M.U giành lại ngôi đầu
Đành rằng M.U được đánh giá cao hơn Blackburn trong cuộc đấu vừa qua trên sân Old Trafford. Song không thể ngờ nổi, bầy "quỷ đỏ" lại giành chiến thắng đậm đà đến khó tin: 7-1 trước Blackburn. Quả thực, Old Trafford đã biến thành sân khấu độc diễn của M.U. Không chỉ có bộ đôi Rooney - Berbatov trên hàng công, mọi vị trí còn lại của M.U đều chơi cực kỳ hưng phấn, sắc nét. Ngay ở phút thứ hai, chân sút người Bulgaria, Berbatov đã chọc thủng lưới đội khách Blackburn sau pha dứt điểm cận thành.
Sớm ghi bàn, M.U chơi hưng phấn, mạch lạc trông thấy. Phút 23, sau pha phối hợp với Wayne Rooney, tiền vệ người Hàn Quốc, Park Ji-sung đã nhân đôi cách biệt về mặt tỷ số. Có thể nói, sau khi bị dẫn trước hai bàn, Blackburn đã suy sụp về tinh thần, ý chí chiến đấu. Đã thế, Blackburn còn tự bắn vào chân với đường chuyền bất cẩn của Pascal Chimbonda vào đúng chân Berbatov ở phút 27. Không mấy nhọc nhằn, Berbatov hạ gục thủ thành Robinson của Blackburn, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.
Cơn ác mộng với Blackburn trên sân Old Trafford còn tiếp tục được nối dài khi cây săn bàn Berbatov nã vào lưới họ thêm 3 bàn nữa trong hiệp hai (phút 47, 62 & 70). Cùng với Berbatov, ngôi sao người Bồ Đào Nha, Nani đã xé toang mành lưới Blackburn ở phút 48. Dẫu sao, Blackburn phần nào được an ủi khi hậu vệ Samba ghi bàn thắng danh dự ở phút 83.
Giành thắng lợi 7-1 trong thế trận một chiều, M.U đang hồi sinh thực sự. Không chỉ có thế, bầy "quỷ đỏ" còn phô trương sức mạnh hủy diệt một cách khủng khiếp. Hơn thế nữa, 3 điểm kiếm được từ trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa giải đã giúp M.U vươn lên giành ngôi đầu trong BXH (31 điểm qua 15 trận).
Riêng với "người hùng" Berbatov, với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Blackburn trong trận đấu vừa qua, anh đã trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử giải ngoại hạng Anh ghi 5 bàn trong một trận đấu (sau Andy Cole, Alan Shearer và Jermain Defoe).
Chelsea lún sâu vào khủng hoảng
The Blues tiếp tục gây thất vọng qua trận hòa 1-1 vừa qua trước Newcastle. Không những không kiếm trọn 3 điểm trước đội chủ sân St. James' Park, trái lại nhà ĐKVĐ còn phải chấp nhận chia điểm. Tồi tệ hơn, Newcastle chứ không phải Chelsea mới là đội mở tỷ số của trận đấu. Phải đến phút 45, Chelsea mới có bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Salomon Kalou. Hòa chung cuộc 1-1 trước Newcastle, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ hai trên BXH với 29 điểm có được sau 15 trận.
Tương tự như M.U, Arsenal đã có chiến thắng đậm đà 4-2 trên sân khách trước Aston Villa ở vòng 15. Qua đây, Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành ngôi VĐ.
Hiện tại, Arsenal xếp thứ 3 trên BXH (cùng được 29 điểm như Chelsea nhưng kém về hiệu số bàn thắng, thua). Trong khi đó, Man City lại gây thất vọng qua trận hòa 1-1 trước đối thủ Stoke City.
Dù vẫn đứng ở vị trí thứ 4 (26 điểm qua 15 trận) song Man City bắt đầu cảm nhận rõ rệt hơi thở của đối thủ Tottenham. Nhờ thắng lợi 2-1 giành được trước Liverpool, Tottenham hiện đang áp sát Top 4 (đứng thứ 5, kém Man City đúng 1 điểm)