Theo án sơ thẩm, đêm 2/4, Kiên đi bộ đến phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội thì gặp anh Thanh, 54 tuổi, ở Hà Nội đang ngồi một mình trong xe ôtô. Kiên đến gần buông lời lả lơi và được anh Thanh “mời” lên xe. Kiên ngồi ở ghế sau ôm cổ anh Thanh, giọng điệu tình tứ. Thấy anh Thanh trong người nhiều men rượu, Kiên khéo léo tháo sợi dây chuyền trên cổ anh Thanh cất vào túi xách rồi lấy cớ xuống xe để bỏ trốn. Khi anh Thanh phát hiện bị mất sợi dây chuyền thì Kiên đã mất hút trong bóng đêm.
Khoảng một tháng sau, trong lần được người đàn ông khác mời ăn cơm khách, Kiên tình cờ giáp mặt anh Thanh và chủ nhân của sợi dây chuyền đã nhanh chóng lật mặt kẻ trộm cắp tài sản. Kiên bị cơ quan Công an bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận đã bán sợi dây chuyền được hơn 150 triệu đồng.
Kiên sinh ra ở miền quê nghèo, ngay từ nhỏ Kiên đã nhận thấy mình có nhiều khác biệt so với bạn bè đồng lứa. Dù là nam giới, nhưng trong mọi sinh hoạt hàng ngày, Kiên luôn cảm thấy mình có nhiều tính cách của phái nữ. Do không hòa đồng được với những người bạn cùng giới nên Kiên bỏ học sớm, rời xa quê hương đến những thành phố lớn mưu sinh. Trong suốt quãng thời gian đó, Kiên đã gặp và yêu rất nhiều người đàn ông, nhưng không cuộc tình nào kéo dài được lâu. Kiếm được chút tiền, Kiên ra nước ngoài chuyển giới tính từ nam thành nữ và trở về nước kiếm sống bằng mại dâm.
Sau lần trộm dây chuyền của anh Thanh, Kiên đã bị bắt. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Kiên đã tự nguyện bồi thường cho anh Thanh 200 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt bị cáo Kiên 42 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Kiên 36 tháng tù giam, giảm 6 tháng tù giam so với bản án sơ thẩm