Tấn thảm kịch bất ngờ
“Tôi quay trở lại với một con dao trong tay… Tôi chém nhiều nhát liền… Cô ấy kêu tên tôi, và tôi chặt đầu cô ấy… Các ông đã thấy cả rồi đấy! Tôi không hề điên”.
Như mọi sáng, Philippe Cousin, thanh tra ngành bưu điện rời khỏi giường trước tiên để chuẩn bị bữa điểm tâm cho Nicole - vợ ông. Một lát sau, nếu như không giết chết vợ mình, thì có lẽ, theo thói quen hàng ngày, Philippe sẽ ra ngoài khởi động sẵn xe ôtô của vợ để làm ấm xe khi Nicole lái đi làm. Ngày 16 tháng 4 năm 2007, người chồng mẫu mực trở vào phòng với một con dao băm thịt. Và chỉ bằng một nhát dao vung lên thôi, Philippe đã chặt đứt đầu vợ mình. Tấn thảm kịch ngoài sức tưởng tượng này đã bất ngờ xảy ra với đôi vợ chồng ở tuổi 50 mà cuộc sống gia đình vốn không hề để lại điều tiếng xấu nào với những người xung quanh.
Khi cảnh sát có mặt tại phố Quatre-Crosses, trung tâm thị trấn
Philippe và Nicole gặp nhau lần đầu từ 25 năm trước trong một khóa thực tập về lĩnh vực kế toán. Cả hai người đều làm việc trong ngành bưu điện. Khi đó Philippe 26 tuổi còn Nicole kém anh 3 tuổi. Giữa chàng trai cao 1m80 mang vóc dáng thể thao và cô gái có vẻ đẹp khá kiêu kì, lạnh lùng đã nảy sinh một mối tình sét đánh. Vài tháng sau, họ bắt đầu dọn về sống chung tại Provins, rồi làm lễ cưới vào năm 1986.
Cuộc sống giữa hai vợ chồng mới cưới diễn ra êm đẹp với những kỳ nghỉ, những ngày cuối tuần dạo chơi vui vẻ. Đầu những năm 1990, hai vợ chồng Philippe và Nicole cùng thi tuyển thành công vào vị trí thanh tra bưu điện. Để chúc mừng cho sự kiện thăng chức này, hai người đã tự thưởng cho mình một căn hộ mới xinh xắn tại thị trấn Arras. Cuộc sống thường nhật đều đều trôi qua và cứ mỗi cuối tuần, vợ chồng họ lại đến chơi nhà bố mẹ Nicole.
Kẻ thống trị - Người bị trị
Nhưng sự thực thì đằng sau đời sống vợ chồng tưởng chừng êm ả đó là những vết rạn nứt cứ ngày một lớn dần, là những nỗi oán hận tích tụ và một sự im lặng tai hại đến chết người. Với cuộc sống ngoài xã hội cũng như trong gia đình, có thể nói Philippe luôn là người “thấp cổ bé họng”. Tất cả các đồng nghiệp và người thân đều nói về ông như một người đàn ông nhu nhược, lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng người vợ độc đoán và luôn tỏ ra xung khắc.
Đặc biệt, giữa hai vợ chồng còn có một điều bí mật rất tế nhị, chưa bao giờ họ dám thổ lộ ra ngoài. Đó là, mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã trải qua 21 năm trời nhưng chưa lần nào Philippe và Nicole thực sự có quan hệ tình dục với nhau. Do xấu hổ về chuyện này, trong lời khai với cơ quan điều tra, ban đầu Philippe giải thích rằng nguyên nhân của sự việc là do giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ về những chuyện lặt vặt trong nhà. Nhưng phải đợi đến khi các điều tra viên đưa ra tờ giấy chứng nhận của bác sĩ pháp y sau khi giám định tử thi của Nicole về sự trong trắng của vợ ông thì Philippe mới thú nhận rằng Nicole luôn từ chối quan hệ với chồng. Tất cả những gì diễn ra giữa hai người chỉ dừng lại ở sự đụng chạm bên ngoài thể xác.
Lý do là bởi, từ sau khi người cha bị mắc chứng “đa thần kinh hoá sợi” tự tử, Nicole nhất quyết không muốn có thai vì lo sợ sẽ truyền căn bệnh sang cho đứa trẻ. Đa thần kinh hóa sợi là căn bệnh khiến các dây thần kinh não, mắt và nhiều nơi khác teo nhỏ, dần dẫn tới sự tê liệt hoàn toàn của cơ thể.
Ngược lại, Philippe lúc nào cũng mong chờ có một đứa con. Mong muốn này thậm chí đã trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực trong đầu ông. Ông đã từng mơ đến một cô con gái nhỏ: “Tôi đã nghĩ sẵn tên cho con bé rồi, tôi sẽ đặt tên nó là
Nicole cũng vậy, tính nết bà dần trở nên hung hăng và thích gây gổ hơn. Những cuộc cãi vã vì thế diễn ra thường xuyên, với chủ đề chính luôn xoay quanh chuyện con cái, mặc dù ở vào tuổi gần 50, Nicole cũng không còn khả năng sinh con nữa.
Một tuần trước khi thảm kịch trên xảy ra, trong buổi gặp mặt với gia đình Nicole vào dịp cuối tuần, bà bất ngờ tuyên bố rằng muốn chia tay Philippe. Lời tuyên bố ấy chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Kể từ hôm đó, hai vợ chồng không nói với nhau một lời nào. Cho tới buổi sáng ngày xảy ra án mạng. “Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn có con, nhưng cô ấy dứt khoát không chấp nhận. Lúc ấy, tôi đã nhắc lại một lần nữa” - Philippe kể lại. Và chúng ta đã biết đoạn tiếp của câu chuyện.
“Cô ấy luôn sống trong tôi, tôi yêu cô ấy”
Từ khi bị bắt giam, Philippe sút đi 8kg, không ngừng khóc thương vợ và vẫn đeo nhẫn cưới trên tay. Ông luôn miệng nói: “Cô ấy luôn sống trong tôi, tôi yêu cô ấy”. Không thể lý giải nổi hành động của thân chủ mình, trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ Le Point, luật sư bào chữa Didier Robiquet cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc Philippe sát hại vợ là do ông đã mắc phải chứng “khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên”.
Trong suốt hai ngày phiên toà xét xử diễn ra, Philippe không thể lý giải nổi một cách rõ ràng về động cơ đẩy ông đến hành vi giết chết và chặt đầu vợ mình trước khi gọi điện báo tin cho gia đình hai bên và cảnh sát. “Tất nhiên, không nên nói xấu về Nicole Cousin, nhưng tất cả các bằng chứng chúng ta có được đều cho thấy rằng chồng bà ấy, Philippe Cousin, đã bị vợ mình “thống trị” từ rất lâu, rằng ông ấy không còn biết làm cách nào để có thể chiều lòng vợ”, Didier Robiquet – luật sư của bị cáo – phát biểu trong phần bào chữa cho thân chủ.
Giải thích về hành động phạm tội của bị cáo, luật sư nói thêm: “Philippe Cousin là người phải chịu nhiều đau khổ trong gia đình. Trong hoàn cảnh đầy áp lực như vậy, ông ấy còn bị khước từ mong muốn chính đáng là được có con”. Tuy nhiên, lời giải thích của vị luật sư đã vấp phải sự phản đối của nhân chứng bên nguyên là em gái của nạn nhân, theo đó Nicole Cousin chưa bao giờ từ chối việc sinh con và thậm chí còn đề xuất về khả năng sinh con theo phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Thêm vào đó, phát biểu trước toà với vai trò làm chứng, các chuyên gia tâm lý đã mở ra một vài hướng giải thích về động cơ phạm tội của Philippe Cousin, theo đó nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý bị đè nặng bởi nỗi ám ảnh về quan hệ vợ chồng và khao khát có con. Sau hàng chục năm bị tước đoạt quyền “làm chồng”, “làm cha” và sau vô số cuộc cãi cọ triền miên, nỗi oán hận của Philippe Cousin đã lên đến đỉnh điểm để rồi bùng nổ và kết thúc bằng cái chết thảm của người vợ
Riêng hành động chặt đầu vợ của Philippe Cousin được các chuyên gia tâm lý cho rằng đó là một hành động mang giá trị biểu tượng vô thức với ý nghĩa “tiêu diệt sự độc đoán, chuyên quyền”. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng những dấu hiệu về tâm lý xuất hiện ở Philippe chưa nặng đến mức có thể trở thành một chứng bệnh rối loạn về tâm thần dẫn đến khả năng mất kiểm soát các hành động gây ra.
Thứ ba, ngày 9 tháng 3 năm 2010, trước toà án đại hình tỉnh Pas-de-Calais, Philippe Cousin – thanh tra bưu điện Arras – bị tuyên phạt 18 năm tù giam cho tội danh giết người. Nếu cải tạo tốt, mức khoan hồng dành cho ông có thể là 8 năm trước thời hạn. Trước đó, mức án mà bồi thẩm đoàn đã đề nghị là 25 năm.
Khi nghe thẩm phán tuyên bố mức án dành cho mình, bị cáo không hề có bất cứ phản ứng hay dấu hiệu tâm lý nào đặc biệt. Ông cũng không phủ nhận mọi hành vi đã gây ra. Sau bản buộc tội, Philippe Cousin quay về phía gia đình nạn nhân và nói rằng ông đã «ý thức được tính nghiêm trọng của hành động mình gây ra», tuy nhiên không dám xin họ tha thứ