Ý nghĩa nhân văn từ 1.200 căn nhà tặng hộ nghèo ở Đắk Lắk

Đầu tháng 3/2024, tỉnh Đắk Lắk là địa phương được Bộ Công an chọn thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an, 1.200 căn nhà đã được xây dựng, hoàn thành trước thời gian 3 tháng, góp phần đem lại niềm vui cho hàng ngàn bà con ở buôn làng Tây Nguyên…

Những ước mơ về một mái ấm

Trong cái se lạnh của tiết trời Tây Nguyên những ngày cuối năm, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trở lại thăm gia đình bà Lê Thị Lộc (SN 1958, trú tại thôn 1b, xã Cư Êwi). Trong ngôi nhà cấp 4 vừa được Bộ Công an trao tặng vẫn còn mùi sơn mới, mở cửa đón khách vào nhà, bà Lộc nở nụ cười tươi vui, tràn đầy hạnh phúc. Bởi lẽ, gia đình bà Lộc đã có được ngôi nhà mới khang trang mà bấy lâu nay cả nhà mơ ước.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lộc cho biết, chồng mất sớm, bỏ lại bà cùng 8 đứa con thơ. Không có ruộng nương canh tác, bà một mình bươn chải đủ nghề để kiếm sống nuôi các con khôn lớn. Con đông, sức người lại có hạn nên dù có lam lũ đến mấy thì cái nghèo, cái khổ vẫn cứ bám lấy mẹ con bà. Nhiều năm qua, cả gia đình bà phải sống tạm bợ trong căn nhà rách nát, xập xệ, quanh năm vất vả lo cái ăn nên mơ ước có được căn nhà ấm cúng, khang trang càng trở nên xa vời đối với gia đình. “Không ngờ mình được Bộ Công an giúp đỡ xây tặng một căn nhà mới, với tôi là mơ ước cả cuộc đời chưa dám nghĩ tới…”, bà Lộc chia sẻ.

hanh trinh - xuan 2025 (4).jpg -0
Vợ chồng anh Y Jư Niê vui mừng khi được cùng con cháu sống trong căn nhà mới do Bộ Công an hỗ trợ xây dựng.

Bà kể, niềm vui trong niềm vui, khi được tin hỗ trợ nhà rất mừng và càng mừng hơn bởi căn nhà rộng 36m2 được hoàn thiện chỉ trong vòng ít tháng với nguồn kinh phí hơn 80 triệu đồng do Bộ Công an cùng chính quyền địa phương hỗ trợ và sự góp sức lao động của cán bộ, chiến sĩ Công an. Trong giọt nước mắt hạnh phúc, đôi tay gầy guộc run lên, bà Lộc cho hay: “Mặc dù đã chuyển vào nhà mới từ lâu nhưng nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được bởi không nghĩ gia đình lại được sống trong chính căn nhà mơ ước bấy lâu. Từ nay, cuộc sống của cả nhà sẽ đỡ khó khăn hơn, sẽ đỡ vất vả, lo âu hơn mỗi khi bước vào mùa mưa bão…”.

Cũng như gia đình bà Lộc, gia đình anh Y Jư Niê (SN 1979, trú tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) giờ đây được ở trong căn nhà mới đã tiếp thêm động lực, niềm tin để gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Anh Y Jư Niê tâm sự, anh chị cưới nhau đã hơn 20 năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền làm căn nhà đàng hoàng để ở. “Hơn 20 năm qua, gia đình chúng tôi phải sống trong căn nhà xuống cấp, tạm bợ. Ước mơ có được căn nhà đàng hoàng trở nên quá xa vời. Nay được Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ và Công an tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương giúp sức nên ước mơ đó đã thành hiện thực. Từ nay, không còn phải lo lắng về nhà ở nữa, gia đình đã yên tâm phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, góp sức giữ gìn an ninh, trật tự địa phương”, anh Y Jư Niê nói.

Lan toả tính nhân văn

Trong những chuyến đi thực tế ở tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an luôn trăn trở khi chứng kiến trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở. Từ những trăn trở đó, vào cuối tháng 6/2023, trong chuyến đi kiểm tra thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư) và đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) đã quyết liệt chỉ đạo tỉnh triển khai việc hỗ trợ xây tặng nhà cho đồng bào nghèo.

Ngay trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Gốc của vấn đề là cả hệ thống chính trị chúng ta phải quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội thật tốt cho đồng bào Tây Nguyên, từ thủy lợi, tưới tiêu, sản xuất đến làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Lực lượng Công an phải tích cực góp phần giúp đồng bào hơn nữa, từ đó nhân dân tin tưởng, đồng hành, mới đảm bảo tốt an ninh trật tự ở địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng”.

Từ những trăn trở đó, ngay đầu năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương thực hiện “Đề án hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Theo Đề án, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà có diện tích 36m2 sẽ được Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ huy động từ nguồn xã hội hóa, cùng với sự đóng góp công sức của cán bộ, chiến sĩ Công an và các đoàn thể ở địa phương.

Là một trong những địa phương đi đầu, tiên phong trong thực hiện đề án, Thượng tá Phùng Minh Trí, Trưởng Công an huyện Ea Hleo cho biết, trong đề án của Bộ Công an, Công an huyện Ea Hleo được giao chỉ tiêu xây 86 căn nhà tình nghĩa. Ngay sau khi nhận chỉ đạo từ cấp trên, tháng 3/2024, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo bắt tay vào việc thực hiện ngay. “Sau khi rà soát, lựa chọn những đối tượng được thụ hưởng, trong quá trình xây nhà, Công an huyện đã bố trí lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên của đơn vị xuống hỗ trợ ngày công cho bà con… Với sự nỗ lực cao, chỉ sau gần hai tháng, huyện Ea Hleo đã hoàn thành xây dựng 86 căn nhà bàn giao cho các hộ, vượt tiến độ 4 tháng. Đây thực sự là việc làm ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, giúp bà con có nơi ở sinh hoạt ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất”, Thượng tá Trí nói.

Còn tại huyện Cư Kuin, việc thực hiện đề án xây dựng nhà tình nghĩa cũng đạt tiến độ rất nhanh, mặc dù gặp không ít khó khăn. Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện cho hay, trong quá trình thực hiện đề án, địa phương đã gặp không ít khó khăn như nhiều hộ thuộc đối tượng thụ hưởng nhà, nhưng đất để xây nhà lại chưa được tách thửa, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số hộ không giữ được giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo...

“Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, Công an huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, rốt ráo làm các thủ tục hỗ trợ cho bà con, vận động các doanh nghiệp tại chỗ tạm ứng vật liệu để xây dựng. Với sự hỗ trợ tích cực từ các lực lượng liên quan, những khó khăn vướng mắc nhanh chóng được tháo gỡ. Nhờ đó, 85 căn nhà trong đề án đã được hoàn thành trước thời hạn 3 tháng. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác an dân, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân còn khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như lực lượng CAND”, Thượng tá Quyết cho hay.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Với tinh thần trách nhiệm cùng nỗ lực của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương, 1.200 căn nhà đã được xây dựng hoàn thành vào cuối tháng 7/2024, vượt tiến độ đề ra 3 tháng, đem lại niềm vui cho các hộ thụ hưởng. Qua kiểm tra, Văn phòng Bộ Công an đã đánh giá, ghi nhận tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đạt “3 nhất” trong thực hiện Đề án này, so với các tỉnh thực hiện trước đây, đó là: nhanh nhất, chất lượng nhất và quyết tâm chính trị vượt khó cao nhất.

Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.200 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được khởi động từ cuối tháng 3/2024 với tổng kinh phí là 96 tỷ đồng. Trong đó, 60 tỷ đồng do Bộ Công an vận động, tỉnh Đắk Lắk đối ứng 24 tỷ đồng, 12 tỷ đồng do Công an tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Văn Thành

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.