71 tuổi vẫn chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin chính thức xác nhận vận động viên chèo thuyền nghiệp dư 71 tuổi người Ba Lan Aleksander Doba, như là "Vận động viên chèo thuyền vượt Đại Tây Dương cao niên nhất thế giới".

Trước đó vào ngày 2-9 vừa qua, cụ A. Doba đã về đích cùng con thuyền chèo kayak tại vùng nước thuộc hải cảng Le Conquet phía tây nước Pháp, vượt qua quãng đường dài 4.150 hải lý (7.470km) tính từ điểm xuất phát trên bờ biển bang New Jersey (Mỹ), đúng một tuần trước dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 71 của mình. Đây là lần thứ 3 cụ A. Doba hoàn thành chuyến chèo thuyền kayak vượt Đại Tây Dương lần thứ 3.

Lần đầu tiên từ Senegal đến Brazil trong năm 2010, vượt qua 5.394km sau 96 ngày. Còn lần chèo thuyền vượt Đại Tây Dương kế tiếp diễn ra trong giai đoạn thuộc các năm 2013-2014, khởi hành từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến bờ biển bang Florida (Mỹ) vượt qua 6.300 hải lý (11.340km) trong 196 ngày. Với kỳ tích này, vận động viên nghiệp dư A. Doba đã được tạp chí địa lý Mỹ National Geographic (NGS) bầu chọn danh hiệu "Người phiêu lưu của năm 2014".

Được biết, ngoài niềm đam mê một mình chèo thuyền vượt đại dương ra, kỹ sư cơ khí nghỉ hưu A. Doba còn thường xuyên tham dự các bộ môn thể thao mạo hiểm khác, như lái máy bay biểu diễn nhào lộn trên không, nhảy dù, đi xe đạp đường trường vượt địa hình…

T.Hồng (theo Guinness)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.