Zena Stephens: Nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của Texas

Zena Stephens là một trong 2 nữ cảnh sát trưởng da màu của nước Mỹ. Cô cũng là nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của bang Texas. Chính cô đã truyền niềm cảm hứng cho nhiều bạn trẻ da màu khác phấn đấu vươn lên trong lòng xã hội Mỹ.

Sự nghiệp cảnh sát

Zena Stephens sinh ra và lớn lên ở quận Beaumont, bang Texas, Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, Zena đã được chăm sóc bảo bọc rất kỹ bởi gia đình. Mẹ cô là nhân viên y tá, cha cô là công nhân nhà máy lọc dầu. Tuy gia đình không giàu có, nhưng cha mẹ của Zena rất quan tâm đến việc giáo dục con cái.

Zena có bằng Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Lamar. Khi vừa tốt nghiệp đại học, cô định tìm một công việc và tiếp tục theo học trường luật. Đúng lúc Sở Cảnh sát tuyển nhân viên, Zena nộp hồ sơ và được tuyển dụng năm 1989. Đơn vị cô chỉ có 2 nữ cảnh sát là người Mỹ gốc Phi trong tổng số 200 nhân viên.

Zena làm công tác tuyển dụng nhân sự cho cảnh sát Beaumont. Cô đi đến các trường đại học có người Mỹ gốc Phi và thuyết phục sinh viên tham gia lực lượng cảnh sát, bởi cảnh sát không phải là một công việc hấp dẫn đối với cộng đồng người thiểu số tại Mỹ. Cảnh sát Zena có 4 năm làm công việc tuần tra trên đường phố. Cô đã trả lời nhiều cuộc gọi khẩn cấp, giúp đỡ nhiều người dân và cả nhũng người lầm lỡ hoàn lương và gia nhập cộng đồng trở lại.

Zena được đào tạo nghiệp vụ cảnh sát, được huấn luyện về các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng phỏng vấn và thẩm vấn tội phạm cũng như nhân chứng. Cô còn là một chuyên gia trong đàm phán các vụ bắt cóc con tin. Đặc biệt, Zena rất kiên nhẫn hướng dẫn và giúp người dân hiểu đúng, sống đúng theo pháp luật.

Sự nghiệp thăng tiến

Với 27 năm công tác trong lực lượng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, Zena am hiểu sâu sắc các hoạt động hàng ngày của cảnh sát như tuần tra, điều tra hình sự, đảm bảo trật tự an ninh cộng đồng, an ninh tòa án... Năm 1996, Zena được điều chuyển đến Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Jefferson, và có 11 năm trên cương vị Phó Cảnh sát Trưởng, sau đó là Chỉ huy cảnh sát tại Prairie View A & M University.

Zena được đánh giá là một lãnh đạo năng động, cô luôn muốn thay đổi hình ảnh của lực lượng cảnh sát trong mắt dân chúng bằng cách xây dựng các mối quan hệ tốt với cộng đồng. 

Cô khuyến khích cấp dưới không ngừng học tập, phấn đấu để nâng cao chuyên môn nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc. Zena đã phản ứng thật ấn tượng trong một số trường hợp khẩn cấp như thiên tai hay như thảm họa nổ súng tại tòa án quận Jefferson năm 2012. Zena đã phỏng vấn cả nghi phạm và nhân chứng liên quan đến tội phạm nghiêm trọng, đến các vụ nổ súng, những vụ giết người và tấn công tình dục.

Zena đã giành được nhiều bằng khen tại quận Jefferson và đã được ghi nhận công lao trên toàn nước Mỹ nhờ những thành tích nổi bậc trong công việc phục vụ cộng đồng. Năm 2006, cô nhận được giải thưởng "Người phụ nữ nổi bật" từ Thư viện Theodore John. Năm 2008, Hội Phụ nữ tiên phong đã trao cô giải thưởng "Một lần thay đổi thế giới". Năm 2011, cô nhận giải thưởng “Người phụ nữ của năm" của Hội Phụ nữ Đại học Quốc gia.

Tranh cử chức cảnh sát trưởng

Sau khi Cảnh sát trưởng Mitch Woods nghỉ hưu, Zena quyết định tham gia chiến dịch tranh cử chức cảnh sát trưởng quận Jefferson. Nhóm vận động tranh cử của Zena có cha cô đã 82 tuổi và mẹ 75 tuổi. Cha mẹ  Zena luôn có mặt bên cạnh để khuyến khích, động viên con gái. Ngoài ra, nhóm còn có một vài người bạn thân của gia đình, họ cũng luôn sát cánh bên cô.

Trong số hơn 254.000 cư dân của quận, phần đông dân chúng đều bỏ phiếu và ủng hộ Zena làm Cảnh sát trưởng quận Jefferson. Ngay cả những người theo đảng Cộng hòa, vốn chỉ bỏ phiếu cho ứng viên đảng của họ, nhưng cũng sẵn sàng bỏ phiếu cho Zena, một người của đảng Dân chủ.

Zena Stephens nói rằng chiến thắng của cô là nhờ mối quan hệ lâu bền tốt đẹp của cô đối với cộng đồng. Cô đã đánh bại ứng viên cảnh sát kỳ cựu Ray Beck trong cuộc đua vào ghế cảnh sát trưởng quận Jefferson. D’Ann Riggs, 53 tuổi, một đến từ Beaumont, người đã bỏ phiếu cho Stephens nói:“Tôi đã bầu cho Zena không phải vì cô ấy là người da đen hay phụ nữ. Tôi chọn cô ấy vì tôi nhận thấy cô ấy là người tốt nhất cho công việc”.

Erin Landry, 32 tuổi, đến từ Beaumont tự coi mình là người đảng Cộng hòa, nhưng đã bỏ phiếu cho Zena. Landry cho biết việc lựa chọn Zena cho thấy cử tri địa phương đã "chọn đại diện tốt nhất cho công việc, bất kể họ đại diện cho đảng phái nào". Zena nói cô không nghĩ đến việc làm nên lịch sử khi là nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của Texas. Mục đích chính của cô là làm sao đóng góp cho cộng đồng càng nhiều càng tốt. Phụng sự nhân dân mới là mục đích quan trọng nhất của tân Cảnh sát trưởng quận Jefferson.

Ngày 8-11-2016, Zena Stephens, chỉ huy lực lượng cảnh sát Prairie View A & M University, nhận chức Cảnh sát trưởng quận Jefferson, Texas. Cô là người của đảng Dân chủ, là nữ Cảnh sát trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của tiểu bang Texas, nắm quyền kiểm soát một lực lượng cảnh sát có hơn 400 nhân viên và ngân sách 41 triệu USD mỗi năm.

Thành công nhờ biết kết nối cộng đồng

Theo quan điểm của Zena, nhiều tội phạm bị xử lý không phải là những tên tội phạm tàn nhẫn hoặc mất hết nhân tính. Còn cảnh sát cũng không phải là những người chỉ lo canh bắt phạm nhân và nhốt vào tù. Zena cố gắng kết nối cảnh sát và người dân lại gần với nhau.

Có chuyện, Cảnh sát trưởng Zena đã lấy áo ấm của chồng cho phạm nhân để họ mặc cho đỡ lạnh. Thật buồn cười, khi chồng của Zena đến công sở đón cô, anh đã hết sức ngạc nhiên khi thấy có một vài phạm nhân tại đây đang mặt mấy cái áo ấm trông rất quen, giống như áo của anh.

Một lần nọ, Sở Cảnh sát Beaumont thông báo có xe bị đánh cắp, Zena nhìn thấy chiếc xe bị trộm trước mặt mình, và cô đã đuổi theo. Tên trộm chạy vào một con hẻm mà Zena biết là một ngõ cụt. Khi đuổi kịp tên trộm, Zena thay vì dùng vũ lực, cô đã dùng lời nói thuyết phục và đưa được hắn ta về đồn cảnh sát.

Ngoài việc kết nối cảnh sát với người dân, Zena còn tìm cách kết nối mọi người dân trong cộng đồng lại với nhau. Một phần kế hoạch của cô khi đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng là tìm cách giúp mọi người tham gia các hoạt động của cộng đồng. Theo Zena, nếu người dân biết rõ mọi người nơi mình sinh sống, họ sẽ biết những người có vấn đề về tâm thần, những người thường phạm tội và những người không thuộc cộng đồng đó. Nhờ vậy, người dân sẽ tránh được các vụ việc đáng tiếc.

Đặc biệt, cô còn thường xuyên tổ chức cho các em học sinh giao lưu và tham gia hoạt động dã ngoại với cảnh sát đểtạo sự gần gũi và cũng để đánh thức lòng khao khát phục vụ cộng đồng trong tâm hồn các em.

Cuộc đời của Zena Stephens đã minh chứng rằng phụng sự tổ quốc là không phân biệt màu da, không phân biệt đảng phái chính trị. Việc Zena được bầu làm cảnh sát trưởng có thể thay đổi quan điểm của những người trẻ nói chung và người Mỹ gốc Phi nói riêng về nghề cảnh sát tại Mỹ.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.