Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn 10 năm trước, ông Lập có ghe đi biển. Trong một trận mưa dông, ông bị sét đánh, suýt chết. Sau khi sức khỏe dần ổn, ông Lập bỏ nghề biển, mở xưởng tiện chuyên sửa chữa, bán phụ tùng máy nổ và tranh thủ dạy nghề cho nhiều thanh niên địa phương.
Cuộc sống gia đình chủ xưởng tiện sung túc dần, có của ăn của để, xây nhà tường, mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng ông Lập trăn trở là căn bệnh tim của con gái út - Phan Kiều Nhanh, đang học lớp 8. Cuối hè năm nay, người dân cùng xóm thấy ê kíp thực hiện chương trình "Trái tim nhân ái" của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến nhà ông Lập quay phim, đón bé Nhanh lên TP Hồ Chí Minh mổ tim miễn phí.
Ngày hôm đó, nhiều bà con cùng xóm thật sự khó hiểu khi thấy vợ chồng ông Lập cùng con gái út dọn tập vở ra nhà bếp. Rồi bé Nhanh bỗng dưng mang rổ lội vào vườn hái rau; bà chủ xưởng tiện đội nón lá cũ mèm, xách dao đi tìm cỏ dại chặt, bứt lia lịa như một lao động nữ đang làm thuê kiếm tiền nuôi con.
Đến tối 28/9 vừa qua, hình ảnh căn nhà lá tồi tàn, cảnh lao động chân tay vất vả, lam lũ của vợ chồng ông Lập xuất hiện trên truyền hình và ngày 29/9, chuyên mục được phát lại. Trả lời người dẫn chương trình "Trái tim nhân ái", ông Lập nói một mình theo con lên TP Hồ Chí Minh khi trong túi có vỏn vẹn 500.000 đồng; bà Ngọt - vợ ông phải ở nhà làm thuê làm mướn kiếm tiền gửi lên; vì nghèo khó mà các con ông phải bỏ xứ đi làm thuê.
Nhiều khán giả truyền hình không biết gia cảnh thật của vợ chồng ông Lập, nghe thế không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, với người dân và chính quyền địa phương ven biển Cái Cùng - nơi còn đến 170 hộ nghèo (trên tổng số 468 hộ của cả ấp) thì không ai lạ gì gia đình chủ xưởng tiện này.
Trưa 1/10 vừa qua, lúc ông Lập ở ngoài chòi canh tôm, bà Ngọt quán xuyến xưởng tiện để con trai thứ hai (Thắng) sửa máy nổ, vợ Thắng bồng con qua hàng xóm chơi, bé Nhanh đi học về mang cơm ra ngồi ở phòng khách ăn cơm. Thấy ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ấp Cái Cùng đến hỏi chuyện, bà Ngọt sợ bị lật tẩy liền kéo con gái chạy sang nhà bếp là một chòi lá nhỏ cách nhà lớn khoảng bảy bước chân. Đó cũng là căn nhà đã được thể hiện trên chuyên mục của đài truyền hình…
Trưởng ấp Thành hỏi: "Sao chạy xuống bếp tiếp khách?", bà Ngọt phân trần: "Có nhà đâu mà tiếp, vợ chồng tôi với đứa gái út cất chòi lá ở đây mấy năm rồi, nhà tường phía trên là của hàng xóm!". "Ông Lập đâu?" - ông Thành hỏi, bà Ngọt chỉ ra ngoài vuông tôm, nói rằng nhà nghèo quá nên đi giữ vuông tôm thuê cho em trai.
"Cậu nó nói nếu trúng tôm sẽ cho vài chục triệu. Hàng xóm thấy chồng tôi ở ngoài chòi tôm mãi nên tưởng rằng gia đình nuôi tôm, cứ hỏi thăm tôm lớn chưa, ổng sợ nói giữ tôm mướn bị người ta cười nên nói tôm nhà cũng tốt lắm!", bà Ngọt phân bua.
Chúng tôi đến xưởng tiện Lập Thành. Xưởng vẫn đang hoạt động bình thường chứ chẳng phải "nghỉ" như lời bà Ngọt nói. Lúc này bà Ngọt phân trần "xưởng đã giao cho con trai quản lý", vợ chồng bà cùng con gái út "ra riêng" dưới chòi lá.
Theo bà Ngọt, con trai lớn tuy có xưởng tiện nhưng ở bên vợ. Còn con gái Kiều Thảo không phải lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc như lời đồn đoán mà là đi lao động ở
Người dân Cái Cùng cho biết, hằng ngày khi máy nổ của họ bị hư hỏng mang đến cho ông Lập hoặc con trai sửa, bà Ngọt thu tiền. Ông Lập có một em trai là ông Phan Văn Thành đang định cư ở nước ngoài. Xưởng tiện Lập Thành là tên hai anh em ông.
Kết thúc việc xác minh, Trưởng ấp Thành cho biết thêm, gia đình ông Lập thuộc diện khá ở địa phương, năm ngoái đã trúng cá kèo, năm nay thuê đất nuôi 4 ao tôm được khoảng bốn tháng sắp thu hoạch. Vì vậy, việc ông than nghèo, kể khổ trên đài truyền hình để tranh thủ lòng trắc ẩn của bà con khắp nơi làm bà con địa phương bức xúc.
Nhiều hộ dân cạnh nhà ông Lập khẳng định: Căn nhà tường nối liền với xưởng tiện Lập Thành là của vợ chồng ông Lập.
| Bà Lê Thu Đảnh - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, ca mổ tim của cháu Nhanh do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 70%, còn lại 30% là gia đình tự đối ứng vì không phải hộ nghèo mà chỉ thuộc diện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đoạn phim phát sóng trên Truyền hình Vĩnh Long có ghi rõ là ngoài số tiền được Công ty Thanh Sơn hóa nông tài trợ 10 triệu đồng sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế với Tổ chức Children Action thanh toán 70%, phần còn lại do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh hỗ trợ. |