LaRose điều hành một mạng máy tính dưới cái tên "JihadJane" (Jane thánh chiến) đã tuyển dụng nhiều người ở Mỹ, châu Âu và châu Á để thực hiện các âm mưu khủng bố. Các cáo trạng bao gồm mưu đồ sát nhân tại nước ngoài và cung cấp tài liệu hỗ trợ bọn khủng bố.
Được biết bà LaRose đã đi châu Âu hồi tháng 8-2009 để cùng bọn khủng bố thực hiện một vụ giết người. Bà ta bị bắt giữ hồi tháng 10/2009 nhưng đến ngày 10/3, Cảnh sát Mỹ mới công bố và ra cáo trạng.
Bản cáo trạng dài 11 trang với chữ ký của công tố liên bang Michael Levy ở Philadelphia cũng nêu ra chi tiết trong các e-mail mà bà này bị cáo buộc là đã gửi đi để liên lạc với những người quen biết trên khắp thế giới, trong đó có châu Âu và Nam Á, cũng như các nhận định mà bà bị cáo buộc đã phát biểu trên các video trên You Tube, nêu ra các ý định của bà.
Người phụ nữ Mỹ mà người ta cho là đã cải sang đạo Hồi này nói rằng bà ta muốn trở thành một nữ thánh tử vì đạo. Bà ta cũng nói rằng, bà có thể lợi dụng ngoại hình là một người Mỹ để trà trộn vào Thụy Điển thực hiện vụ mưu sát một họa sĩ mà người ta chưa rõ danh tính. Một giới chức Mỹ cho biết nghi can LaRose là một phụ nữ tóc vàng và mắt xanh.
Công tố viên Levy nói, vụ án này phá vỡ bất cứ quan niệm nào cho rằng có thể phát hiện bọn khủng bố căn cứ vào diện mạo bề ngoài.
Các hãng thông tấn châu Âu loan tin mục tiêu của người phụ nữ Mỹ này là họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks. Năm 2007, họa sĩ này đã vẽ biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Biếm họa này gây nên làn sóng phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo.
Các giới chức Mỹ không xác nhận danh tính người bị LaRose lên kế hoạch giết, chỉ cho biết đó là một người Thụy Điển. Những kẻ đồng lõa trong vụ án cũng không được tiết lộ.
Vụ việc của LaRose khiến các quan chức Mỹ lo ngại các tổ chức Hồi giáo cực đoan sẽ tìm cách chiêu mộ những người Mỹ, kể cả phụ nữ với lợi thế giống như người phương Tây hay người Mỹ nên họ sẽ thành công trong các kế hoạch khủng bố vì ít ai chú ý.
Bà này đã tìm cách tuyển cả đàn ông, phụ nữ và quyên góp tiền cũng như trực tiếp tham gia vụ giết hại một công dân Thụy Điển. LaRose khẳng định rằng: "Chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt việc làm của tôi". Cảnh sát Mỹ buộc tội LaRose chỉ vài giờ sau khi Cảnh sát Ireland bắt giữ 7 người bị cáo buộc âm mưu giết một nhà biếm họa Thụy Điển.
Thật khó có thể nghĩ rằng một phụ nữ da trắng, mắt xanh như LaRose lại có thể tham gia thánh chiến. Trong một bức e-mail, LaRose viết: "Thật là điều vinh dự và là niềm vui lớn để chết hoặc giết người vì thánh chiến".
Sinh năm 1963, LaRose sống tại
Tháng 3/2009, LaRose nhận được 2 thông điệp từ một người ở một nước Nam Á hướng dẫn ả giết một công dân Thụy Điển. Trích 2 thông điệp này ghi: "Hãy giết ông ấy... đây là những gì ta nói với nhà ngươi" và "Hãy giết một người mà toàn thể thế giới Hồi giáo đang điên lên vì ông ấy". Và LaRose đã trả lời rằng: "Tôi sẽ thực hiện mục tiêu này của tôi cho tới khi thành công cho dù tôi có chết". Một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda đã ra giá 100.000 USD để giết Lars Vilks.
Một trang của LaRose trên MySpace viết: "Tôi sống ở
Trong những bài viết của mình, LaRose đã liệt kê cái tên "Skeikh OBL" là một trong những anh hùng của ả. Đây là tên viết tắt của trùm khủng bố Osama bin Laden. LaRose liệt kê "Những người anh em thánh chiến" cũng là những anh hùng của ả. Hiện người ta chưa rõ thời điểm chính xác LaRose cải đạo nhưng căn cứ một kế hoạch thánh chiến do LaRose viết đăng trên mạng YouTube mang tên JihadJane, thời điểm đó khoảng tháng 6/2008. Trên trang YouTube này, LaRose giải thích: "Tôi muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ những người Hồi giáo đang chịu đựng khổ đau".
Theo công tố viên Michael Levy, trường hợp của LaRose cho thấy bọn khủng bố đang tìm người Mỹ gia nhập các nhóm khủng bố. Đây là hiện tượng trước đây được xem là hiếm, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vào tháng 12/2009, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và đồng nghiệp ở Pakistan đã thẩm vấn 5 thanh niên Mỹ theo Hồi giáo đang lên đường tới Afghanistan để tham chiến cùng với Taliban. 5 người này ra đi khỏi nhà họ ở
Những năm qua, chỉ có 2 phụ nữ bị Mỹ ghép vào tội khủng bố. Người thứ nhất là luật sư Lynne Stewart, bị kết tội giúp đỡ tù nhân mù người Hồi giáo Ai Cập Sheik Omar Abdel Rahman (trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại thế giới năm 1993) liên lạc với các đồng phạm. Người thứ hai là nhà khoa học Pakistan Aafia Siddiqui xả súng bắn vào quân Mỹ ở