Trong một cuộc họp báo diễn ra vào tối muộn 26/7 (giờ địa phương, khoảng trưa nay theo giờ Việt Nam), Trợ lý Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Seattle, ông Tyrone Davis, thông báo một trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sự việc đau lòng này đã nâng tổng số người thiệt mạng của vụ xả súng lên 3 người. Ông Davis cũng nói thêm rằng 4 người bị thương còn lại đang được điều trị tại bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ở trạng thái ổn định.
Liên quan đến tiến trình điều tra, cảnh sát tin rằng có một nghi phạm thứ hai liên quan trực tiếp đến vụ tấn công này. Lực lượng chức năng hiện đang ráo riết truy tìm và làm rõ tung tích của người này.
Trước đó, các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ với tờ Seattle Times rằng họ đã nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ vang lên vào khoảng chiều tối 26/7. Vụ việc đã lập tức gây ra cảnh hỗn loạn tại lễ hội đông người.
Thị trưởng Seattle, bà Katie Wilson, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công trong một tuyên bố chính thức, đồng thời xác nhận việc lực lượng chức năng đã khống chế được một nghi phạm.
"Những gì xảy ra tại trung tâm Seattle hôm nay là một hành động bạo lực kinh hoàng", bà Wilson nhấn mạnh. "Các gia đình bị ảnh hưởng đang phải trải qua khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Tất cả người dân đang bàng hoàng và không hiểu tại sao một sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa, sự gắn kết và niềm vui lại kết thúc bằng những tiếng súng".
Hiện tại, hiện trường vụ án vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Danh tính của các nạn nhân cũng như động cơ của những kẻ xả súng chưa được chính thức công bố.