19 bị can liên quan Tuấn “khỉ” bị truy tố tội danh gì?

Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 19 bị can liên quan tới vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), kẻ cướp sới bạc, giết người trên đường chạy trốn và đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng vây bắt vào tháng 1-2019.

Vụ cướp sới bạc chấn động

Khoảng 13 giờ ngày 29-1-2020, Tuấn đến tham gia đánh bạc cùng với một số người tại sới bạc trong vườn nhãn tại đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong quá trình tham gia đánh bạc, Tuấn thua hết tiền nên gọi điện thoại cho Lê Quốc Minh (ngụ Củ Chi, em bà con với Tuấn) kêu qua nhà mẹ của Tuấn lấy 100 triệu đồng mang đến sới bạc trên đưa cho Tuấn. 

Lúc này, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với hai người chơi nên bỏ ra về. Tuấn điều khiển xe môtô hiệu Honda Wave biển số 59Y2-762.39 chạy về nhà tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Tuấn lấy một khẩu súng AK báng xếp giấu vào trong người và một túi đạn, điều khiển xe môtô hiệu Honda Wave đến sới bạc rồi dùng súng AK báng xếp bắn vào những người đang tham gia đánh bạc làm cho Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng tử vong, Trần Văn Thạnh và Nguyễn Nhật Quang bị thương.

Sau đó, Tuấn cướp một chiếc xe môtô hiệu Honda SH biển số 59L2-615.46 của Lê Tấn Long và cướp số tiền 802 triệu đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng tại sới bạc rồi cầm súng và điều khiển xe Honda SH rời khỏi hiện trường, sau đó chạy thẳng đến nhà Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà Dòm”) nhờ đưa tiền về cho vợ mình. 

Tuy nhiên, sau đó Tâm chuyển lại số tiền trên cho Lê Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Củ Chi) cất giữ. Sau đó, Lê Văn Tâm hẹn gặp Lê Quốc Minh và cùng nhau đưa số tiền trên cho Trần Anh Thi cất giữ.

Cùng ngày, Tâm, Đặng Anh Tuấn (ngụ Củ Chi) đến nhà của Phạm Tấn Cường (47 tuổi, ngụ Củ Chi) bàn bạc với nhau để cất giấu số tiền mà Tuấn cướp được gửi lại. Sau đó, Cường dùng xe ô tô bán tải biển số 51C-618.23 chở Đặng Anh Tuấn, Phạm Thanh Tâm và Trần Anh Thi (26 tuổi, ngụ Củ Chi) đi Tây Ninh, Tiền Giang để né tránh cơ quan Công an nhằm mục đích che giấu số tiền mà Tuấn cướp được. Nhưng do bị Công an phát hiện nên ngày 31-1-2020, Thi đến Công an xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, giao nộp túi xách bên trong có 802 triệu đồng.

Trên đường bỏ trốn, Tuấn “khỉ” bỏ lại xe SH, cướp một chiếc mô tô Nouvo chạy đến khu vực xã Phú Hòa Đông, sau đó đẩy xe này xuống rạch Láng Tre xóa dấu vết, lẩn mình vào khu vực cây cối um tùm ven đường Tỉnh lộ 15. 

Rạng sáng hôm sau, Tuấn cởi trần, cầm súng AK báng xếp, lao ra từ lùm cây chặn ôtô 4 chỗ của anh L.V.H. Tài xế hoảng loạn nhấn ga lách qua, Tuấn xả loạt đạn vào ôtô, may mắn không làm chủ xe bị thương, tuy nhiên người bạn ngồi cùng xe đã bị miếng kính bể làm bị thương. Một lúc sau anh V.C.T đi xe máy qua, bị Tuấn bắn chết, cướp chiếc xe Wave cũ để làm phương tiện trốn chạy.

Tuấn “khỉ” mang khẩu AK báng xếp rời khỏi hiện trường sau khi gây án.
Tuấn “khỉ” mang khẩu AK báng xếp rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Để truy bắt Tuấn, Cảnh sát phong tỏa nhiều khu vực, siết chặt vòng vây. Tuấn bỏ xe máy ở kênh Đường Đỏ, bơi sang nhà em họ là Võ Hồng Tâm (31 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi) ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Hóc Môn. 

Ba anh em bàn cách che giấu tung tích Tuấn để Tuấn trốn ở đây. Sau khi cung cấp sim, điện thoại cho anh họ, Tâm về Biên Hòa (Đồng Nai), còn Thanh về Củ Chi gặp chị ruột Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi, ngụ Củ Chi) nhờ giúp Tuấn.

Sau đó, Ngân mua hai sim điện thoại gặp Lý Văn Mè (31 tuổi, ngụ Củ Chi) tại công ty nơi Mè làm bảo vệ. Ngân kể cho Mè biết Tuấn đang trốn ở đâu và đề nghị Mè tìm cách giúp Tuấn. Tiếp đó, Ngân đưa sim điện thoại và cho Mè biết số điện thoại Tuấn đang dùng để liên lạc.

Mè nhiều lần gọi trao đổi, nạp tiền điện thoại cho Tuấn để bàn kế hoạch bỏ trốn. Trước sự truy bắt gắt gao của Công an, Tuấn quyết định ở yên một chỗ. Trong nhiều ngày sau đó, Thanh và Mè tìm cách đưa Tuấn đi trốn ở Vũng Tàu.

Ngày 10-2, Mè liên hệ Đặng Trung Ngọc (20 tuổi, tài xế taxi) nhờ chở Tuấn đến Vũng Tàu. Ngọc đồng ý với giá 6 triệu đồng, song yêu cầu Tuấn phải tháo đạn khỏi súng, dán băng keo, để không thể gây nguy hiểm trên đường đi. Sau khi suy nghĩ lại, anh này không dám gặp Tuấn, nên chuyện đi trốn bị hủy.

Đêm 13-2 đến rạng sáng 14-2, Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng vây bắt Tuấn tại căn nhà gần Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, Củ Chi - cách nơi đối tượng này gây án hơn 10 km. Khi phát hiện đội đặc nhiệm cơ động áp sát, Tuấn rút súng AK chống trả nên bị tiêu diệt, kết thúc 15 ngày trốn chạy.

Bị can Tâm - Tý “bà Dòm”.
Bị can Tâm - Tý “bà Dòm”.

19 bị can đối mặt với những tội danh nào?

Theo cáo trạng, Viện KSND TP HCM truy tố 19 bị can gồm Phạm Thanh Tâm (Tý “Bà Dòm”) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị can Trần Quốc Đạt (22 tuổi, ngụ Củ Chi) bị truy tố tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Phạm Thanh Tâm là người đã mua khẩu súng AK báng xếp rồi đưa cho Tuấn “khỉ” dùng gây án, và cũng chính Tâm là người mua hai khẩu súng khác là K54 và K59. Theo lời khai của Tâm, khoảng giữa năm 2018, Tâm sang Campuchia đánh bài và có mua một khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của một người Campuchia (không rõ lai lịch) với giá 8,5 triệu đồng sau đó mang về Việt Nam và đưa cho Trần Quốc Đạt cất giữ.

Sau Tết Nguyên đán năm 2019, Tâm tiếp tục sang Campuchia đánh bài và mua tiếp khẩu súng AK báng xếp, một túi khoảng 100 viên đạn (gồm đạn sử dụng cho súng AK và súng K54) với giá 20 triệu đồng và một khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn với giá 7 triệu đồng của một người Campuchia (không rõ lai lịch). 

Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp (25 tuổi, ngụ Củ Chi) và Nguyễn Phước Linh (33 tuổi, ngụ Củ Chi) cất giữ. Trong đó, Tâm đã đưa cho Tuấn “khỉ” khẩu súng AK báng xếp và Tuấn đã sử dụng khẩu súng này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ trọng án đã gây sự chú ý lớn của dư luận và báo chí.
Vụ trọng án đã gây sự chú ý lớn của dư luận và báo chí.

Với Đạt, dù biết khẩu súng K59 và 12 viên đạn và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng khi Tâm đưa, Đạt vẫn đồng ý cất giữ. Sau khi biết tin Tâm và đồng bọn bị bắt thì Đạt bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM quyết định truy nã. Đạt bán khẩu súng K59 và 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng. Đến ngày 3-6-2020, Đạt ra đầu thú.

Đối với Nguyễn Văn Vui (32 tuổi, quê Thanh Hóa) do cần mua súng để phòng thân nên khoảng tháng 4-2020, Vui hẹn Đạt tại đường dẫn vào cao tốc Trung Lương, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Vui đồng ý mua số vũ khí mà Đạt bán với giá 26 triệu đồng, sau đó mang về cất giữ. Ngày 3-6-2020, Vui mang số súng đạn đã mua tới cơ quan Công an giao nộp và tự thú.

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ (20 tuổi, ngụ Củ Chi), Trần Đình Phước Thịnh (27 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, ngụ Củ Chi), Nguyễn Minh Di (18 tuổi, ngụ Củ Chi) và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn là vi phạm pháp luật.

Đối với Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi mặc dù biết rõ số tiền 802 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan Công an để cất giữ số tiền trên.

Còn Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân cũng biết rõ Tuấn đã gây án và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã, nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ Tuấn trong thời gian Tuấn lẩn trốn, cùng phạm tội “Che giấu tội phạm”. Trong khi Đặng Trung Ngọc, dù biết rõ tội trạng của Tuấn, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan Công an, phạm tội “Không tố giác tội phạm”.

Về phần dân sự, cáo trạng nêu gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường trên 2,2 tỷ đồng và các chi phí theo quy định và phụ giúp việc nuôi hai con nhỏ của phía nạn nhân. Trong đó, đáng chú ý, vợ một nạn nhân là bà N.T.C.N (30 tuổi, ngụ Củ Chi) yêu cầu bồi thường số tiền 1,6 tỷ đồng. Một số bị hại khác không có yêu cầu bồi thường. 

Phú Lữ

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.