Câu chuyện rất xúc động về Hân, một cô bé nông thôn đang ở tuổi niên thiếu, do hoàn cảnh khó khăn đã phải bỏ học lên thành phố làm người giúp việc cho một gia đình, là tâm điểm của chuyện kịch “Mẹ ơi, con sắp lớn” (tác giả -đạo diễn: Sỹ Tiến). Mang đề tài phòng chống xâm hại, lạm dụng lao động trẻ em, vở diễn đã được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng để ra mắt vào đúng “Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em” 12-6 và “Tháng hành động vì trẻ em”, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.
Được dàn dựng với tâm huyết của các nghệ sỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tạo và biểu diễn cho trẻ em: NSND Lê Khanh, Sĩ Tiến, NSƯT Ngọc Bích, Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Chí Huy, Anh Tuấn, Hoa Thúy, Thu Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Duy Nam, Thanh Dương… vở “Mẹ ơi, con sắp lớn” là câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn, mang lại nhiều suy ngẫm, trăn trở và những câu hỏi nhức nhối, thúc đẩy chúng ta phải hành động vì thế hệ tương lai của đất nước.
Với vai Hân, Lan Anh đã diễn rất nhập vai, để có một cô bé Hân thiệt thòi, đau khổ giữa tuổi thiếu niên, khi phải lao động vất vả, bị đối xử tệ bạc, nên đã lấy được nước mắt của người xem. Cô đã thành công khi lột tả được thân phận của một “Ôsin” còn nhỏ tuổi vất vả ra sao, trước lý do lựa chọn người giúp việc từ nông thôn của người thành thị: “nghe lời, chịu khó và giá rẻ”.
Lâu rồi mới thấy Hoa Thúy trở lại sân khấu, nhưng chị cũng đã hóa thân thành công vào vai một bà mẹ lam lũ, quê mùa của Hân, hoàn toàn trái ngược với con người ngoài đời của chị, góp phần cho thành công của vở diễn. Thanh Dương, trong vai ông Dương, vẫn giữ được “phong độ” tái hiện nhân vật của mình trên sân khấu một cách dung dị, nhuần nhuyễn.
Có thể nói, “Mẹ ơi, con sắp lớn” là một vở diễn hiếm hoi về đề tài sử dụng lao động trẻ em. Vì thế, ý nghĩa của nó là không thể phủ nhận, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế, trên khắp miền đất nước, vẫn có rất nhiều trẻ em đang phải làm thuê, lao động vất vả để kiếm sống và bị đối xử không công bằng. Việc sử dụng lao động trẻ em giúp việc gia đình là rất phổ biến, trong khi các em là đối tượng dễ bị tổn thương, nên càng cần được quan tâm sâu sắc.
Ông Trương Nhuận, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tâm sự: Trong bối cảnh đó, “Mẹ ơi, con sắp lớn” chính là một tiếng nói đòi quyền chính đáng cho trẻ em, hưởng ứng việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Công ước về quyền trẻ em của ILO kêu gọi cần có sự quan tâm đặc biệt tới tình trạng trẻ em gái giúp việc gia đình và những nỗ lực can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ.
Với kịch bản có ý nghĩa và sự thể hiện biểu cảm của các nghệ sĩ diễn viên, hy vọng vở diễn “Mẹ ơi, con sắp lớn” sẽ góp phần nâng cao ý thức cho các khán giả trong vấn đề phòng, chống sử dụng lao động trẻ em. Nhưng lớn hơn, vở kịch đã chuyển tải thông điệp thật nhẹ nhàng về một vấn đề mang tính xã hội đương đại: Đó là trẻ em có quyền được là chính mình, được học hành, được lớn lên cùng những khát khao, mơ ước của tuổi thơ. Các em cần được người lớn yêu thương, chia sẻ và dìu dắt