Trung úy Ma Quốc Huy, Phòng PC47, Công an tỉnh Thái Nguyên:

Xóa mỗi tụ điểm ma túy, là góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm

Mới 5 năm công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Thái Nguyên, nhưng “hành trang” sự nghiệp của Trung úy Ma Quốc Huy cũng đủ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ Công an, cùng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Nhiều năm liên tục, Trung úy Ma Quốc Huy đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và đang được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là Công an, nên ngay từ nhỏ, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát tận tụy, hy sinh cho sự bình yên của nhân dân đã thấm sâu vào tâm trí Ma Quốc Huy, để anh nuôi ước mơ trở thành một chiến sĩ Công an, tiếp nối truyền thống gia đình. Vì thế, tốt nghiệp phổ thông, Huy thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành CSĐT tội phạm về ma túy, để thỏa ước mong. Ngay khi ra trường, Huy nhận công tác tại Phòng PC47, Công an tỉnh Thái Nguyên với nhiệm vụ trinh sát điều tra, phát hiện đường dây ổ nhóm ma túy, tại địa bàn chính là huyện Phú Bình.

Đây là một công việc không hề dễ dàng với một sĩ quan mới chập chững vào nghề. Bởi Phú Bình là địa bàn khá phức tạp, nằm giáp ranh với tỉnh Bắc Giang và có nhiều đối tượng nghiện hút cũng như tụ điểm ma túy. Thử thách lớn nhất với anh trinh sát trẻ, là người dân ở đây sống quần cư và đã xuất hiện một số dòng họ buôn bán ma túy, vì thế, rất khó để “xâm nhập” điều tra, thậm chí, chỉ xuất hiện ở địa bàn, là các đối tượng đã biết và thông tin cho nhau. Nhưng Huy đã không nản, mà luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ của những người đi trước trong đơn vị, để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, ngay trong năm đầu công tác, Huy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ít lâu sau, cấp trên tin tưởng đã điều Huy về nhận nhiệm vụ ở một địa bàn có thể coi là điểm nóng về tội phạm ma túy ở Thái Nguyên, là huyện Võ Nhai. Nơi đây từng là khu vực khai thác vàng nổi tiếng, nên cũng kéo theo biết bao tệ nạn xã hội,  và cả tội phạm hình sự. Dù giờ đây, bãi vàng đã bị đóng cửa, nhưng hậu quả của những năm tháng dài trước đó vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là tội phạm ma túy. Nhiều gia đình bỏ cả ruộng nương để đi buôn ma túy, khiến lâu nay, nơi đây đã trở thành một đầu mối trung chuyển ma túy nhức nhối ở các tỉnh phía Bắc, khi có vụ án lên tới số lượng hàng trăm bánh heroin.

Mặc dù còn trẻ, nhưng sự năng động, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là sự dấn thân, không ngại hy sinh, đã giúp Huy luôn tạo được lòng tin với chỉ huy. Anh đã được tham gia nhiều chuyên án lớn và “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính từ những thử thách này, phẩm chất và khả năng của Huy càng được bộc lộ. Anh đã lăn lộn trinh sát, nắm bắt tình hình và thu thập được những thông tin quan trọng, góp sức đáng kể để cùng đồng đội phá nhiều vụ án không hề nhỏ. Với những thành tích đó, Ma Quốc Huy đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây quả là một vinh dự lớn lao đối với một sĩ quan trẻ vừa chân ướt, chân ráo bước vào nghề, bởi phần thưởng này ghi nhận sự nỗ lực và trưởng thành nhanh, cũng như khả năng trinh sát, điều tra của Ma Quốc Huy,

Đồng đội vẫn còn nhớ, khi mới về đơn vị, Huy được tham gia phá một vụ án mà đối tượng chính là Kiên “trọc”, một kẻ buôn bán ma túy nổi tiếng ở cầu Gia Bảy (thành phố Thái Nguyên). Đêm đen như mực, Huy cùng đồng đội phục sẵn chờ Kiên ở gần làng Đông. Nhưng là một đối tượng đầy kinh nghiệm, nên ngay khi phát hiện có bóng dáng Công an, Kiên lập tức bỏ chạy vào ngõ tối. Chỉ kịp nghĩ không để cho hắn chạy thoát, là Huy lao theo và đuổi theo suốt con đường tối đen hun hút, mà không nghĩ đến những bất trắc có thể bất ngờ xảy đến cho bản thân. Cuối cùng, Huy đã đuổi kịp được Kiên và mặc dù Kiên to khỏe, liều lĩnh chống trả quyết liệt, nhưng bằng những miếng võ đầy tự tin, Huy vẫn dũng cảm lao vào bắt giữ. Một lúc sau, đồng đội chạy tới ứng cứu, còn chứng kiến cảnh Huy và Kiên “trọc” vật nhau giữa cánh đồng. May mắn, con dao mổ lợn sắc lẹmm mà Kiên giắt sau lưng chưa kịp rút ra.

Mùa thu năm 2011, Ma Quốc Huy lại cùng đồng đội điều tra, phá một vụ án ma túy do Chu Đình Nhã (51 tuổi, trú tại xóm Bạch Thạch, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện. Việc tiến hành điều tra gặp không ít khó khăn, do Chu Đình Nhã là đối tượng có bề dày kinh nghiệm trong việc buôn bán ma túy và đối phó với cơ quan chức năng với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nhã thường cất giấu ma túy trong bình xăng của xe máy và thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch ma túy. Bởi thế, Nhã đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ma Quốc Huy phải “đeo bám” Chu Đình Nhã trên nhiều nẻo đường, nắm bắt quy luật hoạt động của hắn, để rồi, trong một kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ và khoa học, Ma Quốc Huy và đồng đội đã bắt quả tang Nhã buôn bán ma túy, cùng với thu giữ tang vật gồm 70,1 gam heroin cùng với xe máy, điện thoại di động và gần 6 triệu đồng tiền mặt. 

Một chiến công điển hình của Ma Quốc Huy còn là phá Chuyên án 121-H vào ngày 20/12/2012, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Hồ (60 tuổi, trú tại xóm Trại Mới, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Đặng Quang Hồng (47 tuổi), thường trú tại tổ 12, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, cùng tang vật thu giữ gồm 2 bánh = 683,19 gam heroin; 1 ô tô, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và 3.500.000đ tiền mặt. Trung úy Ma Quốc Huy tâm sự: Phá được vụ án này là một sự kỳ công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa anh với đồng đội, đặc biệt là đường hướng chỉ đạo của chỉ huy để vụ án thành công mỹ mãn.

Qua công tác bám sát địa bàn, Ma Quốc Huy nắm được tình hình của một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn, có liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Chúng thường đi ôtô sang Bắc Giang mua ma tuý, sau đó mang về Thái Nguyên tiêu thụ. Ngoài ra chúng còn vận chuyển heroin đi tiêu thụ tại các tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng. Điều đặc biệt gây khó khăn nhất cho quá trình xác lập và phá án là các đối tượng trong đường dây đều rất xảo quyệt, manh động và liều lĩnh, có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó, chống lại lực lượng Công an. Nổi bật là đối tượng Nguyễn Hoàng Hồ, kẻ từng có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án phạm các tội về ma tuý.

“Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, với sự chỉ đạo sát sao, nhiều lúc, trực tiếp vào cuộc của Chỉ huy Phòng PC47, Ma Quốc Huy cùng đồng đội lên kế hoạch điều tra, xác minh, để có được các thông tin cần thiết. Anh nắm được thủ đoạn của chúng là mỗi khi có hàng, chúng đều đi lòng vòng các nơi, có khi từ sáng đến chiều, để “cắt đuôi”. Hôm đó, chúng cũng la cà uống cà phê, chuyện trò với bạn bè suốt một ngày, nhằm đánh lạc hướng trinh sát, đến chiều muộn mới vào nhà nghỉ. Kiên trì bám sát, Huy và đồng đội lập tức triển khai kế hoạch mật phục vì biết, chúng sắp giao hàng. Một lúc sau, Hồ gọi điện cho một đối tượng khác đi ôtô mang ma túy đến. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát bắt quả tang đối tượng cùng 2 bánh heroin, trong sự sững sờ, hoảng hốt của chúng vì không ngờ bị “sập bẫy”.

Đầu năm 2013, đúng vào ngày Tết ông Công ông Táo, Trung úy Ma Quốc Huy lại cùng đồng đội phá Chuyên án 113-Y, bắt giữ Hoàng Thị Yến (SN 1974, ở tổ 2, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên), thu giữ 1 bánh heroin nặng 345,12 gam cùng 655.000.000đ và nhiều vật chứng khác có liên quan. Đây thực sự là một chiến công của lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, bởi Yến là đối tượng đã có tiền án về các tội có liên quan đến ma túy nhưng đang được hoãn chấp hành hình phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi từ năm 2008 đến nay, vì Yến liên tục mang thai nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Là đối tượng rất tinh vi xảo quyệt trong việc đối phó với lực lượng chức năng, thủ đoạn của Yến là thường bế đứa con mới được 28 tháng tuổi của mình, rồi thuê xe taxi đi lòng vòng và liên tục thay đổi quỹ đạo di chuyển, nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Khi bị phát hiện thì nhanh chóng mở cửa kính xe ôtô ném ma túy ra ngoài nhằm phi tang. Vì thế, Yến đã thực hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy mà vẫn lọt lưới. Cùng với đồng đội, Trung úy Ma Quốc Huy đã phải mất rất nhiều công sức, bằng cả các biện pháp nghiệp vụ suốt nhiều ngày đêm, để cuối cùng, giành chiến thắng trước tội phạm.

Trung úy Ma Quốc Huy tâm sự: Mỗi vụ án ma túy đều có không ít khó khăn đặc trưng, vì tội phạm ma túy biết rất rõ cái giá mà chúng phải trả nếu sa lưới pháp luật. Vì thế, chúng không chỉ tinh vi, xảo quyệt, mà còn rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống lại lực lượng Công an hòng thoát tội. Để khắc phục những khó khăn, trở ngại trong quá trình công tác, tôi cùng các đồng chí trong đơn vị luôn phải phát huy tối đa sức mạnh tập thể, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn vất vả, để xác minh nhân thân lai lịch và mọi mối quan hệ của đối tượng. Trong từng trường hợp, chúng tôi cũng linh hoạt sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để giám sát chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để có giải pháp phù hợp cho từng vụ, để phá án thành công. Là những chiến sĩ Công an trên mặt trận đặc biệt này, chúng tôi đều hiểu, xóa bỏ được một tụ điểm ma túy, là góp phần làm lành mạnh môi trường sống, đồng thời, cùng đồng đội kiềm chế gia tăng tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhiều. Bởi thế, trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, để hoàn thành nhiệm vụ được giao với niềm tự hào là người chiến sĩ Công an

Thanh Hằng

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.