Sau đó phát ngôn giải thích đây là những tên tuổi mới nhất trong bản danh sách dài dằng dặc liệt kê tên của những nghị sĩ
Một số nhà quan sát cho biết, ở
Một điều lạ lùng là, tòa án đang yêu cầu những nhà lập pháp tuân thủ một luật đã không còn tồn tại trước khi tác giả của nó - cựu tổng thống không được lòng dân Tướng Pervez Musharraf, từ chức. Theo như Bộ trưởng Tư pháp Pakistan nói lúc đó, đạo luật này mang tính thiên vị, bởi vì tỉ lệ những người trưởng thành có học vấn đàng hoàng chỉ chiếm 55% dân số, nghĩa là gần một nửa đất nước không có đủ tư cách ra ứng cử cho một chức vụ trong chính quyền. Tuy nhiên, tòa án muốn biết những nhà lập pháp hiện nay - những người có được chức vụ trong khi đạo luật còn hiệu quả - có trung thành với luật hay không. Và đó chính là sự giận dữ hiện đang bùng nổ trong dân chúng
Bản danh sách ghi tên những người bị nghi ngờ là đang sử dụng bằng cấp đại học giả bao gồm, 2 bộ trưởng và một số người thân cận với Tổng thống Asif Ali Zardari. Vụ bê bối về bằng cấp ở
Một nhà lập pháp khác tuyên bố mình tốt nghiệp trung học lúc 10 tuổi. Và còn có người nói mình có trong tay đến 3 bằng đại học với mỗi họ tên khác nhau. Đối với một số người thì đây là chuyện không có gì ngạc nhiên. Marvi Memon, nhà lập pháp phe đối lập tốt nghiệp Đại học Kinh tế
Sự hoài nghi không phải là không có cơ sở. Luật của Musharraf, cho dù nó được hình thành để tôn vinh giáo dục, song nó cũng là một phương kế quỷ quyệt của nhà độc tài nhằm loại trừ một số chính khách đối lập của ông ta. Luật chính thức công nhận những đồng minh của Musharraf trong các đảng phái tôn giáo, trong khi tuyên bố không đủ tư cách đối với những chính khách địa phương có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giành được lòng tin của các cử tri của họ.
Chính khách Jamshed Dasti ở miền Nam Punjab là nhân vật bị ra tòa xét xử không lâu trước khi đạo luật gây tranh cãi nổ ra trong tháng 6 năm nay. Dasti phải ra trước Tòa án Tối cao vì ông ta đã có lời tuyên bố mình có bằng thạc sĩ về môn Hồi giáo. Nhưng khi các thẩm phán yêu cầu Dasti nói tên của 15 chương đầu tiên trong kinh Coran thì ông ta không có câu trả lời. "Còn về 2 tên đầu tiên thì thế nào?" một thẩm phán lên tiếng hỏi. Nhưng Dasti vẫn im lặng. Sau đó Dasti bị buộc từ chức để tránh sự sỉ nhục khi phải vào tù.
Nhưng Dasti không trở thành người hạ đẳng vì sau đó được cất nhắc vào chức vụ cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng
Trong khi vụ bê bối bằng cấp đại học giả đang nổ ra, có vẻ như đồng thời xuất hiện những dấu hiệu cho thấy dường như có sự đe doạ những người có trách nhiệm thẩm tra tính xác thực của các văn bằng. Nhiệm vụ thẩm tra bằng cấp của các nghị sĩ được giao cho Ủy ban giáo dục cấp đại học, cơ quan nằm dưới sự lãnh đạo của Javaid Laghari, cựu Thượng nghị sĩ đảng PPP có học vị tiến sĩ Đại học Công lập New York ở Mỹ. Khi bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, Laghari đã nhận được yêu cầu của một quan chức cao cấp buộc ngưng lại hoặc chí ít cũng cố kéo dài thời gian bắt đầu thẩm tra cho chậm đi 1 năm. Nhưng Laghari đã từ chối.
Vào giữa tháng 7 năm nay, em trai của Laghari bị buộc tội tham nhũng và hiện đang bị giam giữ. Trong khi đó em trai của Laghari một mực bác bỏ sự buộc tội này. Tiếp sau đó, cảnh sát đã vô cớ bất ngờ đột kích căn nhà trong nông trại của Laghari, phá cửa và bắt đi 8 gia nhân của ông. Cho đến giữa tháng 7 năm nay, qua tổng kiểm tra văn bằng của từng nghị sĩ, có tất cả 37 bằng cấp đại học đã được xác nhận là giả và 183 là thật. Nếu tỉ lệ bằng giả quá cao thì điều đó có thể mở đường cho một cuộc bầu cử quốc hội mới xảy ra.
Hiện thời người ta vẫn chưa biết Tòa án Tối cao sẽ làm gì với các kết quả của cuộc thẩm tra bằng cấp này: bỏ tù những người vi phạm hay buộc họ từ chức? Nếu biện pháp thanh lọc được coi là cần thiết thì những cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức