Sóng dồn dập lắm đêm nay,
Trời cao trăng cũng như gầy nhiều hơn.
Về đây, Người hóa ngọn nguồn,
Miền quê heo hút neo buồn muôn phương..
Mai sau có mở con đường
Trái tim dẫn lối yêu thương phận người.
Đã qua thất vận sông ngòi,
Tụ vào nhau những trôi xuôi lụy tình…
Gập ghềnh lắm kiếp nhân sinh,
Công danh mà chẳng tường minh ích gì.
Lặng thầm Người nhận hiểm nguy
Để con cháu được ân uy nối thời…
Hình như bão lớn dâng rồi,
Xin yên tĩnh phủ quanh nơi tụ hồn.
Thế nào dại, thế nào khôn.
Anh linh vạn kiếp song tồn đại dương…
13/10/2013