Đại úy Nguyễn Thành Nhân – Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An):

Xứng danh thủ lĩnh ở địa bàn giáp ranh

Đại úy Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An), là người đã có nhiều sáng kiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ở cương vị là thủ lĩnh, anh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được nhân dân tin yêu.

Khắc tinh của tội phạm vùng giáp ranh

Thị xã Hoàng Mai là đơn vị hành chính mới được thành lập, trên cơ sở của thị trấn Hoàng Mai và một số đơn vị cấp xã liên quan. Dù “lên đời”, song về cơ bản, bộ máy giữ gìn trật tự trị an đều dựa trên bộ khung cũ, với những con người cũ đã có thâm niên nhiều năm công tác tại đây, rất am hiểu địa bàn, con người cũng như phương thức, thủ đoạn của từng loại tội phạm. Và Đại úy Nguyễn Thành Nhân là một trong những người như vậy. Trước khi giữ cương vị là thủ lĩnh của đội Cảnh sát hình sự, anh là Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Quỳnh Lưu, cũng đã từng lập được rất nhiều chiến công xuất sắc. Quỳnh Lưu trước đây và nay là TX. Hoàng Mai, là cửa ngõ phía Bắc của Nghệ An, là nơi có ngành công nghiệp phát triển mạnh khi có khu công nghiệp Hoàng Mai và khu công nghiệp Đông Hồi, địa bàn giáp ranh với huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt trong thời gian đầu khi mới nâng tầm lên thị xã, sự giao thoa cũ – mới đã nảy sinh rất nhiều loại tội phạm mới, khiến tình hình ANTT luôn trong tình trạng rất phức tạp.

Trước tình hình đó, với vai trò là thủ lĩnh, Đại úy Nguyễn Thành Nhân đã chỉ đạo anh em tổ chức bám địa bàn, tập trung tìm hiểu và phân loại từng đối tượng cũng như quy luật hoạt động của các loại tội phạm để từ đó, có đối sách phù hợp trong đấu tranh, phòng chống và triệt phá. Thời gian đầu, trên địa bàn nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản với những vụ trộm diễn ra liên tục, tài sản bị mất mát lớn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Với bản lĩnh nghề nghiệp, Nguyễn Thành Nhân đã cùng với đồng đội phá nhiều vụ án hình sự thành công, đem lại niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân. Trước đó, khi còn công tác tại Công an huyện Quỳnh Lưu, anh đã lập công xuất sắc khi điều tra và bắt giữ tên Hồ Đức Thiện (SN 1986), trú xã Quỳnh Châu, còn có biệt danh khác là Thiện “người nhện”, kẻ đã liều lĩnh đột nhập nhà dân, gây ra 12 vụ trộm két sắt trên địa bàn để cuỗm đi số tiền hơn 200 triệu đồng. Mới đây, đầu năm 2014, du khách thập phương đổ về tham dự lễ hội Đền Cờn trên địa bàn rất đông, đã rất khó chịu về nạn móc túi hoành hành. Chỉ trong 2 ngày đầu, đã xảy ra liên tiếp 5 vụ móc túi khiến tình hình trở nên phức tạp, trước thực tế đó, Đại úy Nhân cùng hai cộng sự đã mặc thường phục trà trộn vào đám đông để truy tìm hung thủ. Quá trình xâm nhập, các anh đã nhanh chóng phát hiện ra quy luật hoạt động của 3 đối tượng, kẻ thứ nhất lấy tài sản chuyển ngay cho kẻ thứ hai, tuồn tiếp cho đứa thứ ba. Khi có động, chúng vứt luôn tài sản xuống đất phi tang, thậm chí nếu bị lộ thì 2 kẻ kia cũng giả vờ kêu la đuổi bắt nhưng mục đích là ngăn cản, che lấp tầm nhìn của người khác để đồng bọn thoát thân. Ngay sau đó, băng nhóm này sa lưới, khai nhận là những kẻ móc túi chuyên nghiệp, đều đã có tiền án, tiền sự, từ Thanh Hóa vào lập nên băng nhóm “Bàn tay lụa” và đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ móc túi, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Thành Nhân.
Đại úy Nguyễn Thành Nhân.

Cũng liên quan đến trộm cắp tài sản, mới đây nhất là phá thành công chuyên án “Trộm trâu bò” trị giá 300 triệu đồng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Đầu tháng 4/2014, hàng loạt gia đình tại các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Trang hết sức buồn lòng khi bỗng dưng bị kẻ gian vào tận chuồng dắt mất “đầu cơ nghiệp”, có người thậm chí còn bị trộm một lúc 4 con trâu, bò nên gia cảnh đã khó khăn nay lại càng lâm vào khốn đốn. Trước tình cảnh ấy buộc phải gửi gắm niềm tin vào các chiến sĩ Công an. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Đại úy Nguyễn Thành Nhân báo cáo lãnh đạo xin xác lập chuyên án 414B để đấu tranh. Quá trình đấu tranh, trinh sát phát hiện thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ mất trộm trâu, bò, dê do nhân dân chăn thả trên rừng nhưng không ai báo Công an vì nghĩ gia súc đi lạc. Thậm chí, nhiều người khi tìm thấy vật nuôi bị người khác giữ liền đưa tiền đến chuộc. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, Ban Chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng Lê Đình Hiển (SN 1963) ở xóm 10, xã Quỳnh Trang; Lê Đăng Hải (SN 1962) ở khối 9, phường Quỳnh Thiện và Đậu Minh Cẩn (SN 1962) ở xóm 2 (Quỳnh Trang), khi chúng đang thuê xe tải đến bìa rừng để chở gần 20 con trâu bò trộm cắp được đưa đi tiêu thụ. Vui mừng khi nhận lại trâu, bò, nhiều người dân đã viết thư cảm ơn ban chuyên án nói chung và bản thân Đại úy Nguyễn Thành Nhân, với những lời chân thành, cảm động. Rất nhiều chiến công khác của Nguyễn Thành Nhân không thể điểm hết, nhưng một điều rất dễ nhận thấy, mọi chiến công của anh và đồng đội đều xuất phát từ sự tận tụy, mưu trí, gan dạ, dũng cảm và đều sử dụng các nguồn tin từ nhân dân, gắn bó với nhân dân trong quá trình phá án.

Được nhân dân tin yêu

Trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm manh động và liều lĩnh, bản thân Đại úy Nhân cũng đã lập được những chiến công xuất sắc. Điển hình là nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ việc ném mìn vào nhà dân gây hoang mang dư luận. Ngày 24/12/2013, gia đình ông Mạch Quang Hạnh (SN 1954) trú phường Quỳnh Phương tổ chức lễ ăn hỏi cho con gái. Khoảng 19 giờ 30 phút, hai bên gia đình cùng họ hàng, làng xóm đang dự tiệc liên hoan thì bất ngờ có khoảng 50 thanh niên lạ mặt tay cầm hung khí kéo đến vừa chửi bới vừa ném gạch đá vào nhà, tạo nên cuộc hỗn chiến giữa đám hỏi. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này tiếp tục ném 4 quả mìn vào trong nhà khiến nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại úy Nguyễn Thành Nhân cùng tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường vãn hồi trật tự và trong đêm, đã tiến hành làm rõ, bắt giữ 12 thanh niên liên quan để ổn định tình hình.

Trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, Đại úy Nguyễn Thành Nhân không khoan nhượng, mưu trí, dũng cảm bao nhiêu thì trong công tác Đoàn, anh cũng rất năng nổ trong mọi hoạt động, trên bất cứ lĩnh vực gì cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh vinh dự được tôn vinh trong phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác”. Khi còn là Bí thư Đoàn, thứ Bảy, Chủ nhật anh thường tổ chức cho đoàn viên xuống cơ sở giúp dân thu hoạch mùa, đào ao, trồng rừng ở tại các xã khó khăn như Ngọc Sơn, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu); xuống tận nhà làm chứng minh nhân dân cho người dân, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cho đoàn thanh niên đảm nhận công tác làm hồ sơ cấp phát chứng minh nhân dân và đăng ký xe mô tô để nhanh hơn, giảm tối đa sự phiền hà cho nhân dân. Với nhiều chiến công trong nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Thành Nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 5 năm liền là Chiến sỹ thi đua và nhiều giấy khen của Công an tỉnh Nghệ An.

Với cương vị là thủ lĩnh của Đội Cảnh sát hình sự, am hiểu địa bàn, am hiểu các loại tội phạm cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động, Đại úy Nguyễn Thành Nhân đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản tuyên truyền kịp thời sâu rộng tới quần chúng nhân dân, chủ động công tác nắm tình hình, nhanh chóng triển khai lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều vụ việc đã được làm rõ, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự trên địa bàn

Quỳnh Thuận

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.