Vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ

Năm 2017, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang đã phanh phui được nhiều vụ án lớn liên quan đến nhiều cán bộ trong địa bàn tỉnh.

Để làm được điều này, theo Đại tá Trương Đông Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ (CBCS) của phòng không những cần giỏi nghiệp vụ, mà còn đòi hỏi phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, để không bị khuất phục trước sức ép lớn từ các tội phạm tham nhũng.

Những cái khó của Công an kinh tế

“Nếu Cảnh sát hình sự làm tốt công tác phòng ngừa tình hình có thể ổn, còn Cảnh sát kinh tế lại không được như vậy. Chẳng hạn, với nạn buôn lậu, đa số người dân vùng biên mưu sinh bằng hoạt động này. Với hàng giả, các doanh nghiệp thường đều có thế đứng, có người ‘chống lưng’ nên rất khó đụng tới. Với những án tham nhũng thì lại càng khó hơn, do người vi phạm thường có chức vụ cao”, Đại tá Hải chia sẻ.

Đại tá Trương Đông Hải cho biết vì nhận thức rõ được tầm quan trọng của đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, cũng như những khó khăn, cạm bẫy mà CBCS có thể gặp phải, nên ngay từ khi về phụ trách PC46, anh đã rất chú ý xây dựng công tác cán bộ, tuyệt đối không để CBCS dưới quyền dính tới các hoạt động có nguy cơ bị sa ngã cao. “Đồng tiền nhảy múa, va chạm kinh tế rất phức tạp, nên công tác cán bộ phải quán triệt tuyệt đối”, Đại tá Hải cho biết.

Ðại tá Trương Ðông Hải.
Ðại tá Trương Ðông Hải.

Trong khi đó, theo chia sẻ của Thượng tá Ngô Thanh Khoa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Kiên Giang, các đối tượng trong những vụ án kinh tế thường là những người có trình độ cao và hiểu biết pháp luật tốt, do đó họ có nhiều chiêu trò tinh vi để lách luật. Vì vậy, để phá các vụ án kinh tế, đòi hỏi CBCS phải có trình độ chuyên môn cao. Đây là lý do phòng phải tuyển lực lượng ngoài ngành nhiều, bổ sung các CBCS có am hiểu về các chuyên ngành kinh tế.

“CBCS phòng luôn đứng trước áp lực làm sao không bỏ lọt tội phạm. Đặc trưng của các vụ án kinh tế là không cần gấp nhưng không thể chậm, vì chậm thì thiệt hại kinh tế cho xã hội càng lớn. Vì vậy, phải chọn đánh án đúng thời điểm”, Thượng tá Khoa cho biết.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Khoa, do đặc thù 54 km đường biên giới với nước bạn Campuchia nên địa bàn tỉnh khá phổ biến các hoạt động buôn lậu từ nước bạn sang. Thêm vào đó, vài năm gần đây huyện đảo Phú Quốc nổi lên như một điểm nóng thu hút đầu tư, di dân và du lịch. Điều này kéo theo các tội phạm về kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và hải quan.

Phát hiện nhiều cán bộ hải quan biến chất

Chẳng hạn, phòng đã chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh Kiên Giang hoàn tất cáo trạng, truy tố 23 cán bộ hải quan tại các cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cửa khẩu quốc gia Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) vào tháng 11-2017 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ năm 2010 đến 2013, các bị can đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước hơn 212 tỷ đồng.

Trong số 23 cán bộ bị truy tố, có cán bộ là các Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng như Văn Công Hoàng (40 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên). Các nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên gồm: Nguyễn Xuân Diệu (57 tuổi), Nguyễn Minh Chiến (52 tuổi), Nguyễn Văn Bảo (41 tuổi) và Huỳnh Mạnh Trí (38 tuổi); Phạm Quốc Thuấn (45 tuổi, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành).

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2013, các cán bộ hải quan đã không làm hết trách nhiệm được giao khi kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, tiền nhập khẩu, tạo sơ hở để Trần Hữu Thọ (chủ Doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh) và Huỳnh Văn Trong (Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Huỳnh Trang) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 109 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hai đối tượng này cùng các đồng phạm đã bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử ngày 6-10-2015. Trong đó, mức án cao nhất dành cho Trần Hữu Thọ, chủ mưu cầm đầu là tù chung thân. Cũng liên quan đến vụ án Trần Hữu Thọ, ngày 6-6-2016, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với mức án từ 2-4 năm tù.

Làm rõ kẻ giả danh chủ tịch huyện

Một vụ án khác liên quan đến đất đai. Vào khoảng giữa năm 2016, từ nguồn tin của trinh sát quản lý địa bàn, có một số đối tượng từ huyện Tri Tôn (An Giang) đến huyện Giang Thành, Kiên Lương (Kiên Giang), móc nối với các đối tượng tại chỗ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhằm mục đích vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Phòng PC46 Công an Kiên Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm lừa đảo này.

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, giám định, phân tích từng hành vi, đối tượng cụ thể, ngày 25-8-2016, Cơ quan CSĐT đã quyết định bắt tạm giam Trần Văn Hải (SN 1977, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Đang (SN 1972, thường trú xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 36 con dấu và 41 GCNQSDĐ do Hải, Đang và một số đối tượng khác đứng tên.

Hải khai nhận, đã thuê 2 đối tượng khác ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương làm giả 13 GCNQSDĐ với giá từ 15-20 triệu đồng/giấy; đồng thời Hải đặt làm nhiều con dấu giả mang tên lãnh đạo của UBND huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và một số Văn phòng công chứng; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất...  Sau đó, Hải đến các ngân hàng xin hồ sơ rồi dùng các con dấu giả để hoàn tất thủ tục, hợp đồng vay vốn.

Với thủ đoạn trên, Trần Văn Hải đã lừa đảo, thế chấp 3 giấy GCNQSDĐ giả cho Ngân hàng Sacombank Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang lấy 900 triệu đồng; Ngân hàng Kiên Long Chi nhánh huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cũng bị sập bẫy, mất 750 triệu đồng cho 2 sổ đỏ giả. 

Ngoài ra, Hải còn làm giả 2 sổ đỏ khác để bạn gái đứng tên vay ngân hàng 500 triệu đồng. Thấy ngon ăn, đối tượng này còn rêu rao là mình có mối quan hệ rộng và nhận làm nhiều giấy tờ đất giả cho nhiều người trên địa bàn huyện Giang Thành chiếm đoạt 665 triệu đồng.

Do biết Hải có đường dây làm giấy đất giả, Đỗ Văn Đang đã tìm đến nhờ Hải làm giả 4 sổ đỏ do mình đứng tên. Sau đó, Đang đem 1 sổ đỏ giả đến Phòng giao dịch Ngân hàng Kiên Long tại huyện Kiên Lương thế chấp vay 250 triệu đồng. Thấy việc vay vốn quá dễ dàng, Đang tiếp tục lấy 3 sổ đỏ giả còn lại lừa đảo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang lấy 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân. 

Ngoài ra, Đỗ Văn Đang còn thuê một số người ở huyện Giang Thành đứng tên giấy đất giả cho y để thế chấp vay ngân hàng, sau đó Đang nhờ các đối tượng này đến các ngân hàng thế chấp giấy đất giả vay vốn, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng nhiều tỷ đồng.

“Hai năm gần đây, tình hình tội phạm buôn lậu và thiếu tinh thần trách nhiệm trong các sở, ban, ngành xảy ra nhiều, đáng chú ý. Hành vi không mới nhưng ngày càng tinh vi hơn. Ðể ngăn chặn phòng ngừa các hành vi tội phạm kinh tế liên quan đến chức vụ, một trong những việc quan trọng nhất là phải tăng cường kiểm tra. Dù anh làm công việc nào cũng phải nghiêm túc trong công tác, làm lãnh đạo phải kiểm tra cấp dưới chặt chẽ, nhất quán phòng ngừa sai phạm”. - Thượng tá Nguyễn Thanh Khoa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang.
Long Viên

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.