá 800.000 CZK, Petr Taborsky còn lừa đảo của ông Ls.Josep Novotny chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền trên… Và tổng thiệt hại của nạn nhân này cuối cùng lên tới 3.600.000 CZK. Đáng chú ý là có rất nhiều hợp đồng kinh tế, Petr Taborsky ký kết có liên quan đến việc làm ăn ở Việt
Như trường hợp lừa bà Alena Bobkova, người đã từng là đại diện pháp luật cho một công ty ở Cộng hòa Séc. Với hợp đồng thỏa thuận miệng giữa hai bên thì số tiền 50 nghìn EUR của Alena Bobkova sẽ dành riêng để thực hiện việc bán máy đo tiểu đường tại Việt
Sau khi dựng được chân dung đối tượng nghi vấn, Phòng PC52 đã báo cáo, Công an TP Hà Nội, tổ chức lực lượng vây bắt. Lúc 16h chiều 27/7, Petr dắt xe máy rời khỏi phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Bám sát theo đối tượng, trinh sát Đội 2 thấy Petr rẽ vào một hồ câu cá ở khu vực huyện Thường Tín (Hà Nội). Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội 2 bí mật áp sát Petr Taborsky, bắt giữ đúng lúc anh ta đang mơ màng câu cá.
Lúc đầu Petr còn ngơ ngác chưa hiểu, nhưng được phiên dịch viên giải thích, gương mặt Petr Taborsky biến sắc. Ngay sau đó, thủ tục khám xét theo quy định của pháp luật đã được Phòng PC52 tiến hành. Thật lạ là Petr Taborsky chấp hành rất nghiêm túc, anh ta chỉ có một yêu cầu là không khóa tay và đừng để có đông người chứng kiến sự việc này!