Sự việc bắt đầu lúc 22h10' ngày 5/12, Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) kiểm tra tạm trú tại phòng trọ số 13 (KP1, phường Hiệp Bình Phước) do chị Võ Ngọc Phương, 41 tuổi làm chủ. Khi lực lượng Công an đang kiểm tra, bất ngờ một thanh niên bỏ chạy ra khỏi phòng để lại 3 chiếc xe gắn máy. Sau đó, Công an phường Hiệp Bình Phước tiến hành truy tìm nguồn gốc của các xe trên.
Đến 16h5' ngày 6/12, đồng chí Nguyễn Văn Cường là CSKV khu phố 3 nhận được điện thoại của Trần Văn Tứ, 37 tuổi với nội dung đề nghị "giải cứu" 3 chiếc xe gắn máy trên với giá 40 triệu đồng. Ngay sau đó, đồng chí Cường báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức. Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Phước lập kế hoạch bắt quả tang đối tượng trên.
| Các đối tượng tại cơ quan Công an. |
Đúng như đự đoán của cơ quan Công an, lúc Lĩnh đang giao tiền cho đồng chí Cường tại nhà đối tượng Tứ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật là 45 triệu đồng. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã mời 4 đối tượng trên về trụ sở Công an quận Thủ Đức để làm rõ sự việc.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Trưa 6/12, một đối tượng có danh tính là Bin La Đen gọi điện gặp Nhiên tại ngã tư Ga (quận 12) để nhờ "giải cứu" 3 chiếc xe gắn máy. Sau đó, Nhiên lại nhờ Pháp, còn Pháp nhờ Hùng. Hùng lại nhờ Lĩnh "giải cứu" xe với giá 60 triệu đồng.
Đến 12h ngày 7/12, Bin La Đen đưa cho Nhiên 80 triệu đồng để "giải cứu" xe. Sau đó, Nhiên đưa cho Pháp số tiền trên rồi đối tượng này lại đưa cho Hùng. Với bản tính ranh ma nên Hùng đưa cho Lĩnh 60 triệu đồng, còn 20 triệu đồng hắn chiếm dụng. Vào thời điểm trên, Lĩnh đến nhà Tứ đưa 5 triệu đồng và hối lộ đồng chí Cường 40 triệu đồng thì bị bắt quả tang