Để đạt được kết quả ấy, gần 1 năm qua hơn chục trinh sát Đội 4, PC 47 đã bất kể ngày đêm, mưa gió, lễ, tết để thu thập thông tin, đeo bám đối tượng nhằm đạt đến thắng lợi cuối cùng - xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp nhất TP Hồ Chí Minh.
Qua quá trình nắm bắt địa bàn, giữa năm 2010, các trinh sát Đội 4 báo cáo về Ban chỉ huy cho biết, tình hình con hẻm 690, Nguyễn Duy ngày một phức tạp hơn. Có một đường dây khoảng 10 đối tượng (trong đó 8 đối tượng có quan hệ gia đình) chuyên mua bán sỉ ma túy tại đây, cầm đầu là đôi vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiền (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (37 tuổi), cùng ngụ tại số 690/37, Nguyễn Duy.
Tuy mới gần 30 tuổi nhưng Hiền có đến 4 đời chồng, tất cả đều nghiện nặng ma túy và một người chết trong tù vì bệnh. Tuấn là chồng thứ 4, cũng làm bạn với heroin từ thời trai trẻ. Hàng ngày, đôi vợ chồng này cung cấp hàng chục lượng heroin (1 lượng= 37g) cho "đại lý cấp 1". Từ đây sẽ phân phối cho "đại lý cấp 2" và đại lý này sẽ trực tiếp bán cho hàng trăm con nghiện.
Biết là biết vậy, song, các trinh sát Đội 4 vẫn không thể tiếp cận được địa bàn, thậm chí còn bị theo dõi ngược lại. Tuy khó khăn là thế nhưng Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC 47 phải bằng mọi cách xóa sổ đường dây cũng như tụ điểm ma túy này. Từ đó, ngày 4/11/2010, Phòng PC 47 thành lập chuyên án mang bí số 690C để tập trung lực lượng phá án.
Ngày 11/11/2010, Ban chuyên án đã bắt giữ 6 đối tượng là "đại lý cấp 2" của Hiền, Tuấn cùng kẻ trực tiếp mua heroin, gồm: Nguyễn Văn Sang (38 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; anh rể của Hiền), Nguyễn Thị Ngọc Nga (18 tuổi, ngụ hẻm 690, Nguyễn Duy, cháu ruột gọi Hiền bằng cô), Trần Thái Phương (tự bé Lâm, 29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hưng), Trần Thanh Phương (tự Hòa, 22 tuổi, ngụ hẻm 690, Nguyễn Duy), Kiều Giang (30 tuổi, ngụ phường 14, quận 4) và Lâm Thị Hoàng Giang (16 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, Bình Chánh). Sau khi 6 đối tượng này bị bắt, Hiền tạm ngưng hoạt động trong một thời gian khá dài, đến tháng 3/2011 thì nhen nhóm hoạt động trở lại.
Như kế hoạch đã định hình từ trước, Ban chuyên án tiếp tục giai đoạn 2, "chặt" phần giữa của đường dây, tức các "đại lý cấp 1". Công tác này được nhanh chóng triển khai và đến giữa tháng 3/2011, thêm 5 đối tượng nữa bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan (45 tuổi, ngụ hẻm 690, Nguyễn Duy; chị ruột Hiền), Nguyễn Hoàng Sơn (48 tuổi, chồng Lan), Nguyễn Huy Bảo (23 tuổi, ngụ phường 11, quận 8), Trần Hoàng Nam (16 tuổi, ngụ hẻm 690, Nguyễn Duy; cả hai là cháu ruột của Hiền) và Trương Tuấn Đông (24 tuổi, ngụ phường 11, quận 8).
Qua khai thác các đối tượng này, kết hợp với tài liệu thu thập được, Phòng PC 47 có đủ cơ sở để bắt khẩn cấp Hiền và Tuấn, tuy nhiên, tiên lượng trước điều này, đôi vợ chồng tội lỗi đã trốn khỏi nơi cư trú.
Theo các nguồn tin nắm được thì trong khoảng thời gian lẩn trốn, Hiền và Tuấn liên tiếp di chuyển chỗ ở. Những nơi mà họ đến đều là các tỉnh vùng biên giới giáp với nước Campuchia như Long An, An Giang, Đồng Tháp… để dễ tẩu thoát sang biên giới khi bị truy bắt. Và lần nào cũng vậy, khi các trinh sát tìm đến nơi thì vợ chồng này đã bỏ đi nơi khác. Đến gần cuối tháng 10/2011, Phòng PC 47 nhận được tin vợ chồng Hiền, Tuấn đang ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điều đặc biệt hơn là Tuấn vẫn về TP Hồ Chí Minh để mua heroin đem đến Kon Tum bán lại. Sau khi xác định được hành tung của Tuấn, chiều 30/10, các trinh sát quyết định đón lõng Tuấn tại bến xe Miền Đông (nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và bắt quả tang Tuấn mang heroin trong người chuẩn bị lên xe đò về Kon Tum. Việc Tuấn bị bắt Hiền không hề hay biết nên sáng 31/10, khi thị đến bến xe Kon Tum để đón chồng thì lập tức bị… tra tay vào còng!.
Theo Thượng tá Võ Văn Trai, (Phó trưởng Phòng PC 47), Phó Ban chuyên án 690C, thành công này của Phòng PC 47 được sự hỗ trợ rất lớn của quần chúng nhân dân và sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa phòng và Công an quận 8. Hiện Phòng PC 47 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án