Chết do té cầu thang?
Nạn nhân là chị Trương Thị Tuyết L. (32 tuổi, ngụ đường Quang Trung, P.11, quận Gò Vấp, TP.HCM) được xác định tử vong vào lúc 11h30 ngày 30/12/2011 tại Bệnh viện 175. Trước khi tử vong, chị L. đã được chồng là Nguyễn Tuấn A. cùng bố chồng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù đã hết sức cứu chữa nhưng do vết thương của chị L. quá nặng nên đã không qua khỏi. Thấy cái chết có dấu hiệu nghi vấn, các bác sĩ tại bệnh viện đã báo với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp để xác minh làm rõ.
Theo lời khai của bố chồng chị L. thì vào khoảng 9h30 cùng ngày, khi ông đang tập Yoga trên gác thì thấy con dâu là chị L. leo cầu thang gỗ lên gác. Tuy nhiên, khi vừa lên đến bậc thang thứ 6, chị L. trườn người tới với ly nước và bị trượt chân té ngã. Bố chồng chị L. ngồi gần đó, giật mình chồm người xuống chụp tay chị L. nhưng không kịp.
Bố chồng chị L. còn cho biết, ông thấy con dâu khi té xuống, đã va vào thành tủ chén rồi ngã xuống nền nhà. Sau khi sự việc xảy ra, ông đã báo với con trai là Nguyễn Tuấn A. (lúc này không có mặt tại hiện trường) biết và về cùng đưa chị L. vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, phía Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng Viện Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm tử thi cũng như hiện trường là căn nhà nơi nạn nhân bị ngã.
Theo biên bản giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị L. là do chấn thương bụng làm vỡ lách gây chảy máu trong nặng. Điều này được phía Công an nhận định phù hợp với hiện trường, lời khai của bố chồng chị L., chị té cầu thang, đập mạnh vào tủ chén dưới chân cầu thang.
Ngoài vết thương chính dẫn đến tử vong ở vùng bụng, nạn nhân còn được xác định bị: Trầy da và bầm tụ máu trán trái, trán phải; tụ máu dưới da vùng đầu trán trái; xương sọ và xương hàm mặt không tổn thương; Bầm tụ máu rải rác ở lưng trái; Gãy cung bên xương sườn 9 bên trái gây bầm tụ máu xung quanh chỗ gãy xương…
Cùng lời khai của những người liên quan (bố chồng nạn nhân), một số hàng xóm khai nhận không phát hiện có ẩu đả trước khi chị L. tử vong. Kết quả kiểm tra cho thấy hiện trường có nhiều điểm trùng khớp với lời khai của các nhân chứng nên không cho thấy có dấu hiệu hình sự nên Viện Kiểm sát quận Gò Vấp đã lập thông báo cho gia đình không khởi tố vụ án.
Cái chết của chị L. được người thân của gia đình lo lắng chu đáo, chị bỏ lại hai con gái nhỏ 9 và 4 tuổi cho chồng nuôi. Một thời gian bị gián đoạn bởi cái chết của chị L., công việc của người thân chị L. được sắp xếp lại như cũ. Theo đó, mẹ chị L. bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hàng ngày vẫn đến đầu hẻm nhà con rể, thay con gái bán sinh tố, kiếm thêm thu nhập đồng thời chăm sóc hai đứa cháu ngoại còn nhỏ dại.
Bẵng đi một thời gian, khi cuộc sống gia đình chị L. trở lại bình thường, lúc này đã cuối tháng 5/2012, bất ngờ mẹ chị L. dắt theo con gái lớn của chị L. là cháu Nguyễn Minh T., 9 tuổi đến Công an quận Gò Vấp gửi đơn tố cáo rằng chính cha ruột mình là ông Nguyễn Tuấn A. đã đánh chết mẹ mình.
Cô bé 9 tuổi tố cáo cha mình đánh chết mẹ
Sự việc cô bé 9 tuổi đã làm đơn tố cáo cha mình chính là hung thủ đánh chết mẹ khiến mọi người tại khu phố nghèo này ai nấy nghe qua đều sửng sốt. Bởi chị L. chết đã qua đi khá lâu, tại sao đến bây giờ cô bé này mới tiết lộ thông tin động trời này. Để tìm hiểu sự thật, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Lan nhằm làm rõ những lý do phía sau lá đơn tố cáo của bé gái chỉ mới 9 tuổi này.
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ dài quanh co trên đường Trần Bình Trọng (quận Gò Vấp), căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 là nơi ở của 3 người trong gia đình bà Lan. Bên chiếc bàn thờ để di ảnh chị L. nghi ngút khói, bà cố ngoại (mẹ bà Lan) rít lên từng cơn rồi ôm ngực thở hổn hển khi nói đến đứa cháu mình. Phía ngoài cửa, bà Lan ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế dựa cũ kỹ nước mắt ngắn dài kể lại chuyện gia đình con gái mình.
Theo bà Lan thì khoảng 10 ngày sau cái chết của con gái bà, một người khách quen của chị L. đến uống sinh tố có hỏi chị L. đâu rồi mà không bán, bà ngậm ngùi cho biết chị L. đã chết do té cầu thang. Bất ngờ, lúc đó bé gái út 4 tuổi (con chị L.) buột miệng nói: “Ba đánh mẹ chết rồi”. Bán tín bán nghi vì đứa cháu mới 4 tuổi, bà L. về nhà gặng hỏi đứa cháu 9 tuổi sự việc ra sao. Theo đó, bé gái 9 tuổi đã kể lại tường tận việc mẹ bị ba đánh phải nhập viện trong buổi sáng xảy ra cái chết của chị L. cho bà nghe.
Theo đơn tố cáo của bé T. thì bé viết lại toàn bộ quá trình mình chứng kiến ba đánh chết mẹ trong buổi sáng 30/12/2011: “Sáng hôm đó, ba con có hỏi mẹ tiền bán hàng hôm qua đâu, khi mẹ con lấy tiền đưa vào cho ba và bị ba tát vào mặt. Lúc này, ba lôi mẹ vào sát vách tường rồi lấy cái ghế nhựa đánh vào đầu mẹ con, lấy nón bảo hiểm chọi vào đầu mẹ con bể nón bảo hiểm luôn. Ba còn lấy dao đuổi mẹ con chạy lung tung. Mẹ con kêu bố ơi cứu con, ông nội có đi xuống nhưng bị ba con đuổi ông lên, ông cũng đi lên. Ba con đá vào bụng mẹ, mẹ con kêu ba rằng đừng đánh nữa. Mẹ con kêu con đi lấy nước cho mẹ con uống. Ba con thấy mẹ con uống nước nên không cho uống nước nữa. Mẹ con kêu anh ơi em không thở được nữa, ba con kêu mày sạo với tao à rồi mẹ ngất xỉu. Ba con kêu ông nội xuống phụ đưa mẹ đi cấp cứu”, bé T. viết bằng nét chữ nguệch ngoạc và đầy lỗi chính tả của cô bé lớp 4.
Trong lá đơn T. còn viết rằng được ba dặn không được nói với ai hết, bất cứ người nào hay bà ngoại hỏi thì nói mẹ bị té cầu thang. Nếu mà nói ba đánh mẹ chết thì ba sẽ bị đi tù, hai con sẽ khổ phải đi bán vé số”. Trong lá đơn tố cáo, bé T. còn xin được cho con và em ở với bà ngoại vì từ nhỏ bà đã chăm sóc cho 2 đứa và không muốn ở với người cha đã đánh chết mẹ một cách dã man như thế.
Về lý do đến tận mấy tháng sau bà mới dắt cháu đi tố cáo, thì bà Lan cho biết do thương hai đứa cháu còn quá nhỏ và đang ở với cha nên sợ chúng sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời bà cũng cho con rể cơ hội được sửa chữa sai lầm. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, cậu con rể càng ngày càng quá đáng không coi bà ra gì. “Ba nó suốt ngày dạy tụi nó rằng bà ngoại là người ngoài, không liên quan đến gia đình mình, chỉ có bên nội nuôi con từ nhỏ”, bà cho hay. Nói đến đây, bà Lan khóc sụt sùi cho hay hai đứa cháu đã bị A. đưa về nuôi, không cho tụi nhỏ ở với bà.
Phía cơ quan chức năng thì ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bé T., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã mời ông Nguyễn Tuấn A. (cha bé T.) lên làm việc. Khai với Công an, A. luôn phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc vì mình lúc đó không có mặt tại hiện trường và chỉ được cha gọi về sau khi vợ ngã. Ngoài ra người này còn cho rằng bé T. còn nhỏ nên đã bị bà ngoại xúi giục tố mình.
Những uẩn khúc sau cái chết
Trình bày với chúng tôi, bà Lan cho biết ngày 4/7 vừa qua, bà đã được Công an triệu tập cùng hai cháu. Trong buổi làm việc còn có cô giáo chủ nhiệm của cháu T. được mời làm người giám hộ cho cháu. Sau đó, Công an đã lập biên bản yêu cầu bà giao hai cháu ngoại lại cho ông A. nuôi dưỡng. “Biết rằng cha chúng có quyền nuôi con nhưng trước sự việc con gái lớn đứng ra tố cáo mà lại giao cho người bị tố cáo nuôi dưỡng thì sẽ không an toàn cho đứa bé”, bà bức xúc nói. Cũng vì lý do này, bà Lan vừa làm đơn kêu cứu đến Hội liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp để nhờ can thiệp đưa hai cháu về nhà nuôi dưỡng.
Điều đặc biệt là sau đó bà Lan còn đưa ra những hình ảnh khám nghiệm trên tử thi của chị L. và cho biết lời khai của đứa trẻ này có nhiều phần đúng với kết quả khám nghiệm. Theo đó, vết thương được xác định gây ra cái chết cho chị L. là vết thương ở vùng bụng. Lời khai của cháu T. còn khẳng định thấy mẹ bị bố đánh vào đầu bằng ghế nhựa và nón bảo hiểm cũng trùng hợp với những vết thương trên đầu của chị L.
Ngoài ra, một chi tiết cực kỳ quan trọng có thể chứng minh lời nói của bé T. là sự thật khi bà còn có cả quyển sổ khám bệnh hôm 30/12/2011 của chị L. Theo đó thì trước khi nạn nhân được đưa vào bệnh viện 175 và tử vong thì đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp (Cơ sở 2) và bằng chứng là những cán bộ nơi đây đã ghi thông tin và tình trạng chị L. lúc nhập viện.
Theo thông tin trên cuốn sổ khám bệnh ngày 30/12/2011 thì chị L. được đưa vào đây cấp cứu lúc 11h10. Trong phần chẩn đoán bệnh thì cán bộ nơi đây ghi chị “bị đánh vào đầu (chồng khai)”. Điều này chứng tỏ lúc đưa L. vào cấp cứu thì chồng nó đã khai rằng nó bị đánh vào đầu và hoàn toàn đúng với lời khai của cháu ngoại tui. Hiện tui đã chuyển những giấy tờ trên đến cơ quan điều tra để nhờ họ xác minh”, bà Lan nói.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Văn Thịnh – Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an quận Gò Vấp cho biết cơ quan điều tra đã có trong tay những hồ sơ này và sắp tới sẽ triệu tập ông Nguyễn Tuấn A và cán bộ Bệnh viện quận Gò Vấp, người trực tiếp ghi sổ khám bệnh hôm đó để lấy lời khai nhằm làm rõ vấn đề này