Theo báo cáo của các quan chức tình báo quân đội, số đơn vị này hành động như những “biệt đội tử thần”, trong đó một nhóm lớn hơn gọi là Khurasan hoạt động chủ yếu trong các khu vực bộ tộc của Pakistan chịu trách nhiệm trong ít nhất 250 vụ giết người và hành hình công khai.
Nhóm thứ hai, chưa được công bố tên gọi và tạm gọi là "nhóm X", hoạt động chủ yếu ở Afghanistan và có lẽ chịu trách nhiệm trong ít nhất 20 vụ giết người ở tỉnh Khost chỉ riêng mùa hè vừa qua, trong đó bao gồm vụ chặt đầu tập thể, chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi một video được tìm thấy nơi một phiến quân bị bắt giữ.
Những vụ ám sát xảy ra khắp Afghanistan đã tăng 61%, với 131 vụ được báo cáo, trong 9 tháng đầu của năm 2011 so với cùng kỳ năm 2010, theo số liệu thống kê của NATO. Còn theo thống kê của Mỹ, năm 2010 những vụ ám sát tăng gấp đôi với 462 vụ so với năm 2009. Những con số có lẽ không bao gồm những vụ giết người tại những khu vực hẻo lánh của Afghanistan, bởi vì dân làng không bao giờ chịu tiết lộ chúng.
Giới quan chức tình báo Mỹ cho biết cung cách hành động của nhóm X và nhóm Khurasan giống nhau. “Biệt đội tử thần” Khurasan được tin là thành lập vào đầu năm 2009 ở khu vực Bắc Waziristan của Pakistan (tổng hành dinh của Haqqani) nhằm mục đích đáp trả những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA.
Khurasan mặc đồ đen, đeo băng xanh ở tay với tên gọi đầy đủ là Itihad al-Mujahedeen Khurasan, và hợp tác chặt chẽ với Al-Qaeda trong khu vực. Ước tính “biệt đội tử thần” Khurasan có khoảng từ 100 đến 2.000 thành viên. Biệt đội Khurasan được giao nhiệm vụ đặc biệt là tìm và diệt bất cứ ai mà chúng nghi ngờ có giúp đỡ người Mỹ hay chính quyền Pakistan và những đồng minh quân sự. Như trường hợp vào đầu tháng 10/2011, một cặp vợ chồng Afghanistan bị bắn chết vì nghi ngờ làm gián điệp ở Bắc Waziristan. Biệt đội Khurasan hiện diện khắp nơi nhưng hoạt động mạnh ở Bắc Waziristan, nơi mà Washington tin là hang ổ của mạng lưới Haqqani.
Tại những nơi như làng Sabari thuộc tỉnh Khost nằm cách biên giới với Pakistan chừng 10km, “biệt đội tử thần” của Haqqani giết người lan tràn để gây ảnh hưởng mà chúng mong muốn. Sau vụ hành hình dã man giữa ban ngày 3 người đàn ông trong khu chợ Maktab cách đây chừng 4 tháng, người dân buôn bán quanh đó vẫn còn khiếp sợ đến mức không dám hé môi tiết lộ điều gì với chính quyền.
Thường thì nạn nhân hoàn toàn không có hoặc có quan hệ chút đỉnh với lực lượng liên quân. Quan chức Mỹ và Afghanistan chỉ biết về những vụ giết người man rợ do “biệt đội tử thần” gây ra sau khi có trong tay video từ điện thoại di động của một phiến quân bị bắt giữ. Họ cho rằng những vụ giết người này xảy ra trong tháng 10/2011.
Hình ảnh video cho thấy nhiều tay súng bắn chết 3 người đàn ông một cách vô cớ và theo lời người dân thì nạn nhân chỉ là dân thường vô tội. Nhân chứng Ahmadullah, 25 tuổi, là tiểu thương trong khu chợ, cho biết sau khi giết người, một tên trong bọn còn la to: "Bất cứ ai giúp người Mỹ và làm gián điệp cho họ đều phải đối mặt với điều này". Sau vụ việc, không ai dám báo cáo với chính quyền, thậm chí cả gia đình của nạn nhân.
Xác của hai người bị “biệt đội tử thần” giết chết ở vùng tây bắc Pakistan vì nghi làm gián điệp cho Mỹ.
Theo Ahmadullah, một nạn nhân là tiểu thương còn hai người kia là dân lao động bình thường. Một sĩ quan quân đội Mỹ tỏ ra không ngạc nhiên trước sự sợ hãi đến tột đỉnh của dân làng. Bởi vì dân làng Sabari sống thường trực với ám ảnh khủng bố giết người của “biệt đội tử thần”. Sau khi binh sĩ Mỹ đột kích làng Sarabi bắt được Hajji Mali Khan - thủ lĩnh cao cấp của Haqqani - một nhóm khoảng 15 thành viên “biệt đội tử thần” đã ra tay tàn sát dân làng Sarabi.
Trong tháng 10/2011, phiến quân Haqqani giết thêm một người khác trong khu chợ Maktab ở Sarabi. Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi binh sĩ Mỹ phối hợp với quân đội Afghanistan đột kích làng Sabari. Lần này nạn nhân, tên là Nasib đến Sabari từ Khost, bị lôi ra khỏi chiếc ôtô rồi bắn chết ở chợ giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, khi được hỏi về những vụ giết người bừa bãi này, lãnh đạo địa phương Dawlat Khan Qayoumi và Cảnh sát trưởng Sabari nói họ không biết gì cả và thậm chí còn nói trong 5 tháng qua không hề xảy ra vụ giết người nào ở địa phương!
Về những vụ chặt đầu được ghi hình video, Muhammad Zarin - lãnh đạo đơn vị cảnh sát mật có trách nhiệm điều tra về các “biệt đội tử thần” của Haqqani và Al-Qaeda - chỉ trả lời rằng nạn nhân đến từ Khost và bị giết chết trước đó khoảng 3 tháng tại khu vực miền núi Magal thuộc tỉnh Khost nơi thủ lĩnh phiến quân Hajji Mali Khan hoạt động.
Trong cuộc đột kích vây bắt Mali Khan trước đó trong khu vực Musa Khel bị thất bại, lực lượng liên quân cho biết sau đó người dân lớn tuổi bị bắt cóc và 3 thiếu niên bị chặt đầu như là sự răn đe của “biệt đội tử thần”. Đại tá chỉ huy Christophe R.Toner cho biết mặc dù không tìm thấy bất cứ xác chết hay bằng chứng nào nhưng quân đội vẫn nghi ngờ đó là sự thật.
Zabit Amen Jan, người dân từng ở Musa Khel trước đây cho biết, ông đã mất 4 người em vào tay bọn phiến quân, trong đó xác 2 người em ở tuổi 20 là sinh viên được tìm thấy hồi tháng 6/2011 với thi thể lỗ chỗ những vết đạn bắn.
Amen Jan nói trước kia nhiều người du lịch đến Musa Khel vì nơi đây có nhiều núi và cây hồ đào, nhưng sau này họ chuyển đến Khost, Kabul hay Pakistan bởi vì có quá nhiều vụ giết người xảy ra trong khu vực trong khi chính quyền chẳng bảo vệ được ai cả