Tại cơ quan công an, chúng khai nhận cùng Nguyễn Văn An (SN 1993,quê quán Bạc Liêu) thực hiện 3 vụ cướp tài sản của các cặp nam nữ đang tâm sự nơi vắng vẻ trên địa bàn quận 12. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đều không trình báo với cơ quan công an. Hiện công an quận 12 đang tiếp tục truy bắt tên An.
Trước đó, khoảng 1h30' ngày 27/12, anh Trần Văn Đông (SN 1982, quê quán Nghệ An) cùng chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1995, quê quán tỉnh Đồng Tháp, cùng tạm trú Quận 7) ngồi tâm sự trên xe gắn máy tại đoạn đường dẫn lên cầu Phú Mỹ (thuộc phường Tân Thuận Đông, Quận 7) anh thì bị 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi 2 xe gắn máy bất ngờ dừng lại bao vây hai nạn nhân. Một tên rút dao Thái Lan khống chế anh Đông, cướp xe gắn máy rồi cả bọn tẩu thoát.
Một vụ khác là vào 20h ngày 26/12, tại khu vực bờ sông Soài Rạp thuộc tổ 14, ấp Doi Lầu, Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ (TP.HCM) anh Trần Văn Cắt (SN 1974) cùng chị Nguyễn Hồng Phấn (sinh 1988, quê quán Sóc Trăng) đang ngồi nói chuyện trên tàu kéo số hiệu TG – 7569 (do anh Cắt làm chủ), neo đậu tại khu vực trên thì có 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đeo khẩu trang, mang găng tay đi xuồng máy tới nhảy lên tàu kéo. Chúng cầm dao, gậy khống chế cướp hai người này để cướp 2 triệu đồng, 6 bình ắc qui, 300 lít dầu D.O và 02 điện thoại, rồi cả bọn tẩu thoát