Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng:

Vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành trách nhiệm

Nằm ngay sát biên giới, Cao Bằng được đánh giá là một trong những điểm trung chuyển khu vực Đông Bắc của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Cũng vì thế, đây là vấn đề nan giải nhất cho việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Để giải quyết được khó khăn này, Công an tỉnh Cao Bằng đã phải thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh. Đó là một trong các biện pháp thiết yếu để giữ gìn sự yên bình cho nhân dân.

Nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, phụ trách xây dựng lực lượng…

Luôn tin tưởng vào người dân

Trước khi gặp chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hồng vừa trực tiếp chỉ đạo huấn luyện cho đại đội cơ động vừa thành lập. Trên khuôn mặt ông không giấu được vẻ mệt mỏi sau một ngày dài vất vả trên sân tập. Nhưng qua buổi phỏng vấn, ở ông đã hiện lên hình ảnh người lãnh đạo vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành trách nhiệm, luôn đặt niềm tin vào nhân dân để giữ gìn trật tự xã hội được tốt hơn…

PV: Ông có thể chia sẻ đôi điều về tình hình an ninh trật tự xã hội của tỉnh Cao Bằng trong những năm gần đây ?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Công việc của tôi là phụ trách khối Cảnh sát, bảo vệ cho trật tự an toàn xã hội của tỉnh Cao Bằng. Trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội thì phải đối đầu với các loại tội phạm như: hình sự, ma túy, an toàn giao thông, tội phạm buôn người, tội phạm có tổ chức. Nhưng nhìn chung, Cao Bằng là một tỉnh có thể nói là khá yên bình, hình thức tội phạm có tổ chức không hề có. Nhưng ở tỉnh Cao Bằng, vấn đề nhức nhối gặp phải đó là nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới. Do có tính chất xuyên quốc gia nên việc giải quyết đã gặp phải nhiều khó khăn. Năm 2004-2005 có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về buôn bán người, đường dây này kéo từ Thanh Hóa - Cao Bằng - Trung Quốc. Bọn chúng coi người như một mớ hàng hóa để rao bán, hơn 40 nạn nhân được chuyển từ Thanh Hóa, qua Cao Bằng để sang Trung Quốc cứ 2 đến 3 ngày một chuyến. Thậm tệ đến mức, với những nạn nhân không bán được, chúng "vứt" luôn tại chỗ để về lấy "hàng" mới.

PV: Như vậy hẳn là trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nạn buôn bán phụ nữ là nỗi nhức nhối nhất cho lực lượng Công an ?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Nói là nỗi nhức nhối nhất của tỉnh Cao Bằng cũng chưa hẳn là đúng. Vụ án tôi kể ở trên chỉ là một vụ án lớn mà tôi từng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phá án. Ngay sau khi vụ án này được phá, tình hình buôn bán phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã giảm xuống đáng kể. Trong thời gian trở lại đây, mỗi năm chúng tôi chỉ phát hiện và xử lý 2-3 vụ. Nhưng trong thực tế, các vụ buôn bán phụ nữ ở Cao Bằng không hề nhiều. Chủ yếu là các đường dây buôn bán phụ nữ từ các tỉnh lân cận, chúng lấy Cao Bằng làm địa bàn trung chuyển, đưa phụ nữ qua biên giới bán. Để giải quyết triệt để vấn đề này, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn do các đường dây không xuất phát từ địa bàn tỉnh.

PV: Ở nhiều tỉnh, vấn đề về tội phạm hình sự luôn là nỗi nhức nhối khó giải quyết. Vậy ông nhận xét thế nào về tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Về vấn đề tội phạm hình sự, mỗi năm có khoảng từ 300 - 400 đối tượng bị khởi tố hình sự. Thực ra, so với các tỉnh khác thì số lượng ấy không phải là nhiều. Do tình hình an ninh chính trị của tỉnh tương đối ổn định, một phần cũng do người dân sống thật thà chất phác. Nhờ vậy, tình hình tội phạm trong các năm gần đây cũng giảm đi rất nhiều, các vụ án nghiêm trọng đều được nhanh chóng xử lý một cách nghiêm khắc.

Vẫn còn nhiều khó khăn

PV: Cao Bằng là một tỉnh giáp biên, có cửa khẩu quốc gia Tà Lùng, ông có thể cho một vài nhận định về loại hình tội phạm xuyên quốc gia?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Trong vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, khó khăn mà chúng tôi gặp phải là một số vụ án giết người cướp của ở các huyện giáp biên mà chúng tôi nghi ngờ thủ phạm là người Trung Quốc. Để xác minh, tìm hiểu chân tướng thủ phạm không hề đơn giản, vì chỉ khi nào xác định được đó đúng là người Trung Quốc gây án mới có thể nhờ sự giúp đỡ của Công an nước bạn. Trong sự hợp tác của Công an hai nước, về mảng hình sự thì rất ổn nhưng về mảng ma túy thì vẫn còn mới nên còn rất nhiều khó khăn. Nhưng cơ bản, sự phối hợp giữa Công an Cao Bằng và Công an Quảng Tây cơ bản là ăn ý.

PV: Như ông đã nói ở trên, Cao Bằng là địa bàn trung chuyển của khu vực Đông Bắc, ngoài tội phạm xuyên quốc gia thì tội phạm liên tỉnh, liệu nó có phải là một trong những nỗi nhức nhối khác mà Công an Cao Bằng gặp phải?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Tình hình tội phạm liên tỉnh cũng là một vấn đề khá phức tạp ở Cao Bằng. Chủ yếu là các đối tượng thuộc dường dây buôn bán phụ nữ, ma túy từ các tỉnh khác, lấy Cao Bằng làm địa bàn trung chuyển để qua bên kia biên giới. Còn với những vụ cướp của, giết người thì năm vừa qua cũng có hai vụ mà hung thủ đến từ tỉnh khác.

PV: Trở lại với địa bàn tỉnh, theo tôi được biết trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy đã có phần thuyên giảm. Nhưng nhìn chung nó vẫn là một nỗi nhức nhối bởi trong việc giải quyết dứt điểm còn nhiều khó khăn hạn chế. Vậy Công an Cao Bằng đã có những giải pháp gì trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy để giải quyết những khó khăn, hạn chế đó?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Nói về công tác đấu tranh phòng chống ma túy của tỉnh Cao Bằng thì có hai điều đáng lưu ý. Đầu tiên là số người nghiện tại chỗ, trước đây do số người nghiện ma túy, thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khá cao. Qua các đợt đấu tranh, vận động các đối tượng đi cai nghiện thì số lượng đã giảm đi đáng kể, còn khoảng trên dưới 1.000 đối tượng. Nhưng sau đó, một số các loại ma túy tổng hợp, heroin đã xâm nhập vào giới trẻ, nó đã lan rộng và làm cho số lượng các đối tượng nghiện đang có chiều hướng tăng dần. Chúng tôi cũng đang coi đây là một vấn đề cấp thiết cần nhanh chóng giải quyết.

Hầu hết các loại ma túy tổng hợp, heroin đều đi từ biên giới phía Nam , giáp Lào, Campuchia. Chỉ tiêu thụ một số ít ở Cao Bằng còn đâu được đem sang Trung Quốc tiêu thụ. Hầu hết các vụ ma túy lớn mà chúng tôi bắt giữ và xử lý đều xuất phát từ việc vận chuyển ma túy sang nước bạn tiêu thụ. Điều khó khăn nhất mà chúng tôi gặp phải ở đây là các đối tượng ma túy thường hình thành đường dây khép kín, mua bán theo từng giai đoạn với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Hầu hết các đối tượng từ người mua, người bán, người vận chuyển đều không biết nhau. Vì thế trong nhiều vụ chúng tôi chỉ bắt giữ được người vận chuyển và cũng khó khai thác được ra đường dây nếu không kết hợp với Công an các tỉnh khác, bỏ nhiều công sức ra điều tra từng giai đoạn.

PV: Theo một số thông tin cho biết, trong thời gian gần đây, một số huyện giáp biên của tỉnh Cao Bằng có tình trạng trồng lại cây thuốc phiện. Trên cương vị là một người lãnh đạo, ông đã có những biện pháp gì để giúp cho việc kết hợp giữa Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện được tốt hơn nhằm giải quyết tình trạng này?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Lịch sử Cao Bằng thì cũng là một trong những địa phương trồng cây thuốc phiện. Trong những năm trước có phong trào triệt phá mạnh mẽ, được quần chúng nhân dân rất ủng hộ. Vì thế có thời gian trên địa bàn tỉnh không còn một cây thuôc phiện nào. Nhưng đến thời gian gần đây, có một số thông tin từ quần chúng cung cấp là có một vài đối tượng trồng lại cây thuốc phiện ở những khu vực vùng sâu vùng xa, trong khe núi. Đó là những nơi rất khó tiếp cận, nhưng việc phát hiện và triệt phá là một trong những nhiệm vụ được giao của Công an cấp xã, huyện. Khi phát hiện ra hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện có thể phối hợp với Công an các cấp để tổ chức triệt phá. Với những đối tượng vi phạm có thể là nhắc nhở tại chỗ hoặc xử phạt tùy theo mức độ. Nhưng ngoài những khó khăn gặp phải thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ hết mình từ quần chúng. Có nhiều vụ phát hiện tái trồng cây thuốc phiện là do quần chúng nhân dân đến trình báo. Vì vậy, vai trò của người dân không hề nhỏ trong việc ngăn chặn tái trồng cây thuốc phiện.

PV: Ở thời điểm hiện tại, nếu xét về hình thức phạm tội của các đối tượng mà Công an Cao Bằng đã xử lý, có khác gì so với những năm trước đây?

Đại tá Nguyễn Văn Hồng: Nếu xét về sự phát triển của tội phạm trong  thời gian gần đây hầu như là không có gì mới mẻ. Những năm gần đây, khả năng phá án của Công an Cao Bằng đã nâng lên một bước. Vì thế hầu như các vụ án xảy ra trên địa bàn  tỉnh đều được phá một cách nhanh chóng. Trước đây tỷ lệ phá án là 75%, sau đó tăng lên 80% và bây giờ là trên 80%, nói chung tỷ lệ phá án ngày tăng dần. Về cơ bản, hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng chúng tôi đều giải quyết hết được. Tuy nhiên, vẫn còn gặp một vài khó khăn tôi đã nói ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng tháo gỡ trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông

Lê Phong - Huyền Trang

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.