Vụ mới nhất xảy ra vào lúc 0h10' ngày 7/8, sau khi nhậu với một số người bên nhà vợ, anh Lê Minh Đạt, 38 tuổi, ngụ tại phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh điều khiển xe gắn máy biển số 54H-2983 đi về nhà. Khi đến giao lộ Nguyễn Tiểu La - Mùng Ba Tháng Hai, xe của anh Đạt xảy ra va chạm với xe gắn máy BKS 52N1-7330 do một thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển.
Dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng hai bên đã không kiềm chế được bản thân để cùng nhau giải quyết sự việc theo hướng hòa giải thỏa thuận mà xông vào nhau cãi vã kịch liệt. Trong lúc cãi nhau, anh Đạt yêu cầu người thanh niên kia phải bồi thường, người thanh niên kia đã tìm cách bỏ chạy. Do đã uống say, không chủ động được mình, anh Đạt quay xe đuổi theo để chặn người gây ra tai nạn cho mình đòi phân giải đúng sai.
Đến hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La thì đuổi kịp và cả hai lao vào ăn thua với nhau bằng màn đấm đá. Đang trong lúc hỗn loạn, bất ngờ người thanh niên kia rút con dao Thái Lan trong người ra đâm một nhát vào hông anh Đạt rồi vứt xe chạy thoát trước sự truy bắt của quần chúng nhân dân. Anh Đạt đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trước đó vào lúc 13h ngày 2/8, trên đường đi giao bánh mứt, Nguyễn Minh Thông, 33 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh điều khiển chiếc xe gắn máy hiệu Wave BKS 52P6-4038 đến trước cửa số nhà 7A/53 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thì bất ngờ va chạm với xe gắn máy chạy ngược chiều bên lề phải do Nguyễn Minh Pháp cầm lái chở theo hai thanh niên là Nguyễn Thiện Tâm và Lưu Thạch Nam, tất cả đều 21 tuổi và cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận, (cả ba vừa xuất ngũ và đang học nghề điện công nghiệp tại một trường tại TP Hồ Chí Minh) đi ăn cơm…
Vụ va chạm không gây thương tổn cho những người điều khiểnvà phương tiện của hai bên nên Thông yêu cầu Pháp, Tâm và
Trong thế đường cùng, không thể chống cự được với ba người, Thông chạy đến một tiệm dán keo xe gần đó quơ lấy chiếc kéo vung xung quanh người để hù dọa cho ba thanh niên kia hoảng sợ mà rút lui. Nhưng vì đang trong cơn bốc hỏa của rượu, Pháp đã lao vào và dính một kéo nên bỏ chạy, Tâm tiếp tục lao vào thì bị đâm trúng vào cổ và chết trên đường đi cấp cứu, còn Nam bị thương vào đầu, hai người bạn đi cùng cũng bị Thông đâm trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Minh Thông đã đến cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, đồng thời có lời xin lỗi gia đình các nạn nhân.
Trước thực trạng đáng báo động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Quốc Bảo và được ông cho biết: Hiện nay trong xã hội có một bộ phận thanh, thiếu niên bị xuống cấp về đạo đức, có lối sống buông thả coi thường pháp luật. Họ không hành xử theo tình người mà sẵn sàng dùng hung khí để hăm dọa và thậm chí tấn công người khác khi xảy va chạm. Bây giờ phương tiện tham gia giao thông trên đường mạnh ai nấy đi, tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, bóp còi inh ỏi diễn ra ở mọi nơi và bất cứ lúc nào.
Theo ông Nguyễn Trung Đức, một giáo viên về hưu thì: Vấn đề cư xử với nhau khi xảy ra va quệt giao thông phần nhiều do giáo dục. Vấn đề giáo dục ở đây là phải chú trọng việc giáo dục về pháp luật, kỹ năng sống, cách ứng xử trước mọi tình huống, trách nhiệm công dân đối với xã hội cho học sinh, sinh viên.
Suy cho cùng cái gốc rễ của mọi vấn đề đều xuất phát từ giáo dục bởi như trường hợp anh Nguyễn Minh Thông chẳng hạn: "Nếu anh ta tỉnh táo hơn ngay từ lúc mới xảy ra va quệt mà bỏ qua cho nhau thì đâu có dẫn đến việc phải dùng cây kéo để thực hiện hành động phòng vệ vượt quá giới hạn dẫn đến chết người". Ngoài ra, các cơ quan tố tụng cần phải áp dụng triệt để các tình tiết tăng nặng trong việc xét xử những hành vi đánh, chém… liên quan đến va quệt giao thông để đủ sức giáo dục và răn đe