Vụ trọng án này xảy ra tại cửa hàng thu mua phế liệu ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Chỉnh, 44 tuổi, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đối tượng gây án là Đỗ Văn Duy (cháu rể nạn nhân) ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường. Sáng hôm đó, Duy và ông Chỉnh tìm địa điểm thuê làm cửa hàng thu mua phế liệu ở Hà Nội.
Buổi trưa, Duy đi mua thức ăn và rượu về nhậu. Rượu say, ông Chỉnh và Duy lên giường của cửa hàng nằm nghỉ. Duy tâm sự với cậu: "Cháu muốn mua ôtô tải mà khó quá". Ông Chỉnh trả lời: "Mày không lo được cho vợ con mày mà còn đòi mua ôtô". Bức xúc vì bị mắng, Duy xuống bếp lấy dao chém liên tiếp vào ông Chỉnh đang nằm say rượu trên giường.
Ngày 27/7, Đỗ Văn Duy bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về tội giết người. Bị cáo Duy nói trong sự ân hận: "Thưa tòa, vì say rượu mà bị cáo mất khả năng kiểm soát hành vi của mình và đã gây ra vụ án đau lòng này". Khi HĐXX nghỉ nghị án, một phụ nữ trẻ vội đứng lên, quỳ thụp xuống phía gia đình bị hại xin được tha thứ. Người phụ nữ ấy chính là vợ bị cáo. Ông già 79 tuổi là bố bị hại và là ông ngoại của vợ bị cáo đỡ cháu đứng dậy: "Cháu không phải làm như thế, bởi điều đó càng khiến ông thêm đau lòng". Dứt lời, ông dìu cháu gái ra ngoài phòng xử án cho không khí bớt căng thẳng.
Phía cuối phòng xử án, vợ bị cáo khóc ròng khi nghe chồng thành khẩn khai nhận hành vi sát hại người thân. "Em không biết tại sao mà chồng em lại làm thế. Từ trước tới khi bị bắt, chồng em không gây gổ hay cãi với ai. Nhiều lần, trên đường về quê gặp người tàn tật nào đó đang đi xin, anh ấy đều dừng lại cho tiền họ, dù chỉ là chút ít. Vậy mà vì rượu mà anh ấy đã đánh mất chính mình"- vợ bị cáo khóc nấc.
Ngồi bên an ủi vợ bị cáo là mẹ đẻ của cô và cũng là chị ruột của bị hại. Trong suốt phiên xử, nước mắt bà cứ chảy hoài bởi bà rất đau lòng về vụ án này. "Con rể tôi vẫn được tiếng là ngoan ngoãn. Tôi luôn coi rể như trai. Nó giết em trai của tôi cũng là cắt khúc ruột của tôi. Chỉ vì nó uống rượu say mà gây ra tội ác này. Tôi thương bố, thương em dâu và thương cả con gái mình. Đứng giữa ngã ba đường, tôi không biết phải làm sao. Cháu nó phạm tội thì pháp luật sẽ xử lý. Tôi chỉ mong mọi người hãy thương con, thương cháu mà tha thứ cho lỗi lầm của thằng Duy"- người mẹ vợ đáng thương của bị cáo nói trong nghẹn ngào.
HĐXX đã phạt bị cáo Duy 20 năm tù giam. Sau khi tòa tuyên án, Duy quay đầu về phía sau và một lần nữa xin đại gia đình tha thứ cho tội lỗi của mình